Năm mới, năng lượng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đến nay, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung đã bắt tay làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Bước vào năm kế hoạch, ngay ngày đầu làm việc, lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã dành thời gian thăm hỏi, quán xuyến, nắm bắt tình hình chung, trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc trong ngày, kế hoạch cho những ngày tới. Trước đó, tất cả họp mặt mừng nhau ly rượu xuân, chúc những điều tốt đẹp gắn kết tình thân và vì nhiệm vụ chung. Vui và hào hứng hơn khi lãnh đạo cơ quan phát biểu động viên, truyền thêm năng lượng tích cực, lì xì mừng năm mới với hy vọng cán bộ, nhân viên mạnh khỏe, may mắn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, “dư âm xuân” như còn đè nặng nhiều người, nhiều cơ quan, công sở, đơn vị. Trong ngày làm việc đầu năm mới, không ít người đi muộn, vắng mặt với nhiều lý do: nhà xa, tắc đường, xe hỏng. Dẫu có là chuyện chẳng đặng đừng thì “ai đó” cũng nên nhìn lại mình. Lãnh đạo, cán bộ, đồng nghiệp, bạn bè… đủ cả, đến sớm, đúng giờ, vậy vì sao, mình lại chậm trễ, vắng mặt?

Bộ phận một cửa của UBND phường Yên Đổ (TP. Pleiku) tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Ngọc Sang

Bộ phận một cửa của UBND phường Yên Đổ (TP. Pleiku) tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Ngọc Sang

Tâm trạng và thái độ bị Tết chi phối kéo dài nói trên dĩ nhiên đã ảnh hưởng đến không khí, tinh thần làm việc, hoạt động ngày đầu năm nơi cơ quan, đơn vị, công xưởng, nhà máy, doanh nghiệp. Trước tiên là làm mất thời gian, làm các hoạt động chậm lại và đáng nói hơn là đã ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý chung của tất cả mọi người. Công nhân viên chức bình thường có mặt ở đó đã khó chịu, huống hồ là thủ trưởng, lãnh đạo, quản lý.

Là con người nên chúng ta không thể tránh được sự mệt mỏi, chây ỳ, chán nản hay tự cho mình quyền được “buông thả”, “nghỉ ngơi”,”chậm chạp”, nhất là khi sức khỏe, tinh thần có… vấn đề. Có thể do vui Tết quá đà, dư âm Tết kéo dài… Nhưng lý do gì thì cũng phải có điểm dừng. Vì sau cuộc vui, sau Tết, sau tâm trạng mệt mỏi thì còn phải làm việc, phải lao động, học tập và bao hoạt động khác để có thu nhập, duy trì và phát triển cuộc sống, đóng góp cho xã hội.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với người trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Người trẻ có kiến thức, chuyên môn, thời gian, sức khỏe lại có ý chí. Người trẻ thì học tập, lao động, làm việc, cái gì cũng khẩn trương, nhanh chóng, năng lượng, hiệu quả. Sự nghiệp lớn lao hay mục tiêu, dự định quan trọng đời người cũng phải được hoạch định và bắt tay thực hiện ngay trong tuổi trẻ. Vậy nên người trẻ phải biết tranh thủ thời gian, cơ hội để biến ý tưởng, mong muốn, hy vọng thành hiện thực xán lạn, vẻ vang, làm tiền đề cho bước phát triển về sau, cho tương lai cuộc đời.

Trong một thế giới đầy biến động, khó khăn thuận lợi, thời cơ thách thức đan xen; trong khi đâu đó vẫn còn chiến tranh, loạn lạc, đói nghèo, thiên tai hoành hành thì đất nước chúng ta thành quả ngọt lành từng ngày được vun bồi, đơm hoa kết trái, người dân được sống trong hòa bình, yên ổn. Không hoàn toàn đã hết cơ cực, không hoàn toàn đã hết bức xúc nhưng trên bình diện chung, chúng ta phải thấy mình may mắn khi được sống trong những ngày tháng thật đẹp và ý nghĩa này. Và khi thấy được điều đó, thay vì phàn nàn, kêu ca, đòi hỏi quá đáng, chúng ta phải nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để sống, lao động, học tập sao cho xứng đáng với những gì mà cuộc đời đã ban tặng, trước tiên là hãy xứng đáng với chính bản thân mình.

Mang một tâm thế như thế bước vào xuân mới thì không một trở lực nào có thể làm khó chúng ta, cản trở chúng ta trên con đường đi đến thành công và tương lai rộng mở.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.