“Ngọ Ngoạy - PaperFest” do Công ty TNHH 2S Tinkering khởi xướng và được đồng hành bởi Trung tâm Khám phá khoa học Quy Nhơn. Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, không gian khoảng chừng 300 m2 luôn đông đúc, nhộn nhịp và rộn tiếng cười đùa của hàng trăm em thiếu nhi đến vui chơi, khám phá.
Tại mỗi gian hàng, các em được thỏa sức “ngọ ngoạy” đôi tay qua hàng loạt hoạt động thú vị như làm giấy thủ công, tạo hình từ bột giấy, vẽ và trang trí với những phụ kiện xinh xắn, hay thử sức với nghệ thuật gấp giấy (paper craft). Không chỉ dừng lại ở đó, các em còn hào hứng trải nghiệm làm gốm, trồng cây, khám phá thế giới qua thiết bị thực tế ảo, lắp ráp lego robot và thử thách tư duy với các trò xếp hình sáng tạo.
Đặc biệt, những trò chơi tập thể sôi động đã góp phần khuấy động không khí, tạo nên một ngày hội thực sự dành cho các bạn nhỏ - nơi các em vừa học, vừa chơi, vừa thỏa sức sáng tạo trong niềm vui trọn vẹn.
Lần đầu tiên được tham gia một sự kiện có nhiều trải nghiệm với giấy như tại “Ngọ ngoạy – Paperfest”, em Đỗ Nhật Nam (lớp 5, Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Quy Nhơn Bắc) gần như không bỏ lỡ một gian hàng nào. Tại mỗi điểm dừng chân, Nam bị thu hút bởi thế giới trò chơi đa dạng, hấp dẫn cùng với giấy.
Nam bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên em được tự trải nghiệm làm giấy thủ công. Mình phải thật khéo léo để tráng một lớp mỏng bột giấy lên khuôn, sau đó phơi khô để tạo nên một tờ giấy mới. Em cũng tham gia xem phim thực tế ảo, em rất thích”.
Còn với em Huỳnh Tuấn Khang (lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, phường Quy Nhơn Bắc), “Ngọ ngoạy – Paperfest” là một ngày hội thực sự khi em được thỏa thích vui đùa cùng với hình họa và màu sắc. “Được tham gia sự kiện này em thấy rất vui. Tại đây, em được vẽ, được hướng dẫn dùng các phụ kiện như viên sỏi, hạt nút… để tạo hình, trang trí trên giấy” - em Khang vui vẻ nói.
Tại gian hàng Tổ Tò Mò, em Đỗ Minh Triết (lớp 4C, Trường Tiểu học Võ Văn Dũng, phường Quy Nhơn Nam) lần lượt trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như vẽ mặt nạ tuồng, in dấu ngựa ô, đố vui tò mò… Minh Triết thích thú chia sẻ: “Em từ phường Pleiku chuyển xuống Quy Nhơn để học tập. Qua ngày hội này, ngoài được vui chơi với giấy, em còn được tham gia vẽ mặt nạ tuồng - một loại hình mà em lần đầu được trải nghiệm”.
Không chỉ hấp dẫn các em học sinh tiểu học và THCS, sự kiện còn đem đến nhiều hứng thú cho các học sinh THPT. Em Đoàn Thanh Vy (lớp 12, Trường THPT Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc) say sưa lắp ghép và tô màu cho mô hình bằng giấy tại ngày hội.
“Khi đến đây em khá bất ngờ với quy mô như những trải nghiệm với giấy tại chương trình. Em thích nhất là lắp ghép mô hình bằng giấy. Từ một tờ giấy phẳng phiu, qua vài nếp gấp, em đã có thể tạo hình thành mô hình trực thăng, ô tô, con thuyền… Em mong là sẽ có dịp được trải nghiệm nhiều hơn nữa tại các sự kiện như thế này” - Thanh Vy tâm sự.
Qua 2 ngày tổ chức, đội ngũ những người tổ chức sự kiện “Ngọ ngoạy – Paperfest” đã khá bất ngờ bởi sức lan tỏa của chương trình khi đón cả ngàn lượt các em thiếu nhi và phụ huynh đến tham gia. Điều đáng mừng là không chỉ các em thiếu nhi hào hứng, sự kiện còn thu hút đông đảo phụ huynh cùng đồng hành, tạo nên không gian để các gia đình cùng kết nối, sáng tạo.
