Krông Pa nâng tầm sản phẩm địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chương trình không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Huyện Krông Pa sở hữu đàn bò lớn nhất tỉnh với khoảng 70.000 con, chủ yếu là giống bò cỏ địa phương được chăn thả tự nhiên. Điều kiện khí hậu nắng nóng của vùng đất này đã tạo nên sản phẩm bò một nắng mang hương vị đặc trưng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Từ năm 2019 đến nay, huyện Krông Pa có 42 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao và 40 sản phẩm đạt 3 sao. Đáng chú ý, có 33 sản phẩm được chế biến từ thịt bò như: bò một nắng, khô bò sợi, bò khô miếng, sườn bò một nắng, gàu bò một nắng, bò gác bếp, bê cuộn hấp sẵn…

Ngoài ra, các chủ thể còn phát triển các sản phẩm khác như: ba chỉ heo một nắng, heo sọc dưa một nắng, hạt điều rang muối, măng le rừng, khô gà lá chanh, muối kiến vàng… Các sản phẩm đều mang đậm hương vị địa phương, sử dụng nguyên liệu bản địa và áp dụng kỹ thuật chế biến truyền thống kết hợp cải tiến mẫu mã.

Năm 2008, ông Ngô Đức Mạo (tổ 1, thị trấn Phú Túc) tình cờ được thưởng thức món bò khô, bò gác bếp của người Jrai. Nhận thấy tiềm năng từ hương vị độc đáo này, ông bắt đầu chế biến thịt bò một nắng để làm quà biếu. Dần dần, sản phẩm được bạn bè và người thân đánh giá cao. Ông Mạo nảy ra ý tưởng phát triển sản phẩm đặc sản địa phương và xây dựng thương hiệu bò một nắng Ama Châu.

Chia sẻ về bí quyết giữ được hương vị riêng biệt, ông Mạo cho biết: “Nguyên liệu phải là thịt bò cỏ được chăn thả tự nhiên, chọn phần đùi sau và thăn, lọc bỏ gân, thái miếng vừa bàn tay. Thịt được ướp với hỗn hợp gia vị gồm bột nêm, đường, muối, tỏi, hành, sả, ớt trong 1 giờ, sau đó phơi nắng khoảng 3-4 giờ. Lớp thịt bên ngoài se lại, bên trong vẫn mềm, ngọt”.

ho-kinh-doanh-bo-mot-nang-ama-chau-dang-che-bien-san-pham-bo-mot-nang.jpg
Hiện nay, cơ sở kinh doanh bò một nắng Ama Châu (thị trấn Phú Túc) có 3 sản phẩm OCOP 3 sao gồm: bò một nắng, ba chỉ heo một nắng, gàu bò một nắng. Ảnh: L.N

Nhằm tạo niềm tin cho khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật, ông Mạo đã thực hiện các thủ tục như đăng ký kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm định chất lượng, công bố sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ, mã vạch truy xuất nguồn gốc và được UBND huyện cấp phép sử dụng nhãn hiệu “Bò Krông Pa-Gia Lai”.

Ngoài ra, ông còn ký hợp đồng cung cấp thịt bò tươi với hộ kinh doanh giết mổ, đảm bảo 100% thịt bò cỏ. Không dừng lại ở thịt bò một nắng, ông còn phát triển thêm một số sản phẩm như: ba chỉ heo một nắng, gàu bò một nắng, sườn heo một nắng, gân bò một nắng, sườn bò một nắng.

Đặc biệt, muối kiến vàng-một loại gia vị truyền thống của người Jrai được chế biến từ kiến vàng và trứng kiến rang chín, giã cùng muối, bột nêm, ớt tươi, tạo nên hương vị chua béo tự nhiên, là món chấm không thể thiếu khi thưởng thức thịt một nắng.

“Hiện nay, gia đình tôi có 3 sản phẩm OCOP 3 sao gồm: bò một nắng, ba chỉ heo một nắng, gàu bò một nắng. Mỗi năm, gia đình bán ra thị trường hơn 2 tấn sản phẩm bò một nắng, hơn 1 tấn sản phẩm ba chỉ heo một nắng và gàu bò một nắng”-ông Mạo chia sẻ.

ba-vo-thi-thach-chu-ho-kinh-doanh-ngoc-thach-gioi-thieu-cac-san-phan-cua-gia-dinh-da-dat-3-sao-ocop.jpg
Bà Võ Thị Thạch-Chủ hộ kinh doanh Ngọc Thạch giới thiệu các sản phẩm của gia đình đã đạt 3 sao OCOP. Ảnh: L.N

Từ hộ kinh doanh nhỏ lẻ, gia đình bà Võ Thị Thạch (thôn Huy Hoàng, xã Ia Rsươm) đã chủ động tham gia Chương trình OCOP. Đến nay, bà Thạch có 8 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao như: bò khô miếng một nắng, heo một nắng, măng le rừng...

Bà Thạch cho hay: Gia đình bà chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm ngay từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào cho đến việc đầu tư máy móc, giàn phơi, kho đông lạnh để đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng giữ nguyên hương vị đặc trưng.

“Khi tham gia Chương trình OCOP, chúng tôi được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ trong việc cải tiến mẫu mã, bao bì, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Mỗi năm, chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng 4 tấn sản phẩm, tăng khoảng 30-50% so với trước khi có chứng nhận OCOP”-bà Thạch chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện-cho biết: Hàng năm, huyện tổ chức các hội nghị tập huấn về ý tưởng kinh doanh, tư vấn xây dựng ý tưởng sản phẩm, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, kỹ thuật chế biến, mẫu mã bao bì, xây dựng thương hiệu. Ngoài ra, các sản phẩm được hỗ trợ quảng bá tại các phiên chợ nông sản an toàn do huyện và tỉnh tổ chức; đồng thời quảng bá trên sàn thương mại điện tử, hội nghị xúc tiến thương mại.

“Để nâng cao chất lượng sản phẩm, các cơ sở sản xuất đã chú trọng lựa chọn nguyên liệu đầu vào, đầu tư máy móc, giàn phơi, kho đông lạnh nhằm đảm bảo sản phẩm giữ nguyên hương vị đặc trưng. Thời gian tới, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, chúng tôi mong muốn chương trình này tiếp tục được triển khai để các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm OCOP mới hướng đến chuẩn 4 sao, 5 sao”-ông Châu thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null