Giữ việc học giữa những ngày gian khó
Sau những trận bão lũ lịch sử, nhiều gia đình mất nhà cửa, tài sản, cuộc sống đảo lộn. Nhưng giữa những bộn bề ấy, nhiều học sinh vẫn trở lại trường, giữ việc học và nỗ lực đạt thành tích cao...
Trận bão lũ khiến căn nhà của Phan Khánh Thiện (Trường THPT Mỹ Thọ, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) bị sập một phần, bay mái hiên. Ba mẹ làm nghề ngư dân, cuộc sống vốn chật vật càng thêm khó khăn, cả gia đình phải chuyển sang ở nhờ nhà cậu ruột.
Thương ba mẹ, Thiện không tránh khỏi những lúc bất an. Nhưng em vẫn cố gắng tự học mỗi ngày. Kết quả, Thiện giành giải Nhất môn Địa Lí tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.
“Thời gian đó, gia đình gặp nhiều khó khăn nên em cũng lo lắng. Nhưng em nghĩ mình càng phải cố gắng học tập để ba mẹ yên tâm. Em tự nhủ hoàn cảnh khó khăn chỉ là thử thách trước mắt, còn việc học vẫn phải tiếp tục. Em rất vui khi những nỗ lực của mình được ghi nhận khi là 1 trong 2 học sinh của tỉnh Gia Lai nhận danh hiệu “Mầm xanh tiêu biểu”. Đây cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng, đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới” - Thiện chia sẻ.
Với Trương Việt Tín (Trường THCS Nhơn Lộc, xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), bão lũ cuốn trôi, làm hư hỏng toàn bộ sách vở, tài liệu và dụng cụ học tập. Tín sống cùng ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu và người mẹ mất sức lao động, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn.
Giữa lúc thiếu thốn đủ điều, Tín nhận được sự sẻ chia của hàng xóm và thầy cô: Người cho ngói để lợp lại mái nhà; thầy cô thì dạy thêm, hỗ trợ em bù đắp kiến thức. Tín còn chủ động sang nhà bạn mượn máy tính tìm tài liệu, miệt mài tự học thêm mỗi đêm. Thế rồi, em giành giải Nhì môn Vật Lí tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 - chỉ sau 3 tháng kể từ ngày gia đình thiệt hại nặng do bão lũ.
Tại chương trình, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tặng thêm cho em 1 máy tính xách tay, tiếp sức cho cậu học trò hiếu học có thêm điều kiện theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư.
“Em rất thích các ngành về Kỹ thuật, điện và cơ khí. Em sẽ nỗ lực học tập thật tốt để sau này có thể thành tài, trích một phần ủng hộ lại cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. So với nhiều bạn, em thấy mình vẫn còn rất may mắn vì dù sao nhà mình vẫn còn, trong khi ngoài kia có những bạn thậm chí còn không có nhà để ở sau bão lũ” - Tín tâm sự.
Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng tổ chức giao lưu, để các em học sinh chia sẻ câu chuyện của mình và những dự định phía trước. Từ những hoàn cảnh khác nhau, các em cùng cho thấy điểm chung: khó khăn có thể làm cuộc sống đảo lộn nhưng không nhất thiết phải làm gián đoạn việc học.
Phạm Thị Như Quỳnh (Trường THPT Trần Suyền, tỉnh Đắk Lắk) là một trong 3 học sinh được mời chia sẻ trực tiếp. Từng chứng kiến nước lũ dâng cao khoảng 2 m, làm hư hại đàn heo và mô hình trồng nấm - nguồn thu nhập chính của gia đình, Quỳnh vẫn cố gắng giữ lại những gì quan trọng nhất cho việc học. Khi nước lũ tràn vào nhà, em nhanh chóng ôm sách vở, tài liệu học tập chuyển lên gác mái.
Sau thiên tai, giữa nhiều thiếu thốn và khó khăn, Quỳnh vẫn duy trì việc học và giành giải Nhì môn Lịch Sử tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.
