Lắng đọng đêm nhạc tri âm cùng nhạc sĩ Ngô Tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Tối 29-9, tại Trung tâm dịch vụ-bến tàu du lịch Tocepo (phường Quy Nhơn) đã diễn ra đêm nhạc tri âm cùng nhạc sĩ Ngô Tín với chủ đề “Mai ta về”.

Đây là dịp để bạn bè, người thân và khán giả quê nhà gửi gắm tình cảm và lan tỏa những sáng tác sâu lắng, thấm đẫm tình yêu quê hương của tác giả ca khúc nổi tiếng Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ.

nhac-si-ngo-tin-5.jpg
Đông đảo khán giả tham dự đêm nhạc tri âm cùng nhạc sĩ Ngô Tín. Ảnh: H.V

Tham gia chương trình có các ca sĩ đến từ Quy Nhơn, Nha Trang, Đắk Lắk cùng một số giọng ca không chuyên, tự nguyện góp mặt vì tình yêu và sự trân quý dành cho nhạc sĩ Ngô Tín. Chính sự hội tụ này đã mang lại cho đêm nhạc một không gian ấm áp, gần gũi và lắng đọng cảm xúc.

Chị Đào Sanh-một trong số những người tham gia tổ chức đêm nhạc-chia sẻ: “Cả hai vợ chồng nhạc sĩ Ngô Tín đều đang chống chọi với bệnh ung thư, nên sau khi trao đổi cùng gia đình, chúng tôi quyết định tổ chức đêm nhạc hôm nay. Đây như một món quà tinh thần gửi tặng vợ chồng nhạc sĩ, hy vọng những tình cảm yêu thương chân thành này sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực để anh chị vượt qua căn bệnh hiểm nghèo”.

Ca sĩ Khánh Dũng-người thể hiện ca khúc "Nhạt nắng chiều Quy Nhơn" trong đêm nhạc-bày tỏ: “Âm nhạc của nhạc sĩ Ngô Tín chứa đựng nhiều tâm tình, nỗi niềm. Chính sự gần gũi, đồng cảm khiến tôi dành tình cảm đặc biệt cho những tác phẩm của anh”.

nhac-si-ngo-tin-4.jpg
Ca sĩ Khánh Dũng trình bày ca khúc "Nhạt nắng chiều Quy Nhơn". Ảnh: H.V

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quy Nhơn, nhạc sĩ Ngô Tín dù đang ở xa nhưng luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương. Từ cảm xúc ấy, ca khúc Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ đã ra đời. Tác phẩm này đã nhiều lần vang lên trên các sân khấu, phòng trà trong và ngoài nước.

nhac-si-ngo-tin-3.jpg
Ca khúc Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ vang lên đầy cảm xúc qua tiếng hát của giọng ca Lê Thu. Ảnh: H.V

Chia sẻ tại đêm nhạc qua kết nối trực tuyến, nhạc sĩ Ngô Tín xúc động nói: “Nếu Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ như lời tâm sự của người con xa xứ, chan chứa những hoài niệm, tôi tiếp tục viết về nơi này trong tình yêu đôi lứa qua ca khúc Nhạt nắng chiều Quy Nhơn. Tôi trân trọng tình yêu âm nhạc và sự gắn bó mà bạn bè đã dành cho mình. Nếu còn sống, còn tồn tại, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết về Quy Nhơn-nơi thân thương của tôi”.

nhac-si-ngo-tin-2.jpg
Thông qua kết nối trực tuyến, nhạc sĩ Ngô Tín bày tỏ niềm xúc động với những người làm chương trình và khán giả. Ảnh: H.V
nhac-si-ngo-tin-6.jpg
Nhạc sĩ Ngô Tín. Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ Ngô Tín (SN 1954) lớn lên và học tập ở Quy Nhơn (Bình Định cũ) nên mảnh đất này luôn in đậm trong tâm trí của ông. Ông là một trong những tay guitar hàng đầu ở hải ngoại theo phong cách Classical và Flamenco.

Đến nay, ông đã có trên 200 ca khúc, nhiều trong số đó được thể hiện bởi những giọng ca hàng đầu như Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Ý Lan, Lệ Thu, Thanh Lan, Carol Kim, Nhật Hạ, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lân Nhã… Một trong những sáng tác của ông được nhiều người rất yêu thích là Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ.

Có thể bạn quan tâm

Ia Hrung gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Lãnh đạo xã Ia Hrung gặp mặt các cơ quan báo chí

(GLO)- Ngày 11-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên đang công tác trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

(GLO)- Chiều 2-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương - Chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác sân khấu biểu diễn quốc tế nhằm trao đổi, định hướng việc tổ chức các chương trình sân khấu, nghệ thuật biểu diễn quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Triển lãm quy tụ 62 tác phẩm của 56 tác giả đến từ Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” tại Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 26-5, tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phía đường Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” năm 2026.

Múa gươm hầu thần tại Lễ hội cầu ngư Vĩnh Lợi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngư dân Vĩnh Lợi tổ chức lễ hội cầu ngư

(GLO)- Sáng 26-5 (tức mùng 10-4 âm lịch), ngư dân làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Vĩnh Lợi (Lăng Hải thánh đường, còn gọi là Lăng từ đường).

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

null