Ký ức oai hùng của những cựu chiến binh Khe Sanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 300 cựu chiến binh vừa tề tựu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh-Quảng Trị (9/7/1968-9/7/2018). Chương trình do Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên khu vực tỉnh Gia Lai tổ chức.

Trong cuộc hội ngộ ấy, các cựu chiến binh (CCB) lại có dịp cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang và những chiến công hào hùng.

 Cựu chiến binh Khe Sanh trong ngày gặp lại. Ảnh: H.T
Cựu chiến binh Khe Sanh trong ngày gặp lại. Ảnh: H.T



Kể về những chiến công lịch sử 50 năm về trước, CCB Phạm Minh Cử (nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Đại đội 6, Tiểu đoàn 33 đặc công)-người trực tiếp tham gia nhiều trận chiến khốc liệt từ tháng 7-1967 đến năm 1968 tại làng Vây thuộc khu cứ điểm Khe Sanh-nhớ lại: “Tất cả các trận đánh ở chiến trường Khe Sanh-Quảng Trị rất khốc liệt, nhiều trận đánh kéo dài từ sáng đến chiều tối. Lực lượng của địch gấp hàng trăm lần của ta. Trong nhiều trận đánh không cân sức ấy, hy sinh là điều không thể tránh khỏi nhưng quân ta cũng tiêu diệt hàng chục ngàn tên địch, trong đó có hàng ngàn lính Mỹ, phá hủy hàng trăm xe tăng, thiết giáp, máy bay phản lực, trực thăng…”.

Trực tiếp tham gia chiến đấu tại Đường 9-Khe Sanh xuân hè 1968, ký ức về những ngày tháng lịch sử ấy đối với CCB Lê Phú Lợi (nguyên chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 41, Binh trạm 35-Trường Sơn, hiện sống ở phường Ia Kring, TP. Pleiku) là rất đỗi tự hào, bởi ông và đồng đội đã chiến đấu dũng cảm khi đối mặt với kẻ thù. “Hôm nay, những vết thương trên thân thể của tôi và đồng đội đã lành. Nhưng vẫn còn rất nhiều đồng đội đã hy sinh, thân thể của họ vẫn đang gửi lại chiến trường mà không biết bao giờ mới tìm thấy”-ông Lợi chia sẻ.

Cựu binh Nguyễn Văn Ngọ (12 Phan Đăng Lưu, TP. Pleiku)-nguyên chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325-cũng luôn tự hào về đường lối, nghệ thuật quân sự của Đảng, Bác Hồ, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam kết hợp với lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh của toàn quân, toàn dân. “Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh mà tôi là một trong hàng vạn thanh niên thời đó có vinh dự góp phần nhỏ bé của mình là một minh chứng”-ông Ngọ tự hào.

Với CCB Cao Bắc Soi-Trưởng ban Liên lạc truyền thống CCB Quân khu Trị Thiên khu vực tỉnh Gia Lai, tận mắt chứng kiến sự tàn phá ghê gớm của chiến tranh trên quê hương Quảng Trị nên ông càng trân trọng những ngày tháng góp sức cùng đồng đội làm nên chiến thắng vẻ vang. Trong suốt 8 năm tham gia chiến trường (1967-1975), ông đã tham gia 60 trận chiến, trong đó có Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh xuân hè 1968. “Trong suốt 170 ngày đêm diễn ra chiến dịch, tôi và đồng đội không mảy may dao động, nao núng và xác định dù lực lượng địch có hơn gấp trăm ngàn lần cũng sẽ chiến đấu để giành chiến thắng. Chúng tôi bắt tay nhau, thề với nhau chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng ngày giải phóng rất gần, dù có hy sinh, gian khổ cũng quyết tâm vượt qua”-ông Soi chia sẻ.

Cuối buổi gặp hôm ấy, những CCB Khe Sanh kiên trung, gan dạ năm nào chia sẻ rằng, họ đặt niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ hôm nay và hy vọng lực lượng kế thừa sẽ nối bước cha anh để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 50 năm, vào ngày 20-1-1968, quân và dân các dân tộc Quảng Trị đã sát cánh cùng các đơn vị chủ lực đồng loạt mở đợt tấn công các cứ điểm của địch ở Khe Sanh. Sau 170 ngày đêm chiến đấu anh dũng, quân và dân ta đã tiêu diệt 11.900 tên địch; bắn rơi, bắn cháy 480 máy bay các loại, 120 xe quân sự, thu và phá hỏng hàng trăm khẩu pháo cùng nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh khác. Ngày 9-7-1968, chiến dịch Đường 9 Khe Sanh phía Tây Quảng Trị kết thúc thắng lợi.

Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho thương binh Hoàng Xuân Hảo (phường An Nhơn Nam).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở khu vực phía Đông tỉnh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 22-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đến thăm, tặng quà gia đình chính sách ở các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho lãnh đạo phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm việc với phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam và các đơn vị quân đội

(GLO)- Ngày 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực I - Hoài Nhơn Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 10 từ phải sang) tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho lãnh đạo và Công an phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: Phi Long

Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc cần áp dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc

(GLO)- Chiều 16-7, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo 2 phường Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sau hơn nửa tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung trực tiếp trao 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đầu tiên do cấp xã cấp cho 2 người dân trên địa bàn. Ảnh: Vũ Thảo

Xã Gào cần định hướng mục tiêu và có giải pháp giảm nghèo bền vững

(GLO)- Sáng 15-7, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, có buổi làm việc với xã Gào về tình hình hoạt động của tổ chức bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh.

null