Phường An Nhơn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân và đối tượng chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND phường An Nhơn triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, UBND phường An Nhơn phối hợp với Hội đồng hương phường An Nhơn tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng 60 phần quà Tết cho trẻ mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, người neo đơn, hộ nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 12-2-2026 (nhằm 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Hội trường Đảng ủy phường An Nhơn.

cham-lo-tet-o-an-nhon.jpg
Phường An Nhơn dự kiến tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Ngân

Bên cạnh đó, phường An Nhơn tổ chức tiếp nhận, phân bổ và cấp phát gạo “đỏ lửa” theo kế hoạch của UBND tỉnh, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết.

Đối với gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn thành lập 12 đoàn công tác trực tiếp đến thăm, tặng quà các gia đình tiêu biểu trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, thời gian thực hiện từ ngày 11 đến 12-2-2026.

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null