Những vườn hoa xuân của lính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xuân đang về trong từng cánh én báo tin vui. Ngắm nhìn những vườn hoa do mình gieo trồng, chăm sóc đang tỏa hương, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 có thêm động lực học tập và công tác.

 

Từ những ngày đầu tháng 11-2019, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) đã chuẩn bị làm đất để gieo trồng hơn 1.000 cây hướng dương cho kịp khoe sắc với mùa xuân. Trồng hoa tưởng dễ mà lại khó khi cán bộ, chiến sĩ vốn chỉ quen cầm súng, lạ lẫm với việc gieo hạt, ươm mầm. Để có được vườn hoa như ý là cả một quá trình kỳ công từ khâu chuẩn bị làm đất, tưới ngày 2 lần; việc bỏ phân, phun thuốc đều phải đúng kỹ thuật, hàng ngày phải kiểm tra, xới đất, vun gốc, vặt bỏ lá già, sâu bệnh. Đại úy Nguyễn Đình Phúc-Chính trị viên Tiểu đoàn 1-chia sẻ: “Khâu chuẩn bị của chúng tôi bắt đầu rất sớm. Việc chăm sóc hoa cẩn thận, tỉ mỉ, cụ thể được hướng dẫn đến từng chiến sĩ, cũng như nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hàng ngày ở đơn vị”. Được biết, Tiểu đoàn 1 vinh dự là đơn vị 2 năm liên tiếp được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Phong trào trồng hoa hướng dương hiện nay đã phổ biến rộng rãi không chỉ ở Sư đoàn 320 mà còn rộng khắp các đơn vị trong Quân đoàn.

 Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn Trinh sát 28, Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 bên vườn hoa hướng dương đang nở rộ. Ảnh: V.D.H
Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn Trinh sát 28, Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 bên vườn hoa hướng dương đang nở rộ. Ảnh: V.D.H



Ở Tiểu đoàn Trinh sát 28 (Bộ Tham mưu), các chiến sĩ đang háo hức đếm ngược thời gian để đón hội thi hoa xuân. Dọc hai bên lối đi hay trong khuôn viên những khu vườn vài chục mét vuông là những loại hoa được tạo thế, kết thành hàng đẹp mắt đang chờ bung nụ, tỏa hương. Ngoài những loài hoa phổ biến như: hướng dương, cánh bướm, hồng, ly, cúc, xác pháo, mào gà còn có các loại hoa quý như hoa giấy Nhật Bản, lan, mai… được cán bộ, chiến sĩ dày công sưu tầm và nâng niu chăm sóc. Binh nhất Nguyễn Hữu Cường-chiến sĩ Đại đội 1 (Tiểu đoàn Trinh sát 28) bộc bạch: “Tết này, tôi không về với gia đình. Lúc đầu, tôi cũng thấy buồn. Nhưng khi cùng đồng đội làm công tác chuẩn bị cho ngày Tết, tôi thấy rất ấm lòng”. Chiều bên những vườn hoa, anh em chiến sĩ vừa tưới nước vừa chuyện trò rôm rả, không gian ấy vừa ấm cúng vừa gần gũi.

Đứng chân trên eo biển miền Trung mênh mông cát trắng (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) nên việc gieo trồng và chăm sóc hoa khó lại càng thêm khó. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cẩn thận, tỉ mỉ trong việc chọn giống, gieo trồng và chăm sóc để đưa hương sắc xuân đến vùng đất nắng gió này. Nhiều loài hoa kén đất, khó trồng như dạ yến thảo, địa lan tím… nhờ sự cần cù và bàn tay khéo léo các chiến sĩ mà bung nụ, trổ hoa dưới trời xuân. Trung sĩ Lý Tiến Dũng-học viên Đại đội 11 (Tiểu đoàn 4) lần đầu đầu tiên ăn Tết trong quân ngũ-chia sẻ: “Tết là dịp sum vầy bên gia đình, người thân, nhưng vì nhiệm vụ chúng tôi tạm quên đi những hạnh phúc đó. Được cùng đồng đội làm công tác chuẩn bị Tết, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, ngắm nhìn những bông hoa, chồi non hé nụ, chúng tôi thấy tâm hồn rất thư thái, mọi nỗi nhớ cũng dần vơi đi”.

Bên cạnh những giống hoa ngắn ngày phục vụ cho dịp Tết thì việc chăm sóc những loại hoa dài ngày như hoa giấy, hoa chuông vàng cũng được các đơn vị quan tâm. Những mô hình giá hoa cơ động được bố trí khoa học xung quanh đơn vị tạo nét đặc biệt trong khuôn viên. Cùng với đó, các công trình thanh niên chào mừng 45 năm ngày thành lập Quân đoàn (26/3/1975-26/3/2020) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, hệ thống bảng tin được tu sửa và làm mới.

Một mùa xuân mới đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Dù đón Tết xa nhà nhưng với nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, vì sự bình yên của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ trong Quân đoàn 3 luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ với tâm thế: “Đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”. Sắc hoa xuân như đón đợi một năm mới tràn ngập niềm vui và may mắn.

 

 VŨ DUY HIỂN

Có thể bạn quan tâm

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

null