Chàng trai gen Z “truyền lửa” đam mê chạy bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Trưởng thành trên đường chạy, anh Hồ Ngọc Sơn (SN 2001, trú tại thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ ước mơ “truyền lửa” đam mê chạy bộ cho những học sinh nghèo ở quê nhà. “Quỹ thể thao chạy bộ Truyền Lửa” của chàng trai phố huyện đang góp phần nâng bước không ít tài năng trẻ.

Cậu học trò tài năng

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Sơn đã yêu thích môn chạy bộ. Năm 2018, khi đang học lớp 11, Sơn đại diện huyện Chư Sê tranh tài ở môn điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII. Vóc dáng nhỏ nhắn song với đôi chân thoăn thoắt, Sơn đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi giành cả 2 huy chương vàng ở cự ly 200 m và 400 m.

Tuy nhiên, năm ấy, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh không tập trung đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao. Để nuôi ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp, Sơn đã nỗ lực học hành, luyện tập rồi thi vào Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh.

“Lúc ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng thi vào đây thì sẽ được đi thi đấu như vận động viên chuyên nghiệp. Sau này mới biết, nhà trường chỉ đào tạo để sinh viên sau này trở thành một người thầy dạy thể dục thể thao. Nhưng khi đã chọn con đường ấy rồi thì tôi luôn nỗ lực trang bị kỹ năng thực tế, kiến thức để sau này có thể đi dạy thật tốt”-anh Sơn thổ lộ.

ho-ngoc-son-so-deo-510-la-chan-chay-tai-nang-cua-lang-chay-gia-lai-anh-van-ngoc-2880.jpg
Hồ Ngọc Sơn (số đeo 510) là chân chạy tài năng của làng chạy Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Để trang trải chi phí học tập, đỡ đần cha mẹ lam lũ ở quê nhà, từ khi là sinh viên năm thứ 2, anh Sơn đã nhận dạy thêm môn chạy bộ. Việc làm quen với môi trường này từ khá sớm đã giúp anh có thêm những trải nghiệm nghề nghiệp và mở ra nhiều cơ hội hơn cho bản thân. Năm 2022, anh tham gia tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX và tiếp tục giành 2 huy chương vàng môn điền kinh cự ly 100 m và 200 m.

Không chỉ chứng minh tài năng ở các cự ly ngắn, anh Sơn cũng tập luyện các cự ly dài. Tham gia Giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông” năm 2023 tổ chức tại tỉnh Kon Tum, anh đã về đích đầu tiên ở cự ly 10 km.

Tại Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 43-2023 do UBND TP. Pleiku tổ chức, anh đã giành huy chương bạc cự ly 10 km. Đặc biệt, tại Giải chạy Vietnam Ultra Run-Beyond Litmits vào tháng 12-2023 với cự ly siêu dài 100 km, anh Sơn đã lọt vào tốp 3 lứa tuổi dưới 35 với thời gian 12 giờ 26 phút.

“Truyền lửa” cho học sinh nghèo

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Sơn ở lại TP. Hồ Chí Minh làm huấn luyện viên môn chạy bộ và bơi lội với thu nhập tương đối ổn định. Dẫu vậy, mỗi lần về quê, chứng kiến hình ảnh các em học trò nghèo đam mê chạy bộ với đôi chân trần, bộ áo quần nhếch nhác khiến anh rất trăn trở. Do đó, anh quyết định làm điều gì đó để giúp những học sinh nghèo nuôi ước mơ trên đường chạy như bản thân mình trước đây.

