Mang nước sạch đến đồng bào vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa nước sạch phục vụ sinh hoạt, cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn.

Nước sạch về làng

Trước đây, 56 hộ dân người Bana ở thôn O11, xã Ân Tường không có nguồn nước sinh hoạt ổn định. Vào mùa khô, nhiều hộ phải đi hàng cây số để lấy từng can nước từ các khe suối về dùng. Trước thực trạng đó, năm 2024, UBND huyện Hoài Ân (cũ) đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng từ nguồn vốn Dự án 1 để nâng cấp, sửa chữa hệ thống nước sạch tự chảy từ suối Thác Đổ để cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho các hộ dân.

1chotlay.jpg
Nhờ hệ thống nước tự chảy do UBND huyện Hoài Ân (cũ) đầu tư, người dân thôn O11 (xã Ân Tường) có nguồn nước hợp vệ sinh sử dụng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: D.Đ

Chị Đinh Thị Tiên (người Bana, ở thôn O11) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi phải đi xa gánh nước về sử dụng, mùa khô thì càng khổ hơn. Giờ có nguồn nước tự chảy về đến tận nhà, việc sinh hoạt của gia đình thuận tiện hơn nhiều. Chúng tôi rất biết ơn Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ người dân có nguồn nước ổn định, hợp vệ sinh để yên tâm lao động, sản xuất”.

Theo ông Đinh Văn Duốt-Trưởng thôn O11, khi có nước sạch sử dụng, người dân trong thôn yên tâm hơn trong sinh hoạt và sản xuất. Để bảo vệ nguồn nước, Ban Quản lý công trình nước sạch của thôn thường xuyên vận động bà con không chăn thả gia súc gần suối đầu nguồn, tăng cường trồng rừng, dọn vệ sinh quanh bể chứa và sử dụng nước tiết kiệm nhằm đảm bảo đủ dùng lâu dài cho cả cộng đồng.

Tương tự, tại làng Kà Nâu (xã Canh Liên), nhiều năm trước người dân cũng rơi vào cảnh “khát nước” triền miên. Mùa khô, suối cạn, giếng không đào được do địa hình có nhiều đá ngầm, khiến sinh hoạt của gần 90 hộ dân gặp nhiều khó khăn. Tháng 3.2023, từ nguồn vốn Dự án 1, UBND xã đã đầu tư gần 2,75 tỷ đồng xây dựng hệ thống nước tự chảy từ suối Đác Toát. Công trình sau khi đi vào vận hành đã mang lại thay đổi rõ rệt trong đời sống người dân.

Chị Đinh Thị Hlay (dân tộc Bahnar, ở làng Kà Nâu) chia sẻ: “Sau khi công trình nước tự chảy hoàn thành, gia đình tôi đã xin Ban Quản lý làng cho đấu nối đường ống dẫn nước về nhà, rồi vay thêm vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Vân Canh để lắp máy lọc nước, cải tạo nhà vệ sinh... Giờ sinh hoạt thuận tiện lắm, sức khỏe cả nhà tốt lên thấy rõ”.

Đáp ứng nhu cầu, cải thiện cuộc sống

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, trong giai đoạn 2021-2025, từ nguồn vốn Dự án 1, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 18 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, mang lại lợi ích thiết thực cho gần 4.000 hộ dân. Đồng thời, hỗ trợ thiết bị cấp nước sinh hoạt phân tán cho hơn 9.200 hộ ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Các công trình nước sinh hoạt tự chảy không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu về nước sạch, mà còn góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng sống và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, trong bối cảnh sáp nhập các đơn vị hành chính, quy mô địa bàn mở rộng, việc quản lý và duy tu công trình càng trở nên cấp thiết.

2them-2042.jpg
Gia đình chị Đinh Thị Hlay (ở làng Kà Nâu, xã Canh Liên) sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ hệ thống nước tự chảy suối Đác Toát. Ảnh: Duy Đăng

Ông Vũ Thành Minh-Chủ tịch UBND xã Ân Tường-cho rằng: Hệ thống nước tự chảy tại thôn O11 đã giúp người dân có nguồn nước sử dụng thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Thời gian tới, xã sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ, xử lý kịp thời nếu có hư hỏng; hướng dẫn bà con sử dụng nước tiết kiệm và cùng tham gia bảo vệ công trình. Đồng thời, xã cũng sẽ xem xét lắp đặt thêm các bể chứa phụ trợ tại khu dân cư để đáp ứng nhu cầu nước sạch cho các hộ dân.

Còn ông Nguyễn Hoài Nam-Chủ tịch UBND xã Canh Liên-cho hay: Để đảm bảo hệ thống nước sinh hoạt tự chảy từ suối Đác Toát vận hành hiệu quả, UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý làng thành lập tổ quản lý công trình, xây dựng quy chế hoạt động rõ ràng, tổ chức duy tu thường xuyên và kiểm tra định kỳ nguồn nước đầu nguồn, đảm bảo hệ thống cấp nước phục vụ ổn định đời sống người dân.

Có thể khẳng định, việc đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh hoạt tự chảy tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách vùng miền. Tuy nhiên, để các công trình phát huy hiệu quả bền vững, chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng định kỳ, nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ nguồn nước đầu nguồn...

Có như vậy, nước sạch mới thực sự trở thành nền tảng vững chắc cho cuộc sống khỏe mạnh, ổn định và phát triển lâu dài của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Có thể bạn quan tâm

Anh May cùng làm đèn lồng với trẻ tại Niệm Phật đường Mỹ Hóa

Khi những kỹ sư công nghệ TMA tiếp sức cho ước mơ nhỏ

(GLO)- Không chỉ viết nên những dòng lệnh, các kỹ sư công nghệ tại Công ty giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định (TMA Bình Định) còn viết nên những câu chuyện yêu thương ngoài đời thực. Từ năm 2023, nhóm thiện nguyện “Cánh diều” do họ sáng lập đã lặng lẽ tiếp sức cho những ước mơ nhỏ.

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

(GLO)- Đồng cảm với nỗi khổ của người nhà bệnh nhân vì không có chỗ tá túc khi chăm sóc người thân tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng Khu vực phòng chờ, góp phần chia sẻ với thân nhân người bệnh.

Con đường là nỗi lo với các em học sinh khi năm học mới đang đến gần.

Dân làng Bok Rei “khóc ròng” vì đường sá lầy lội

(GLO)- Hàng chục hộ dân tại làng Bok Rei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) đang gặp trở ngại về giao thông khi con đường liên xã dài hơn 2 km lầy lội bùn đất. Năm học mới sắp đến gần, nỗi lo càng lớn hơn khi các em học sinh sẽ phải vượt qua quãng đường trắc trở này để tới lớp.

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

(GLO)- Chiều muộn, trên sân Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chúng tôi gặp hai phụ nữ đặc biệt giữa đám đông sĩ tử nhỏ tuổi. Tóc điểm bạc, dáng người nhỏ nhắn, họ khác lạ giữa đám đông trẻ trung bởi tâm thế chững chạc với ánh mắt vừa rạng rỡ vừa bồi hồi đầy tự tin.

Nghề hấp cá giữa phố cảng Quy Nhơn

Nghề hấp cá ở phố cảng Quy Nhơn

(GLO)- Ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nơi tàu thuyền ra vào tấp nập mỗi sớm chiều, vẫn tồn tại những căn bếp đỏ lửa, nơi người dân mưu sinh bằng một nghề ít được nhắc tên: Nghề hấp cá.

null