Ia O quyết tâm về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến nay, xã biên giới Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Hiện tại, cấp ủy, chính quyền và người dân đang quyết tâm về đích NTM vào cuối năm nay.
Xã Ia O có 2.360 hộ với 11.123 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 68%. Đến nay, toàn xã còn 75 hộ nghèo (chiếm hơn 3%), 276 hộ cận nghèo (chiếm 10,3%), thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm. Xã Ia O đang phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại gồm: nhà ở dân cư, thu nhập, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.
Ông Rơ Mah Thảo-Bí thư Chi bộ làng Mít Kom II-cho biết: Đến nay, làng đã đạt chuẩn NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Hệ thống đường giao thông, trường học và nhà sinh hoạt cộng đồng được Nhà nước hỗ trợ đầu tư hoàn thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. “Sau khi được Đảng ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng trong NTM, dân làng rất phấn khởi. Đến nay, đường sá được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Bà con trong làng còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Đặc biệt, nhiều hộ dân có thu nhập ổn định khi được vào làm công nhân cho Công ty TNHH một thành viên 715”-ông Thảo chia sẻ.
Năm 2021, làng Dăng được xã chọn xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số. Làng có 443 hộ với 1.940 nhân khẩu. Ông Vi Xuân Hụy cho hay: Trước đây, nếu ra tỉnh lộ 664 thì phải đi vòng thêm một đoạn nữa. Khi được xã vận động hiến đất làm đường, gia đình tôi đã hiến hơn 150 m2 đất; tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chặt một số cây ăn quả để mở đường. “Tôi thấy việc xây dựng NTM là làm cho dân nên tự giác thực hiện. Tôi không có tiền đóng góp thì tham gia hiến đất, góp công lao động. Bà con trong làng thấy vậy nên làm theo. Giờ con đường được trải nhựa giúp người dân đi lại thuận tiện”-ông Hụy vui vẻ nói.
Ông Nay Pháp-Trưởng thôn Dăng (bìa trái) cho biết gần 100% đường giao thông nội làng đã được bê tông hóa. Ảnh: Gia Hưng
Ông Nay Pháp-Trưởng thôn Dăng (bìa trái) cho biết gần 100% đường giao thông nội làng đã được bê tông hóa. Ảnh: Gia Hưng
Còn Trưởng thôn Nay Pháp thì cho hay: Đầu năm 2021, làng Dăng còn 5 tiêu chí chưa đạt chuẩn gồm: nhà ở dân cư, thu nhập, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Do đó, cán bộ thôn đã vận động người dân tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi để sửa chữa nhà; di dời chuồng trại chăn nuôi, làm hàng rào, trồng cây xanh, làm nhà vệ sinh, sửa chữa đường mương thoát nước, tuyến đường trong làng. Cùng với đó, các hộ trong làng tự thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, không còn tình trạng rác thải vứt xả bừa bãi ra môi trường. “Đến nay, làng còn 2 tiêu chí là thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm. Chúng tôi đang tiếp tục vận động bà con tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong năm nay”-ông Pháp nhấn mạnh.  
Trao đổi với P.V, ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã-cho hay: Với mục tiêu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021, xã tập trung hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt. Đối với tiêu chí nhà ở dân cư, xã đã hỗ trợ làm được 3/7 nhà tạm bợ, dột nát và đang vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn giúp các hộ còn lại sửa chữa nhà; tiếp tục vận động người dân mua bảo hiểm y tế để vừa chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình để hoàn thành tiêu chí y tế. Với tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, xã đã tạo điều kiện để cán bộ đi học, tập huấn nhằm hoàn thiện chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn. “Đặc biệt, xã tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài việc nỗ lực hoàn thành 4 tiêu chí còn lại, xã tập trung hoàn thiện và giữ vững những tiêu chí đã đạt. Bằng sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, chúng tôi quyết tâm về đích NTM cuối năm nay”-Chủ tịch UBND xã Ia O đặt mục tiêu.
GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null