Quảng Ngãi: Vì 1 hiện tượng không màu, không mùi, không vị mà nông dân trồng tỏi Lý Sơn đứng ngồi không yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang hứng chịu các đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về. Thời tiết cực đoan khiến người trồng tỏi trên đảo đứng ngồi không yên, vụ tỏi đông xuân đứng trước nguy cơ giảm sản lượng.

Những ngày qua, mặc dù thời tiết có mưa lạnh nhưng chị Nguyễn Thị Phượng vẫn ra đồng chăm sóc, bón phân để tăng sức đề kháng cho hơn 4 sào tỏi.

Không khí lạnh kéo dài gần một tháng nay khiến cho cây tỏi của gia đình chị Nguyễn Thị Phượng chậm phát triển và đang có dấu hiệu chết cây con.

“Cây tỏi không phát triển không được, cây đỏ chết dần, chết mòn. Do thời tiết mưa lạnh quá” - chị Phượng nói.


 

Thời tiết mưa lạnh ảnh hưởng đến cây tỏi Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
Thời tiết mưa lạnh ảnh hưởng đến cây tỏi Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).


Sau hơn 2 tháng xuống giống, thời điểm này là giai đoạn sinh trưởng và phát triển thân của cây tỏi. Thời tiết khắc nghiệt kéo dài thời gian qua khiến việc chăm sóc, bảo vệ cây tỏi của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn.

Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, nông dân Lý Sơn đã gia cố rào lưới, tăng cường bón phân để tăng sức đề kháng cho cây tỏi...

Bà Nguyễn Thị Hoa, người trồng tỏi lo lắng, nếu giá lạnh tiếp tục kèo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng, phát triển và tạo củ của cây tỏi: “Từ giờ đến Tết Nguyên đán nếu không khí lạnh tiếp tục tràn về thì cây tỏi không đạt năng suất. Cây tỏi thẳng thì củ mới to, khi gió vẹo cây thì củ không ra gì”.

Từ đầu vụ tỏi, bà con nông dân Lý Sơn đã chủ động che chắn để cây tỏi sinh trưởng bình thường. Tuy nhiên, không khí lạnh liên tục tăng cường, nhiệt độ xuống thấp, mưa kéo dài khiến một số diện tích tỏi của bà con nông dân bị hiện tượng vàng úa do thừa nước, úng rễ, chết thân.

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ tỏi đông xuân này, huyện Lý Sơn trồng trên 320ha, trung bình mỗi sào tỏi đầu tư từ 15- 20 triệu đồng.

Vụ tỏi được nông dân đảo Lý Sơn kỳ vọng nhằm gỡ gạc sau vụ hành thất bát do bão số 9 và trước đó là vụ tỏi thua lỗ do dịch bệnh, thiên tai.

 


Thời tiết cuối năm 2020 và đầu năm 2021 ảnh hưởng rất nhiều do không khí lạnh tăng cường, gió mưa nhiều. Cây tỏi bị ảnh hưởng rất lớn, có những loại bệnh sinh lý, yếu sức đề kháng hạn chế, sâu bệnh rất dễ tấn công và các loại nấm. Nếu tình trạng này kéo dài nguy cơ mất mùa có khả năng xảy ra”.
 

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

https://danviet.vn/quang-ngai-vi-1-hien-tuong-khong-mau-khong-mui-khong-vi-ma-nong-dan-trong-toi-ly-son-dung-ngoi-khong-yen-20210117235441826.htm

 

Theo Hữu Danh (VOV-Miền Trung/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Kim Sơn. Dự án do hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chủ trì, nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

null