Một gia đình đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước đây, anh Nguyễn Ngọc Thành (41 tuổi, ở xã Tây Bình, huyện Tây Sơn) có một gia đình rất ấm êm, hạnh phúc. Nhưng rồi, năm 2003, vợ anh không may bị bệnh ung thư và đã ra đi mãi mãi, bỏ lại đứa con thơ dại và cha mẹ già yếu. Sau khi vợ mất, anh Thành không ngại khó khăn, vất vả, cố gắng hơn với nghề thợ sắt để lo cho con ăn học và nuôi cha mẹ già.

Nhưng thật không may, năm 2005, trong quá trình hành nghề, do bất cẩn nên xảy ra tai nạn lao động, anh Thành bị điện giật té ngã từ trên cao xuống đất, kể từ đó đến nay anh Thành lâm vào tình trạng sống thực vật. Hằng ngày, anh Thành được cha mẹ ruột đã gần 80 tuổi chăm sóc, bơm cháo, sữa từng bữa để duy trì sự sống, trong khi kinh tế gia đình hết sức khó khăn, không có người lao động để cho nguồn thu nhập.

Gia đình anh Thành rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có điều kiện chữa bệnh, duy trì sự sống.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Thành xin gửi về Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản Báo Bình Định: 4300201006894 (Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình Định), 58010000052522 (Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định). Vui lòng ghi tên người gửi và người được giúp đỡ.

VĂN PHONG

Có thể bạn quan tâm

Bất an vì nạn trộm chó tái diễn

Bất an vì nạn trộm chó tái diễn

(GLO)- Theo phản ánh của người dân các xã Bình An, Bình Hiệp và Phù Cát, từ tháng 6-2026 đến nay, nhiều vụ trộm chó liên tiếp xảy ra. Phần lớn vụ việc diễn ra vào ban đêm hoặc rạng sáng, khi người dân đang ngủ.

Phường Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền chống khai thác IUU

Phường Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền chống khai thác IUU

(GLO)- Tối 30-7, Hội Nông dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” nhằm tuyên truyền và tìm hiểu các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

null