Biết thông tin qua Facebook, chị Huỳnh Thị Ái Kiều (33 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) mong đợi đến ngày sự kiện diễn ra để đưa 2 con đến vui chơi, trải nghiệm. Lần lượt tham quan từng gian hàng, chứng kiến sự say mê, thích thú của các con, chị Kiều không khỏi xúc động. “Tôi không nghĩ là sự kiện này lại có nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn như vậy. Các con đến đây có thể thỏa thích khám phá, học được rất nhiều điều thú vị về giấy, từ quy trình làm giấy, tái chế đến việc sử dụng, làm các mô hình với giấy. Các con đã có một buổi vui chơi, giải trí cuối tuần đúng nghĩa, tránh xa màn hình tivi, điện thoại và các thiết bị điện tử” - chị Kiều bày tỏ.
Điều đặc biệt là các gian hàng tham gia tại sự kiện đều là các tình nguyện viên, chung một mục tiêu muốn lan tỏa, kết nối các giá trị bền vững. Chị Hà Thị Như Ý - Chủ trường Mầm non Casa Angelo - tâm sự: “Khi mình tham gia gian hàng tại sự kiện này, mình muốn lan tỏa mục tiêu của giáo dục STEM, đồng thời muốn được kết nối nhiều hơn giữa trẻ và phụ huynh, xem thử cha mẹ đã thực sự hiểu nhu cầu của con mình hay chưa và mình có thể giúp cho phụ huynh điều gì”.
“Ngọ ngoạy – Paperfest” là một trong nhiều những sự kiện hướng về cộng đồng được tổ chức bởi Công ty TNHH 2S Tinkering. Với mong muốn tạo nên những tác động đến cộng đồng về những vấn đề xã hội và môi trường, 2S Tinkering hy vọng bằng nghệ thuật và văn hóa, cộng đồng được kết nối để cùng nhau chia sẻ ý niệm về các vấn nạn về xã hội và môi trường, cùng chung tay tạo nên những giá trị mới hơn cho những điều đã cũ cho cả sự vật và con người, cũng như cùng đánh thức tình thương của mỗi trái tim với cuộc sống.
Sự kiện lần này là một chương trình thí điểm nhỏ có sự đồng hành của Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn để hướng tới một Paperfest hoành tráng hơn vào cuối tháng 5-2026.
Chị Trần Thị Hạnh Nguyên - Founder Công ty TNHH 2S Tinkering - bày tỏ: “Chọn giấy là chủ đề cho hoạt động lần này lý do đây là nguyên liệu thân thiện và mọi người có thể mạnh dạn thử nghiệm mà không sợ sai. Và Paperfest được tổ chức với hy vọng có sự tham gia của nhiều đơn vị cùng hướng tới một mục tiêu là mọi người đều có cơ hội bình đẳng về giáo dục. Mình còn có chương trình đối ứng sau sự kiện từ quỹ STEAM quốc gia, tổ chức 1 chuyến xe với lịch trình đi về các vùng sâu vùng xa để chia sẻ cơ hội tiếp cận với mô hình giáo dục tiên tiến”.
Các bạn nhỏ cùng nhau chơi trò chơi tập thể tại sự kiện. Ảnh: BTC
Từ những tờ giấy tưởng chừng giản đơn, “Ngọ ngoạy-Paperfest” không chỉ tạo nên một sân chơi sáng tạo cho trẻ nhỏ, mà còn mở ra không gian kết nối giữa gia đình và những giá trị giáo dục bền vững. Có thể sau sự kiện, những mô hình giấy sẽ được gấp lại, cất đi, nhưng niềm vui khám phá, sự gắn kết và những hạt mầm yêu thương đã được gieo xuống sẽ còn ở lại. Và khi trẻ em được trao cơ hội sáng tạo từ những điều nhỏ bé nhất, đó không chỉ là một trò chơi - mà là cách chúng ta bắt đầu định hình tương lai.