Phố núi sẵn sàng đón khách đầu năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịp Tết Dương lịch 2020, Gia Lai hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng. Hiện các công ty lữ hành và những điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đều đã hoàn tất mọi điều kiện cần thiết, sẵn sàng đón khách dịp đầu năm mới.

 

Ưu đãi giá tour

Tết Dương lịch là dịp để mọi người cùng vui chơi, nghỉ ngơi sau một năm lao động mệt nhọc. Riêng với các doanh nghiệp du lịch, đây chính là cơ hội làm ăn. Dù được đánh giá là không thật thuận lợi khi Tết dương lịch năm nay rơi vào giữa tuần, nhưng hoạt động chuẩn bị đón khách ở Phố núi không vì thế mà kém phần sôi động. Ngay từ đầu tháng 10, các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động khảo sát một số địa điểm có tiềm năng du lịch để xây dựng, thiết kế thêm những tuyến tour mới với giá khá mềm; đồng thời tung ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn để phục vụ du khách trong dịp lễ, Tết.

 Một góc Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: PHAN NGUYÊN
Một góc Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: PHAN NGUYÊN



Chị Phạm Thị Như Ngọc-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Du lịch Tây Nguyên Xanh (222 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) cho hay: “Dịp nghỉ Tết Dương lịch này, chúng tôi chủ yếu nhận khách “Land tour”. Tức là có sự liên kết với các công ty du lịch, các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh để cùng phục vụ một hay một nhóm đối tượng khách hàng; vừa tối ưu lợi ích lại tiết kiệm được chi phí cho khách”. Đến thời điểm hiện tại, Tây Nguyên Xanh đã tiếp nhận 3 đoàn khách (25-30 người/đoàn) từ Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh đến Gia Lai tham quan trước và trong ngày Tết Dương lịch. Giá tour dao động từ 1,8 đến 3,5 triệu đồng/người tùy thời gian trải nghiệm, với các điểm đến như: Khu du lịch sinh thái Lâm viên Biển Hồ, Công viên Đồng Xanh, chùa Minh Thành, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG (TP. Pleiku), Thủy điện Ia Ly, núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Pah), đồi chè Bàu Cạn (huyện Chư Prông), thác Phú Cường (huyện Chư Sê), thác Mơ (huyện Ia Grai)…

Bên cạnh đó, Công ty Tây Nguyên Xanh còn triển khai thêm các chuyến “du lịch picnic” để phục vụ những khách lẻ nội tỉnh có nhu cầu vui chơi trong ngày cùng người thân, bạn bè. Một số ưu đãi kèm theo cũng được doanh nghiệp này tung ra nhằm thu hút khách như: giảm 10% giá tour trên đầu người hoặc tổng giá trị hợp đồng; lì xì cho khách đăng ký tour dịp năm mới. “Năm nay, khách chốt đoàn khá muộn, hầu hết đều sát với thời điểm khởi hành nên chúng tôi cũng gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị từ khâu ăn, ở, xe cộ di chuyển cho khách đến việc thuê hướng dẫn viên”-chị Ngọc nói thêm.

Ngoài nhận khách “Land tour”, Công ty TNHH một thành viên Du lịch quốc tế Hải Vân Sài Gòn Travel (325A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) còn phối hợp với huyện Kbang để triển khai một số tuyến tour tại địa phương. Để du khách khắp nơi có thể nắm bắt, tìm hiểu và đăng ký tour phù hợp, đơn vị thường xuyên cập nhật những thông tin cụ thể về sản phẩm du lịch của Công ty, văn hóa vùng miền, một số danh lam thắng cảnh và đặc sản, ẩm thực tiêu biểu ở Gia Lai trên website cũng như các trang mạng xã hội. Anh Vũ Bình Nguyên-Giám đốc Công ty-thông tin: “Chúng tôi không đưa ra tour cố định mà chỉ mang tính chất gợi ý, tư vấn cho khách; đa số vẫn là dựa trên nhu cầu của khách hàng để xây dựng tour”. Riêng tại Kbang, Công ty đã xây dựng 6 tour giá rẻ cho khách trong thời gian 1 ngày hoặc 2 ngày-1 đêm với chủ đề “Kbang-Điểm đến của du lịch di sản văn hóa và thiên nhiên kỳ thú”. Những địa điểm được chọn gồm: Làng kháng chiến Stơr, Nhà lưu niệm Anh hùng Núp, Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak, thác Hang Dơi, thác Kon Bông, thác 50, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, Di tích làng Tân Lập, Vườn mít-Cánh đồng Cô Hầu cùng một vài ngôi làng đồng bào dân tộc thiểu số. Các tour này hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những khoảnh khắc đáng nhớ.

