Nâng cao nhận thức cộng đồng về tự kỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trung tâm Nụ cười Pleiku (số 71 Bùi Đình Túy, TP. Pleiku) vừa tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hội chứng tự kỷ.

Tạo sân chơi đa dạng, tăng kết nối giữa cha mẹ và con cái, truyền thông trực quan để nâng cao nhận thức cộng đồng về hội chứng tự kỷ… là những hoạt động được Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nụ cười Pleiku tổ chức mới đây nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2-4).

Chiều 29-3, một góc khuôn viên Bảo tàng tỉnh được trang trí thành sân chơi hấp dẫn, đầy sắc màu với các “gian hàng vui vẻ và sáng tạo” như: đất nặn, tô tượng, bong bóng dải ngân hà, vẽ tranh bằng rau củ…; khu hoạt động ngoài trời với con đường giác quan chinh phục túi mù, chiếc ghế âm nhạc cùng các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, cướp cờ…

Cách đó không xa là khu sách truyện gồm sách giác quan, các loại sách về tâm lý trị liệu, truyện tranh… Hơn 30 bức tranh của trẻ tự kỷ cũng được trưng bày, thể hiện cái nhìn về thế giới xung quanh và mơ ước của các em.

00cac-be-hao-hung-tham-gia-tro-choi-van-dong-tai-chuong-trinh.jpg
Các bé hào hứng tham gia trò chơi vận động tại chương trình. Ảnh: Lam Nguyên

Với thông điệp “Hiểu và tôn trọng sự khác biệt”, các giáo viên đến từ Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nụ cười Pleiku cũng truyền thông rộng rãi về tự kỷ đến cộng đồng thông qua các tấm pa nô đơn giản mà trực quan về các cách nhận biết hội chứng này, những sai lệch và hiệu quả của phương pháp can thiệp sớm…

Nhiều gia đình có con em tự kỷ đã đưa các cháu đến với sân chơi ý nghĩa này. Chị P.T.H. (đường Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku) cho biết: Con trai đầu của chị là cháu L.H.V. (SN 2016). Khi chào đời, V. hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh nhưng đến 2 tuổi vẫn chậm nói. Năm 3 tuổi, cháu càng bộc lộ sự bất thường so với những đứa trẻ cùng trang lứa như không phát triển ngôn ngữ, muốn gì chỉ khóc, gọi thì ít khi quay lại, không giao tiếp bằng mắt với người khác…

Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh), cháu V. được chẩn đoán có dấu hiệu tự kỷ. Chị H. kể: “Tôi đưa cháu đến học tập, rèn luyện tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nụ cười Pleiku. Học được tầm vài tháng, một hôm, tôi tới đón bỗng thấy con chạy ra nói: Xin chào!”. Kể đến đây, mắt chị H. lại ngân ngấn. Niềm hạnh phúc nhân lên từng ngày khi cháu V. bắt đầu phát triển ngôn ngữ cùng khả năng giao tiếp. Hiện cháu đang học lớp 2 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Trà Bá, TP. Pleiku). Cô giáo và các bạn cùng lớp đón nhận, giúp đỡ V. hòa nhập. Hàng ngày, V. học 1 buổi ở trường, 1 buổi ở Trung tâm. “Chỉ mong con học tốt để sau này có thể tự lo được cho bản thân”-chị H. chia sẻ.

2.jpg
Anh Lê Mạnh Hùng dành thời gian chơi cùng con tại chương trình hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ (2-4). Ảnh: Lam Nguyên

Tuy vậy, không phải trẻ tự kỷ nào cũng tiến triển nhanh như kỳ vọng của gia đình. Nhìn con trai Lê Đức Huy (SN 2014) hào hứng ngồi chơi đất nặn, anh Lê Mạnh Hùng (tổ 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho hay: Huy thuộc dạng tự kỷ điển hình nên quá trình can thiệp gặp nhiều khó khăn hơn. Từ lúc 1 tuổi trở đi, Huy giao tiếp bằng mắt kém dần; trên 2 tuổi bắt đầu có những biểu hiện như: đi nhón chân, hay chạy nhảy, leo trèo, chậm phát triển ngôn ngữ, thích xoay tròn mà không biết chóng mặt... Khi quyết tâm đưa đi TP. Hồ Chí Minh thăm khám, nghe đến 2 từ “tự kỷ” anh còn chưa kịp buồn vì lúc đó đây là khái niệm xa lạ. Tìm hiểu rõ hội chứng này, cả gia đình mới ngỡ ngàng.