Từ giữa năm 2023, anh Sơn đã sáng lập “Quỹ thể thao chạy bộ Truyền Lửa” nhằm vận động các chân chạy ủng hộ trẻ em nghèo với dòng mô tả mộc mạc trên Facebook: “Nhận những quần áo chạy bộ còn đẹp, anh chị không dùng đến có thể tặng lại cho các em”. Anh cũng là một trong những người sáng lập Hội Chư Sê Runner với khoảng 70 thành viên.

anh-ho-ngoc-son-thu-4-tu-phai-qua-trao-tang-ao-chay-bo-cho-cac-em-hoc-sinh-ngheo-anh-van-ngoc-3642.jpg
Anh Hồ Ngọc Sơn trao tặng áo chạy bộ cho các em học sinh nghèo. Ảnh: L.V.N

Về ý tưởng của mình, anh Sơn chia sẻ: “Các anh chị tham gia giải chạy đều có áo giải và áo hoàn thành vạch đích. Một số người có rất nhiều áo và không dùng tới. Trong khi với các em học sinh nghèo, đó là một món quà giá trị. Tôi hy vọng những chiếc áo ấy sẽ truyền cảm hứng cho các em đến với chạy bộ”.

Không chỉ với những chiếc áo, “Quỹ thể thao chạy bộ Truyền Lửa” còn nhận ủng hộ giày hay tiền mặt để khích lệ các em học sinh nghèo khi đạt thành tích tốt tại các giải chạy.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã trao hơn 100 chiếc áo cho các em học sinh tại huyện Chư Sê. Ngày 5-10 vừa qua, anh Sơn đã tổ chức sự kiện “Truyền lửa” tại bờ kè suối Hội Phú (TP. Pleiku) với gần 100 runner tham gia. Qua chương trình, Quỹ đã nhận thêm 2 đôi giày và 20 chiếc áo chạy bộ để gửi đến học sinh nghèo.

Em Nguyễn Thành Nam (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) là một trong những học sinh nhận được món quà của “Quỹ thể thao chạy bộ Truyền Lửa”. Mới bắt đầu tập chạy bộ từ năm 2023 nhưng Nam đã nhanh chóng chứng tỏ tài năng. Năm 2024, em đã giành 2 huy chương vàng cự ly 5 km tại Giải chạy Kon Chư Răng Half Marathon và Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 44.

“Em rất thích chạy bộ nhưng không đủ điều kiện để mua sắm quần áo và giày. Khi nhận được đôi giày và chiếc áo chạy bộ từ anh Sơn, em rất vui và tự tin hơn trên đường chạy.

Em thấy mình cần nỗ lực, quyết tâm hơn trong các cuộc thi để không phụ lòng của mọi người. Em ước mơ sau này sẽ theo con đường của anh Sơn, làm công việc gì đó liên quan đến thể thao và giúp đỡ được nhiều em nhỏ ở quê nhà”-Nam bộc bạch.

Có thể bạn quan tâm

Đường vào Harvard của nữ sinh 18 tuổi

Đường vào Harvard của nữ sinh 18 tuổi

Từng chỉ nói tiếng Anh bập bẹ khi sang Mỹ, nhưng Lê Nguyễn Nhật Hạ đã có sự thay đổi ngoạn mục. Cô bạn tốt nghiệp thủ khoa Trường THPT North Dallas ở bang Texas và hiện tại đang là tân sinh viên ĐH Harvard (Mỹ).

Chuyện tình của cặp đôi mê... yoyo

Chuyện tình của cặp đôi mê... yoyo

"Đây là mùa giải yoyo cuối cùng mà Dũng tổ chức với tư cách là người độc thân". Nói đến đây, anh Lê Minh Dũng (34 tuổi), ngụ ở đường Trần Bình Trọng, P.1, Q.10, TP.HCM quỳ xuống cầu hôn bạn gái mình, trong sự vỗ tay reo hò của hàng trăm anh em yêu mến yoyo.
Sôi động phong trào billiards pool ở phố núi

Sôi động phong trào billiards pool ở phố núi

(GLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào chơi billiards pool (bida lỗ) tại TP. Pleiku trở nên sôi động và thu hút đông đảo người chơi. Nhiều câu lạc bộ (CLB) có quy mô lớn đã xuất hiện, đem đến sự lựa chọn phong phú cho giới trẻ.