Thăm "vườn Mặt trời"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nếu Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) là một địa điểm du lịch quen thuộc với nhiều du khách khi đến thăm Gia Lai, thì cánh đồng An Mỹ lại là một địa danh khá mới, dù Công viên Đồng Xanh nằm trong sự bao bọc của cánh đồng này. Đây là vùng chuyên canh hoa màu nổi tiếng của Gia Lai với nhiều loại rau cung cấp cho cả trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, vào dịp cận Tết, nông dân ở đây còn trồng thêm các loại hoa như lay ơn, hoa huệ trắng, hoa cúc… để phục vụ nhu cầu thị trường.
 Khu vườn hoa hướng dương (xã An Phú, TP. Pleiku) thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp hình. Ảnh: K.S
Khu vườn hoa hướng dương (xã An Phú, TP. Pleiku) thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp hình. Ảnh: K.S
Và dịp cận Tết năm nay, những bức hình về vườn hoa hướng dương đang nở rộ ở cánh đồng An Mỹ vừa mới được các bạn trẻ chia sẻ mấy ngày nay đã thu hút rất nhiều lượt hỏi thăm để check-in. Anh Nguyễn Phước Linh-chủ vườn hoa-vui vẻ cho hay: Anh dự định trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán, nhưng vì một số lý do chủ quan và khách quan nên vườn hoa hướng dương năm nay nở sớm trong khi Tết đã gần kề. Tuy nhiên, thay vì âu sầu, anh Linh đã quyết định biến vườn hoa nở sớm này thành điểm đến hấp dẫn khi mở cửa bán vé để các bạn trẻ thích du lịch check-in vào để chụp hình. Được đông đảo bạn bè Facebook chung tay chia sẻ, với giá vé chỉ 15.000 đồng/người, ngay hôm khai trương “vườn Mặt trời” đã thu hút được một lượng lớn những bạn trẻ yêu thích hoa hướng dương đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. 
Để đến được vườn hoa hướng dương, nếu xuất phát từ TP. Pleiku, khi đến gần cầu An Mỹ (trên quốc lộ 19), bạn rẽ trái, đi khoảng hơn 1 km là đến, có khi mới chỉ hỏi người dân địa phương là đã có sự hướng dẫn tận tình rồi. Trái với suy nghĩ của mọi người về một cánh đồng hoa rộng lớn, vườn có hơn 100 chậu hoa hướng dương đang vào độ bung nở đẹp nhất. Tuy nhiên, chỉ cần nhẹ bước len vào giữa vườn thôi, bạn sẽ có cảm giác như đang ở giữa một khu vườn mặt trời vàng rực lộng lẫy. Khi chúng tôi đến, nhiều người đang thích thú tạo dáng để có những bức hình đẹp bên những cánh hoa đung đưa trong nắng như mời gọi. Còn với những tay máy điệu nghệ thì chừng ấy hoa cũng đã thành một rừng hoa bát ngát rồi. Trong không gian thoáng đãng của cánh đồng rộng lớn và không khí se lạnh của những ngày giáp Tết, các bạn trẻ tha hồ diện váy áo xúng xính để lên hình, không kém những bức ảnh được các bạn trẻ chụp ở đồng hoa hướng dương Đà Lạt hay Nghệ An. Không những thế, các bạn trẻ còn có thể có những bức hình đẹp với đồng ruộng xanh bát ngát bên cạnh. Nhiều du khách còn nhân dịp này ghé vào tham quan Công viên Đồng Xanh.
Xu hướng chụp hình, check-in các địa điểm nổi tiếng, các cảnh quan đẹp vẫn đang là xu hướng của giới trẻ, và giới trẻ Gia Lai cũng không ngoại lệ. Từ những khung hình ấy, không ít các địa điểm quen thuộc với người dân địa phương bỗng chốc trở thành địa điểm tham quan du lịch, hay chí ít cũng là địa điểm để chụp hình lưu niệm khi ghé qua. Đồi cỏ hồng Đak Đoa, dã quỳ Chư Đăng Ya,… cũng nhờ  khung hình sống ảo của giới trẻ mà bỗng chốc trở nên nổi tiếng và biến thành địa điểm ưa thích của nhiều khách tham quan, du lịch. Vì hoa hướng dương nhanh tàn nên các bạn trẻ và những người yêu loài hoa này hãy nhanh chân đến địa điểm trên để vừa có thể thưởng thức không khí Tết chộn rộn đang đến với mọi nhà, lưu giữ lại những bức ảnh đẹp về thanh xuân, lại vừa có thể góp phần “giải cứu” vườn hoa. Vậy thì ta còn chờ gì nữa mà không tới thăm “vườn Mặt trời” trong những ngày đầu Xuân này?
Kim Sơn

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null