0choi-dat-nan-la-tro-choi-giup-phat-trien-giac-quan-rat-tot-doi-voi-tre-tu-ky.jpg
Chơi đất nặn là trò chơi giúp phát triển giác quan rất tốt đối với trẻ tự kỷ. Ảnh: Lam Nguyên

Biết đến Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nụ cười Pleiku, anh đưa con đến trị liệu từ cuối năm 2017. Mỗi ngày, sau khi đón con từ Trung tâm về, anh gạt công việc in ấn tại nhà sang một bên để toàn tâm với con. Bằng sự kiên nhẫn của giáo viên có chuyên môn và sự quan tâm của gia đình, tình hình của cháu Huy dần tiến triển. Hiện Huy vẫn chưa thể dùng ngôn ngữ diễn đạt suy nghĩ nhưng đã biết chỉ tay để bày tỏ ý muốn.

“Đây đã là một tiến bộ lớn của con. Con cũng biết nghe lời hơn trước. Nếu không, với thể trạng hiện nay nhưng tần suất hoạt động, chạy nhảy như lúc 3 tuổi thì không thể nào trông giữ nổi”-anh Hùng nói.

Trao đổi với P.V, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Liệu-Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nụ cười Pleiku-cho biết: Phổ tự kỷ biểu hiện trên 3 lĩnh vực: rối loạn tương tác và giao tiếp; rối loạn giác quan; rối loạn hành vi. Hoạt động cộng đồng do Trung tâm vừa tổ chức với mục tiêu giúp mọi người hiểu, nhận diện về rối loạn phổ tự kỷ và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Phụ huynh có con tự kỷ được hỗ trợ giải quyết vấn đề tâm lý, được những người có chuyên môn hướng dẫn, không để trẻ bỏ qua “giai đoạn vàng” trong phát triển ngôn ngữ, phát triển giao tiếp (dưới 36 tháng tuổi). Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức cộng đồng và giúp các cháu hòa nhập tốt hơn trong sinh hoạt, học tập.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Liệu thông tin thêm: Hiện tại, Trung tâm có 70 trẻ đang được can thiệp rối loạn phổ tự kỷ, trong đó, 20 cháu được can thiệp sớm. Theo Giám đốc Trung tâm, càng ngày phụ huynh càng quan tâm đến hội chứng này và đưa con em đến can thiệp sớm. Có cháu 16 tháng tuổi đã được đưa đến, nhờ vậy mà tiến triển nhanh, hòa nhập tốt.

“Tại Trung tâm, việc tư vấn ban đầu đều miễn phí. Cứ 1-2 tháng, Trung tâm tổ chức 1 lớp tập huấn nhằm chia sẻ, hướng dẫn phụ huynh cách chơi với con, can thiệp sớm cho trẻ tại nhà… Ngoài sự hỗ trợ của những người có chuyên môn thì sự quan tâm của gia đình là yếu tố có ý nghĩa quyết định. Nếu thiếu điều này thì sẽ kéo lùi sự phát triển của con trẻ”-chị Liệu khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Nguyện trọn đời tri ân

Nguyện trọn đời tri ân

(GLO)-Từ năm 2020 đến nay, bà Đặng Kim Hồng (sinh năm 1964, hiện ở phường Quy Nhơn) vẫn bền bỉ phụng dưỡng 91 Mẹ Việt Nam anh hùng trong tỉnh. Ngoài được sự tin tưởng đồng hành của Quỹ Lá xanh Chùa Đống Cao (tỉnh Hưng Yên), bà còn kết nối nhiều nhà hảo tâm để đến với các Mẹ, nguyện trọn đời tri ân.

