Nhóm mẹ sữa Bình Ðịnh trên Facebook: Chia sẻ sữa mẹ, chia sẻ thương yêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trang Fanpage Mẹ sữa Bình Ðịnh là một nhóm kín có hơn 1.000 thành viên, gồm các phụ nữ đang nuôi con nhỏ hoặc đang mang thai. Họ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong thai kỳ, chăm sóc con nhỏ và đặc biệt cung cấp nguồn sữa mẹ cho các bé thiếu sữa. Hoạt động tự nguyện, chỉ mới gần 18 tháng, nhưng nhóm đã kịp thời hỗ trợ sữa mẹ cho nhiều bé sơ sinh.

Bé gái Trần An Nhiên (8 tháng tuổi), cháu của chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên, đang được sử dụng nguồn sữa mẹ từ nhiều chị em trên nhóm Mẹ sữa Bình Định. - Trong ảnh: Bà ngoại cùng với cháu Nhiên và anh trai Trần Bảo Thiên.

Bé gái Trần An Nhiên (8 tháng tuổi), cháu của chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên, đang được sử dụng nguồn sữa mẹ từ nhiều chị em trên nhóm Mẹ sữa Bình Định.

- Trong ảnh: Bà ngoại cùng với cháu Nhiên và anh trai Trần Bảo Thiên.

Chị Đặng Minh Nhật (SN 1985, ở nhà số 98 Lý Thái Tổ, TP Quy Nhơn), admin nhóm chia sẻ: Nhóm ra đời xuất phát từ thực tế nuôi con nhỏ của chị. Sinh con gái được mấy tháng chị Nhật bị ốm và mất sữa, con gái chị - bé Miu (tên thật Minh Ngân) có nguy cơ không được dùng sữa mẹ, chị Nhật lên kế hoạch kích sữa trở lại và xin sữa cho con. Trong thời gian ốm và chờ kích sữa, chị Nhật xin sữa từ nhiều bà mẹ khác cho bé Miu.

“Thương con gái còn bé mà thiếu sữa mẹ, mình quyết định đi xin sữa từ các mẹ khác. Ban đầu gia đình cũng phản đối, nhưng mình thuyết phục mãi, mọi người dần ý thức được tầm quan trọng của sữa mẹ và cùng tôi tìm sữa cho bé Miu. Đến khi mình có sữa trở lại, Miu có đủ sữa mẹ để dùng, lúc đó mình lại đi xin cho nhiều bé khác”, chị Nhật kể.

Khi có thông tin về các bé cần hỗ trợ, chị Nhật đưa lên fanpage kêu gọi các mẹ giúp đỡ. Chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên (TP Quy Nhơn), một người từng nhận hỗ trợ sữa mẹ, chia sẻ: “Cháu gái mình (tên Trần An Nhiên) vừa chào đời thì mất mẹ, lúc đó gia đình mình vừa sốc, vừa thương cháu. Nhờ thông tin của Nhóm, gia đình mình nhận được sự giúp đỡ từ nhiều chị em khác. Đến nay, cháu gái mình tròn 8 tháng và vẫn tiếp tục được nhận sữa từ các mẹ”.

Theo lời chị Duyên, nhiều bà mẹ không chỉ cho sữa mà còn nỗ lực kết nối để gia đình có thêm nguồn sữa cho cháu. “Có chị gọi đến lấy, vừa cho vừa hướng dẫn cách bảo quản sữa mẹ để sử dụng trong thời gian dài. Nhiều chị vì thương cháu bé mà nhiệt tình đem tới nhà. Nhờ vậy, cháu mình đến nay vẫn đủ sữa mẹ để dùng. Vì hệ tiêu hóa của bé yếu nên ngoài ăn dặm, gia đình mình vẫn phải tiếp tục xin sữa mẹ cho bé!”, chị Duyên xúc động kể.

Với gần 1.000 thành viên, ngoài việc hỗ trợ sữa mẹ cho các trường hợp khẩn, nhóm còn là nơi các thành viên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ. Thông tin về tiêm ngừa vắc xin, chăm sóc bé thời kỳ ăn dặm, mọc răng… được các chị em chia sẻ tận tình.

“Thời gian ở cữ cho con bú thì không sao, nhưng hết thời gian nghỉ mình phải đi làm nên từ lúc bé 2 tháng tuổi mình đã kích sữa ra bình tập cho bé. Nay bé nhà mình đã 4 tháng, đã quen với việc bú bình. Tập được như vậy, đến lúc mình phải đi làm, con mình vẫn được dùng sữa mẹ. Mình tham khảo qua ý kiến của nhiều chị trong nhóm và được mọi người hướng dẫn cách làm, thậm chí bổ sung các thực phẩm lợi sữa. Bé không bú mẹ trực tiếp nhưng vẫn được sử dụng sữa mẹ hoàn toàn”, chị Lê Thị Hà Vân (nhà ở đường Bạch Đằng, TP Quy Nhơn) cho hay.

Thành lập nhóm để chia sẻ thông tin, giúp đỡ các bé khi cần thiết, chị Nhật còn mua tủ đông chuyên dùng để trữ sữa mẹ dùng cho các trường hợp khẩn. Có kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc con gái, chị Nhật tư vấn cho các chị em khi cần chia sẻ. “Mình lấy kiến thức từ thực tế của bản thân, các sách vở và các bác sĩ chuyên về sữa mẹ để tư vấn cho các chị em khi cần. Không phải là kênh kết nối chính thống tới bệnh viện, tuy nhiên khi các bé cần hỗ trợ thì nhiều người (trong đó có cả nhiều nhân viên y tế) đã hướng dẫn để người cần hỗ trợ biết cách đến với Nhóm. Mình không phải là người trực tiếp cho sữa nhưng là cầu nối liên hệ các mẹ khác. Nguồn sữa mình nhận hầu hết từ những mẹ đang nuôi con ở TP Quy Nhơn, một số ít ở các tỉnh bạn”, chị Nhật vui mừng cho biết.

THU DỊU

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null