Sơn Lang khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Lang (huyện Kbang) luôn đoàn kết, ra sức xây dựng quê hương đẹp giàu. Đến nay, Sơn Lang đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

 

Xã Sơn Lang có 9 thôn, làng với 1.206 hộ/4.161 khẩu. Do nằm ở vùng sâu, vùng xa, có diện tích rộng, các thôn, làng cách xa nhau, có thôn cách trung tâm xã 17 km nên cơ sở hạ tầng nông thôn của xã còn hạn chế, giao thông đi lại khó khăn. Vì vậy, khi bắt tay xây dựng NTM, xã đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn. Nhờ vậy, đến nay, 100% các tuyến đường xã, liên xã đã được bê tông hóa; 93,5% đường thôn, làng và 100% đường nội đồng được cứng hóa.

 Một góc xã Sơn Lang (huyện Kbang). Ảnh: A.P
Một góc xã Sơn Lang (huyện Kbang, Gia Lai). Ảnh: A.P



Trên con đường bê tông thẳng tắp về làng Hà Nừng, nhiều ngôi nhà mới xây mọc san sát, xen lẫn vườn cà phê, cây ăn quả xanh mướt là minh chứng sinh động cho sự đổi thay của vùng quê này. Chứng kiến sự đổi thay trên quê hương mình, ông Đinh Hnih phấn khởi cho hay: “Từ khi xây dựng NTM, bộ mặt làng, xã có nhiều đổi thay, phát triển. Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế khang trang. Các tuyến đường giao thông nội làng phần lớn được bê tông hóa, giúp việc đi lại của bà con được thuận lợi hơn”.

Để có những tuyến đường to, đẹp, quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM, cùng với nguồn lực Nhà nước, xã Sơn Lang còn vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, công trình công cộng. Những năm qua, người dân đã hiến 16.000 m2 đất, trên 5.000 ngày công, đóng góp 5,8 tỷ đồng chung tay cùng chính quyền xây dựng NTM. Ngoài ra, nhờ tuyên truyền, vận động nhân dân chuyên đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, nhiều mô hình trồng cây ăn quả, cây dược liệu đã được hình thành, mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ông Đinh Dũng (làng Hà Nừng) cho biết: “Năm 2006, huyện Kbang hỗ trợ 100 cây sa nhân tím, mình đem trồng dưới tán bời lời. Đến nay, gia đình đã nhân rộng trồng sa nhân tím ra hơn 2 ha, cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, gia đình còn thu nhập từ cà phê, cây keo khoảng 50 triệu đồng/năm. Nhờ nguồn thu nhập này, gia đình mình đã xây dựng nhà khang trang, lo cho các con ăn học đàng hoàng”. Còn anh Phạm Tố Hữu (thôn Thống Nhất) chia sẻ: “Nhận thấy cây có múi hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cho thu nhập cao, đầu năm 2015, tôi phá bỏ 8 sào cà phê chuyển sang trồng 250 cây quýt đường, 50 cây bưởi da xanh và 200 cây cam sành. Từ vườn cây này, hàng năm, gia đình tôi thu về 150-180 triệu đồng sau khi trừ chi phí, cao gấp 3 lần so với trồng cà phê”.

 Đường bê tông thẳng tắp vào làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang. Ảnh: An Phát
Đường bê tông thẳng tắp vào làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang. Ảnh: An Phát



Theo kết quả rà soát năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 38 triệu đồng/năm, tăng 8 triệu đồng so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 chỉ còn gần 4%; trên 93% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn. Hệ thống trường học, trạm y tế, điện… được đầu tư, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu dân sinh. Với những kết quả đó, tháng 2-2020, Sơn Lang được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Theo ông Nguyễn Phi Luyện-Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lang, có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện; sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đoàn kết thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân. “Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương, trong nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Sơn Lang xác định xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên bám sát cơ sở với phương châm “Xã bám thôn, làng; cán bộ, đảng viên bám hộ gia đình” để tuyên truyền, vận động bà con nâng cao nhận thức trong làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa… đặc biệt là phải tập trung giữ vững các tiêu chí như hộ nghèo, thu nhập”-ông Luyện thông tin thêm.

 

AN PHÁT

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null