Dạy bơi cho trẻ để chủ động phòng đuối nước

Dạy bơi cho trẻ để chủ động phòng đuối nước

(GLO)- Tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn là nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình, đặc biệt vào mùa hè. Ðể chủ động phòng-chống đuối nước, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động mở lớp dạy bơi miễn phí, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học, góp phần trang bị kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em.

Biết ơn người có công

Biết ơn người có công

(GLO)- Tiếp nối mạch nguồn tri ân, nhiều nữ nhân viên tại Trung tâm Chăm sóc và Ðiều dưỡng người có công tỉnh (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) ngày ngày tận tụy chăm sóc sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ cho các thương, bệnh binh với tất cả sự dịu dàng và yêu thương.

Gia Lai hoàn thành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025: Đặt nền móng cho chiến lược phát triển bền vững

Gia Lai hoàn thành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025: Đặt nền móng cho chiến lược phát triển bền vững

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ điều tra viên cơ sở, công tác triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Thăm, tặng quà thương binh hạng 1/4

Tam Quan: Hiếu nghĩa đậm tình

(GLO)- Trong những ngày tháng 7 ân tình này, bà con nhân dân, trong đó có gia đình chính sách ở phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai luôn cảm thấy ấm áp bởi những hoạt động nghĩa tình thể hiện sự tri ân sâu sắc của các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội nhân dịp Ngày thương binh liệt sĩ 27.7.

Tấm lòng "vàng" tri ân người có công ở Đức Cơ

Tấm lòng "vàng" tri ân người có công ở Đức Cơ

(GLO)- Một đời tần tảo vượt qua đói nghèo, bà Trần Thị Miện (SN 1963, tổ 3, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cảm nhận hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình. Để tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bà vừa trao tặng 135 triệu đồng cho các gia đình chính sách nhân dịp 27-7.

Nghĩa tình với xã Gào

Nghĩa tình với xã Gào

(GLO)-Những ngày tháng 7 này, người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công ở xã Gào anh hùng (tỉnh Gia Lai) luôn ấm lòng bởi các hoạt động nghĩa tình thể hiện sự tri ân sâu sắc của các cấp, ngành, địa phương.

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

(GLO)- Những cuộc hội ngộ của các cựu chiến binh dịp 27-7 luôn ấm nghĩa tình, đậm màu tri ân với tâm niệm “sống thay người nằm xuống và sống sao cho xứng đáng”. Đó cũng là không khí mà chúng tôi ghi nhận trong chương trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) sáng 22-7.

Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng rác thải "bủa vây" đường ven sông Dinh

(GLO)- Ngày 24-7, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thị Thanh Hương xác nhận: Sở đã nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng rác thải, xà bần trên 2 tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông).

Anh May cùng làm đèn lồng với trẻ tại Niệm Phật đường Mỹ Hóa

Khi những kỹ sư công nghệ TMA tiếp sức cho ước mơ nhỏ

(GLO)- Không chỉ viết nên những dòng lệnh, các kỹ sư công nghệ tại Công ty giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định (TMA Bình Định) còn viết nên những câu chuyện yêu thương ngoài đời thực. Từ năm 2023, nhóm thiện nguyện “Cánh diều” do họ sáng lập đã lặng lẽ tiếp sức cho những ước mơ nhỏ.

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

(GLO)- Đồng cảm với nỗi khổ của người nhà bệnh nhân vì không có chỗ tá túc khi chăm sóc người thân tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng Khu vực phòng chờ, góp phần chia sẻ với thân nhân người bệnh.

Con đường là nỗi lo với các em học sinh khi năm học mới đang đến gần.

Dân làng Bok Rei “khóc ròng” vì đường sá lầy lội

(GLO)- Hàng chục hộ dân tại làng Bok Rei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) đang gặp trở ngại về giao thông khi con đường liên xã dài hơn 2 km lầy lội bùn đất. Năm học mới sắp đến gần, nỗi lo càng lớn hơn khi các em học sinh sẽ phải vượt qua quãng đường trắc trở này để tới lớp.

null