Krông Pa: Người cao tuổi tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao-Gương sáng”, đội ngũ người cao tuổi (NCT) ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Huyện Krông Pa hiện có 4.576 hội viên NCT, sinh hoạt tại 77 chi hội trực thuộc 14 hội cơ sở và 19 câu lạc bộ NCT (6 câu lạc bộ liên thế hệ). Hiện nay, toàn huyện có 114 NCT tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở như: bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận hoặc tham gia lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội ở thôn, xã.

Cùng với đó, NCT luôn đi đầu trong các phong trào và đóng góp nguồn quỹ được hơn 1,8 tỷ đồng để giúp nhau phát triển kinh tế.

Ngoài trồng lúa nước, trồng mì, ông Kpă Jao-Phó Chủ tịch Hội NCT xã Ia Mláh còn chăn nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Lê Nam

Ngoài trồng lúa nước, trồng mì, ông Kpă Jao-Phó Chủ tịch Hội NCT xã Ia Mláh còn chăn nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Lê Nam

Ông Kpă Jao (69 tuổi) là Phó Chủ tịch Hội NCT xã Ia Mláh và là già làng buôn Chính Hòa. Ông cho hay: “Tôi thường xuyên phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, vận động bà con đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Đồng thời, tôi cũng tuyên truyền, vận động bà con không đập bò, đập heo để cúng mỗi khi đau ốm mà phải đưa đến bệnh viện thăm khám, điều trị. Ngoài ra, tôi tích cực tham gia hòa giải những vụ việc mâu thuẫn của bà con trong buôn”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (67 tuổi) là Chủ tịch Hội NCT thị trấn Phú Túc kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 5. Ông Hùng có nhiều đóng góp trong việc đưa tổ 5 ngày càng phát triển; vận động người dân quyên góp giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, vận động bà con hiến đất làm đường giao thông, hỗ trợ các hoạt động văn hóa, thể thao của tổ dân phố, thị trấn.

Ông Hùng cho hay: Tổ 5 có 400 hộ với gần 2.000 khẩu, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%. Trước năm 2020, tổ còn 60 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo. Đến nay, tổ chỉ còn 8 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Riêng năm 2023, tổ 5 đã vận động người dân hiến hơn 10.000 m2 đất, tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc trên đất để mở rộng được hơn 850 m đường bê tông nông thôn.

“Chúng tôi thường xuyên hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, thay đổi nếp nghĩ cách làm, xây dựng đời sống văn minh, xóa bỏ hủ tục. Đồng thời, phối hợp với cán bộ của tổ dân phố tổ chức hòa giải các vụ việc mâu thuẫn vợ chồng, làng xóm, tranh chấp đất đai… để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”-ông Hùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng-Chủ tịch Hội NCT thị trấn Phú Túc bên con đường vừa được mở rộng, giúp bà con đi lại thuận lợi. Ảnh: L.N

Ông Nguyễn Mạnh Hùng-Chủ tịch Hội NCT thị trấn Phú Túc bên con đường vừa được mở rộng, giúp bà con đi lại thuận lợi. Ảnh: L.N

Nhiều năm qua, bà Quản Thị Hoa-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 4 (thị trấn Phú Túc) luôn nhiệt tình, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn và cống hiến hết mình cho công việc chung. Bà Hoa cho hay: Tổ dân phố 4 hiện có 319 hộ với hơn 1.200 khẩu. Đến nay, tổ 4 chỉ còn 2 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/năm.

“Năm 2016, sau khi nghỉ hưu, tôi được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Đến năm 2020, tôi tiếp tục được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 4. Dù ở cương vị nào, tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời động viên bà con chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, tôi cũng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng tổ dân phố xanh-sạch-đẹp và đảm bảo an ninh trật tự”.

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Trọng Trang-Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Krông Pa-cho biết: Với phương châm “tuổi cao, ý chí càng cao”, “sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”, NCT tại địa phương luôn nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết với công việc. Không chỉ gương mẫu trong cuộc sống và vận động con cháu chấp hành pháp luật của Nhà nước, đội ngũ NCT còn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null