(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và Tháng Hành động vì trẻ em, ngày 24-5, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) phối hợp CLB Nhịp sống yêu thương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Sôi nổi ngày hội tuổi thơ
Từ sớm, khuôn viên Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai rộn ràng tiếng cười nói. 150 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam đã sẵn sàng trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị xuyên suốt chương trình.
Ở phần trò chơi dân gian, các em được chia đội tham gia kéo co, ném bóng vào giỏ trong không khí sôi nổi. Những tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt mỗi khi có đội chiến thắng hay thực hiện được cú ném chính xác...
Các đội thi đấu hết mình trong trò chơi kéo co. Ảnh: D.L
Trong khi đó, khu vực thư viện lại mang đến không gian yên tĩnh nhưng không kém phần hấp dẫn. Tại đây, nhiều em lần đầu được tiếp cận với đa dạng các thể loại sách, truyện và được thoải mái chọn đọc những quyển mình yêu thích.
Em Mang Thị Kim Ngân (học sinh Trường THCS Tây Sơn, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Đây là lần đầu đến em đến thư viện của trung tâm và thấy có nhiều loại sách, truyện mà em chưa từng đọc. Sau một buổi, em thấy thích nhất là truyện cổ tích vì nội dung hấp dẫn, hình minh họa đẹp mắt”.
Cách đó không xa, khu làm bong bóng nghệ thuật thu hút đông đảo thiếu nhi bởi những chùm bóng ngộ nghĩnh. Từ những chiếc bong bóng đơn giản, các em được hướng dẫn “hô biến” chúng thành bông hoa, thú nhỏ… đầy màu sắc. Nhiều em chăm chú làm theo rồi thích thú khoe thành quả với bạn bè.
Em Lê Thị Như Quỳnh (học sinh Trường Tiểu học Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam) phấn khởi: “Em thích nhất hoạt động tạo hình bong bóng, bởi nghe thì khó nhưng thực ra lại đơn giản, không mất nhiều thời gian để làm nên nhiều hình dạng bắt mắt”.
Trước niềm vui thơ ngây của con trẻ, không ít phụ huynh cũng hòa mình vào không khí náo nhiệt. Chị Nguyễn Thị Thu Thanh (phường Quy Nhơn) hào hứng: “Chương trình giống như một ngày hội dành cho trẻ em với nhiều hoạt động phù hợp lứa tuổi. Ở đây, các con dạn dĩ hơn khi làm quen bạn mới và có thể thỏa sức sáng tạo với bong bóng nghệ thuật hay nghiền ngẫm trong thư viện. Nhìn các con tươi vui rạng rỡ, tôi không khỏi vui lây”.
Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, chương trình còn mang ý nghĩa sẻ chia khi Ban tổ chức trao 100 suất quà (400 nghìn đồng/suất, gồm tiền mặt và quà) cho thiếu nhi khó khăn, con em gia đình chính sách.
Trao quà cho thiếu nhi khó khăn, con em gia đình chính sách tại chương trình. Ảnh: D.L
Cầm quà trên tay, em Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (học sinh Trường THCS Trần Quốc Tuấn, phường Quy Nhơn) không khỏi xúc động. Mẹ Bảo một mình tần tảo, mưu sinh bằng nghề bán đậu phộng để nuôi con ăn học.
“Mỗi ngày mẹ phải đi bán rất vất vả nên em thương mẹ lắm. Hôm nay em rất vui vì vừa được tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn, vừa được nhận quà. Em sẽ mang quà về khoe với mẹ để mẹ yên tâm và thấy vui hơn” - Bảo bày tỏ.
Anh Trần Ngọc Quỳnh tặng quà cho học sinh tại chương trình. Ảnh: D.L
Chương trình Quốc tế thiếu nhi 1-6 không chỉ là dịp để các em vui chơi, giao lưu, học hỏi mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Đội và Trung tâm đối với thiếu nhi tỉnh nhà.
Qua đó góp phần động viên các em chăm ngoan, học tốt, tự tin phát triển, mạnh dạn khám phá và có thêm nhiều kỹ năng, kỷ niệm đẹp dịp hè này” - anh Trần Ngọc Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai - cho biết.
Trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ
Ngay sau chương trình Quốc tế thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã khai giảng lớp dạy bơi miễn phí. Lớp diễn ra từ ngày 24-5 đến ngày 17-6 với hơn 30 học viên đăng ký tham gia. Các em sẽ học từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút sáng thứ 3, 5, 7 hằng tuần. Đây là lớp đầu tiên trong dịp hè được Trung tâm tổ chức.
Trong buổi học đầu tiên, nhiều em nhỏ còn bỡ ngỡ khi xuống nước nhưng nhanh chóng hòa nhập nhờ sự hướng dẫn tận tình của giáo viên. Những động tác tập nổi, đạp nước hay làm quen với nhịp thở được các em cẩn thận thực hiện.
Em Lâm Ngọc Linh (học sinh Trường Tiểu học Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam) “bật mí”: “Em thấy học bơi vừa vui, vừa bổ ích vì vừa có thể tự bảo vệ mình, vừa có thêm thời gian vui chơi cùng các bạn. Các thầy hướng dẫn kiên nhẫn chỉ cho em và các bạn từng động tác nên em không còn sợ nước như trước. Em mong năm nào cũng có lớp học vui như thế này”.
Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản như bơi ếch, bơi tự do hay đứng nước, lớp còn lồng ghép một số kỹ năng liên quan. Thầy Lê Công Kiên - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Lợi, giáo viên trực tiếp đứng lớp - cho biết: “Lớp học sẽ truyền đạt cho các em những kiến thức cơ bản đảm bảo an toàn trong môi trường nước; kỹ năng phòng, tránh đuối nước, thoát hiểm, sơ cấp cứu ban đầu và thực hành xử lý tình huống.
Chúng tôi xây dựng bài giảng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để trẻ vừa chắc kỹ năng, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tham gia và có thể bơi cơ bản sau khi kết thúc lớp học”.
Về phía phụ huynh, nhiều người ngày càng xem trọng việc trang bị kỹ năng bơi lội cho con em từ sớm. Có 2 con tham gia lớp học, chị Phan Thị Ngọc Hân (phường Quy Nhơn) cho biết: “Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm nên phụ huynh rất lo lắng. Tôi nghĩ thay vì cấm con tiếp xúc với nước thì cho con học bơi, học kỹ năng xử lý tình huống để tự bảo vệ bản thân sẽ phù hợp hơn.
Lớp học được tổ chức bài bản, giáo viên theo sát từng cháu nên phụ huynh yên tâm khi cho con tham gia”.
Từ ngày 24-5 đến ngày 30-8, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức 4 lớp dạy bơi miễn phí ở phía Đông tỉnh và 3 lớp ở phía Tây tỉnh. Lớp dành cho thanh thiếu nhi từ 6 đến đủ 18 tuổi, có thành tích học tập tốt, trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân, lao động trẻ và thanh thiếu nhi có nhu cầu học bơi trên địa bàn tỉnh.
Kết thúc lớp học, Ban tổ chức sẽ kiểm tra học viên với nội dung bơi 50 m và cấp chứng nhận cho các học viên hoàn thành bài kiểm tra.
(GLO)- Sáng 5-2, tại xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), Đoàn Trường THPT Pleime phối hợp với Đoàn xã Ia Pia tổ chức chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương” gắn với Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.
(GLO)- Nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây có mức độ ngày càng nghiêm trọng cho thấy những khoảng trống trong giáo dục kỹ năng sống, quản lý học sinh và sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội.
(GLO)- Ngày 26-9 hằng năm được chọn là Ngày Tránh thai Thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là giới trẻ, về tầm quan trọng của việc chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản.
(GLO)- Mùa hè năm nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai và Nhà Thiếu nhi Pleiku tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi, được dẫn dắt bởi đội ngũ hướng dẫn viên trẻ đầy nhiệt huyết, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho các em nhỏ.
(GLO)- Chiều 2-7, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần thứ XII-2025 với chủ đề “Rèn luyện để trưởng thành”.
(GLO)- Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành PCCC và CNCH tại huyện Chư Prông.
(GLO)- Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Thành Đoàn Pleiku, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh, Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku tổ chức thành công chương trình “Học làm chiến sĩ công an” năm 2025.
Một sinh viên năm cuối Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) bị lừa mất hơn 7 tỉ đồng sau khi nhận lời mời tham gia chương trình 'giao lưu sinh viên quốc tế'.
(GLO)- Mùa hè là thời điểm trẻ em nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Thay vì đăng ký học thêm như trước, nhiều phụ huynh tại Gia Lai ưu tiên cho con tham gia các sân chơi thể chất, lớp học kỹ năng sống, trải nghiệm thiên nhiên để rèn kỹ năng và phát triển một cách toàn diện.
(GLO)- Từ đầu tháng 4 đến nay, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai liên tục tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng phòng-chống đuối nước miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Trong dòng chảy của đời sống, có những nếp cũ nâng đỡ tâm hồn, tạo nên sức mạnh tinh thần bền chắc như là cội rễ, trong đó có thói quen coi sách như bạn. Nói gì với bạn đọc trẻ về nếp cũ ấy, nói gì cho thuyết phục về vị thế của sách là trách nhiệm không thể từ khước.
(GLO)- Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, cả nước có đến 3 triệu trẻ em đang gặp phải ít nhất 1 trong 10 chứng rối loạn tâm thần cần được quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng phải làm gì và làm như thế nào để giúp trẻ vượt qua những vấn đề tâm lý là một câu hỏi không dễ trả lời.
Mặc trang phục cosplay như những nhân vật trong truyện tranh hay phim hoạt hình của Nhật Bản, trò chuyện và chơi game với khách… là những công việc trong ca làm của các nhân viên tại một quán cà phê độc đáo ở đường Phước Hưng, Q.5 (TP.HCM).
(GLO)- Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, các trường học trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) còn chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) cho đội ngũ giáo viên cũng như học sinh.
(GLO)- Với nhiều sinh viên Gia Lai, làm thêm ngày Tết không chỉ để kiếm thêm thu nhập, đó còn là cách để các bạn trẻ trải nghiệm kỳ nghỉ Tết theo cách… bận rộn.
Dịp tết, bên cạnh hoa đào, hoa mai hay các loại hoa truyền thống khác, không ít người yêu thích màu trắng tinh khiết bung nở của hoa tuyết mai. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và chăm sóc để loại hoa này bung nở đúng dịp tết.
Dọn dẹp nhà cửa trước tết có lẽ là nỗi ám ảnh của không ít người vì quá nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà chúng ta mới cảm nhận được tết đang đến rất gần.