“Khoác áo mới” đón khách

Không chỉ doanh nghiệp lữ hành, trước thềm tân niên 2020, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, nhà hàng… trên địa bàn Phố núi cũng dành nhiều thời gian và chi phí cho việc cải tạo, chỉnh trang không gian vui chơi cũng như chuẩn bị đa dạng dịch vụ, hoạt động hấp dẫn để đón khách tham quan.

Du khách hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng khi đến Gia Lai. Ảnh Mộc Trà
Du khách hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng khi đến Gia Lai. Ảnh Mộc Trà



Công viên Đồng Xanh từ lâu được xem là một điểm nhấn du lịch hấp dẫn ở Phố núi. Để chuẩn bị đón khách trong dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Canh Tý sắp đến, Công ty cổ phần Gia Lai CTC đã dành kinh phí gần 1 tỷ đồng để tu bổ, sơn sửa và đầu tư mới một số cảnh quan trong công viên này. Ông Lê Văn Trường-quản lý Công viên Đồng Xanh-cho biết: “Ngoài trồng mới 4 vườn hoa gồm hướng dương, hồng, cúc gỗ, cúc sao nhái Nhật Bản, chúng tôi cũng ươm thêm 15.000 chậu hoa các loại để trang trí; tiến hành xây dựng và cải tạo các tiểu cảnh như: con đường lá phong đỏ Hàn Quốc, đường hoa mai-hoa đào, đường địa cầu, đồi chong chóng, cây ước nguyện… Đặc biệt, du khách đến với công viên dịp này sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng 6 chú chim thiên nga được chúng tôi mua về từ châu Phi tung tăng bơi lội trên hồ; trải nghiệm hái dâu tây, dưa lưới và một số loại rau quả sạch khác từ vườn rau thủy canh được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Dự kiến, lượng khách đến với công viên trong dịp lễ năm nay sẽ đạt 4.000-5.000 lượt người”.

Được tổ chức thường niên tại quán Nhà Tôi (xã Trà Đa), phiên chợ đông năm nay (diễn ra từ ngày 21-12-2019 cho đến hết ngày 1-1-2020) với chủ đề “Tái sinh và yêu thương” cũng dự kiến thu hút khoảng 7.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến vui chơi. Năm nay, chủ quán đã trang trí toàn bộ không gian phiên chợ bằng vật liệu tái chế với mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến đông đảo khách tham quan. Khách đến với phiên chợ sẽ được thưởng thức những món ăn dung dị, quen thuộc của cả 3 miền Bắc-Trung-Nam và các nước bạn: Lào, Campuchia, Thái Lan chỉ với 15.000 đồng/phiếu ăn/món. Song song với hoạt động của phiên chợ đông, Homestay Nhà Tôi vừa khai trương vào đầu tháng 12 cũng được nhiều du khách lựa chọn để lưu trú trong dịp lễ này với giá chỉ 70.000 đồng/người/ngày đêm. “Homestay của chúng tôi có 4 phòng và đã được đặt kín chỗ từ khá sớm. Lượng khách lưu trú tại đây trong dịp Tết Dương lịch gần 50 người; chủ yếu là khách ngoài tỉnh và “Tây ba-lô”. Họ sẽ ăn nghỉ ở Nhà Tôi và tự mình khám phá các địa điểm du lịch, vui chơi giải trí trong tỉnh”-chủ quán Trần Minh Hội chia sẻ.

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

null