“Động lực của em đến từ nhiều yếu tố. Bản thân em có ước mơ và mong muốn được học tập, làm việc trong lĩnh vực truyền thông, báo chí. Bên cạnh đó, gia đình, bạn bè và thầy cô luôn ủng hộ, giúp đỡ em rất nhiều để tiếp tục học tập và vượt qua những khó khăn sau khi bão đi qua” - Quỳnh chia sẻ.
Ghi nhận nghị lực, tiếp sức ước mơ
Những câu chuyện của Thiện, Tín, Quỳnh cũng là lý do chương trình “Những mầm xanh sau bão” được tổ chức.
Nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ - cho biết: “Qua ghi nhận, sau bão lũ năm 2025, hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, hàng chục ngàn ngôi nhà ngập sâu trong nước. Trong gian khó đó, hình ảnh các thầy cô nỗ lực dọn dẹp trường lớp khi nhà mình chưa xong, cùng hình ảnh các em cắp sách đến trường trong bộ quần áo chưa kịp sấy khô đã làm chúng tôi vô cùng xúc động. Đó chính là động lực để Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình học bổng ‘Những mầm xanh sau bão’ nhằm tiếp sức cho các em”.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 129 học sinh của Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk, với tổng kinh phí 455 triệu đồng. Gia Lai có 66 em, Quảng Ngãi 20 em và Đắk Lắk 43 em.
Trong đó, “Mầm xanh xuất sắc” nhận 10 triệu đồng/học sinh và quà trị giá 1 triệu đồng; “Mầm xanh tiêu biểu” nhận 6 triệu đồng/học sinh và quà trị giá 800 nghìn đồng; “Mầm xanh” nhận 3 triệu đồng/học sinh và quà trị giá 500 nghìn đồng.
Đại diện nhà tài trợ, ông Trịnh Đông Khoa - Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam - Chi nhánh Bình Định cho biết:
“Chương trình không chỉ ghi nhận thành tích các em đã nỗ lực đạt được, mà còn trân trọng tinh thần hiếu học và sự kiên trì vượt qua một năm đầy thử thách. Chúng tôi hy vọng sự đồng hành này sẽ tiếp thêm niềm tin để các em vững bước nuôi dưỡng ước mơ”.
Không chỉ trao phần thưởng cho thành tích học tập, chương trình hướng đến việc chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai tiếp tục vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.
Theo ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, giá trị lớn nhất phía sau những giải thưởng không chỉ nằm ở kết quả các kỳ thi mà ở nghị lực của học sinh khi đối diện với nghịch cảnh.
“Sau những thiệt hại nặng nề do thiên tai năm 2025 gây ra, điều đáng quý nhất là các em học sinh vẫn không đầu hàng trước khó khăn. Các em vẫn miệt mài đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và gặt hái những thành tích đáng tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi. Thành tích ấy không chỉ nằm ở những tấm bằng khen, mà điều đáng trân trọng hơn chính là ý chí và nghị lực kiên cường mà các em đã thể hiện”.
Ông NGUYỄN VĂN LONG - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
203 “Mầm xanh” được tiếp sức
“Những mầm xanh sau bão” 2026 là hoạt động thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 628 của Báo Tuổi Trẻ. Toàn bộ kinh phí tài trợ gần 1 tỷ đồng do Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam hỗ trợ.
Đợt 1 tổ chức ngày 20-8 tại phường Quy Nhơn, trao thưởng cho 129 học sinh các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng trị giá 455 triệu đồng. Đợt 2 dự kiến tổ chức vào tháng 9-2026 tại Nha Trang, trao thưởng cho 74 học sinh còn lại của tỉnh Khánh Hòa.
Khởi xướng từ năm 1988, “Vì ngày mai phát triển” được Báo Tuổi Trẻ triển khai dưới nhiều tên gọi, nhưng xuyên suốt là mục tiêu chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam.