Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An háo hức khám phá di sản văn hoá Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếng chiêng vang vọng và những bàn tay nhỏ của học sinh đang cặm cụi đan gùi, nặn gốm,... là khung cảnh của “Hành trình trải nghiệm và khám phá di sản văn hoá Tây Nguyên” do Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức ngày 18-10 tại làng Kép 2 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai).

Khi đoàn vừa đặt chân đến làng Kép 2, tiếng chiêng đã vang vọng giữa không gian, hơn 200 học sinh khối 3 cùng thầy cô, phụ huynh được nghe kể về văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên rồi háo hức tự tay thử những nhịp chiêng đầu tiên.

chieng.jpg
Học sinh say sưa trải nghiệm đánh chiêng, lắng nghe nghệ nhân kể chuyện về văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Chu Hằng

Sau khi được chạm vào chiêng, em Nguyễn Kiến Minh (học sinh lớp 3.6) vui mừng nói: “Trong tất cả các hoạt động được biết từ trước, em thích nhất là được trải nghiệm đánh chiêng, vì đây là lần đầu tiên em được tự tay đánh một chiếc chiêng thật. Âm thanh vang lên mạnh mẽ và lạ lắm, khác hẳn với những gì em từng nghe trên tivi. Hoạt động này giúp em khám phá nhiều điều mới mẻ mà trước giờ chưa từng được thử, lại còn mang ý nghĩa sâu sắc. Em mong sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia những hoạt động văn hóa như thế này”.

Không chỉ lắng nghe, học sinh còn được trải nghiệm đan gùi truyền thống bằng sợi mây, nan tre dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân. Nhiều em tỏ ra thích thú khi nhìn những nan tre tưởng chừng đơn giản bỗng trở thành chiếc gùi chắc chắn và đẹp mắt.

dan-gui-1.jpg
Nhiều em nhỏ hứng thú khi được trực tiếp đan gùi truyền thống. Ảnh: Chu Hằng

Rời điểm 1, đoàn tiếp tục đến điểm 2, nơi đây các bà, các cô đang cần mẫn bên khung cửi dệt thổ cẩm. Nghề truyền thống này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn trong từng động tác. Dưới bàn tay khéo léo của các bà, những sợi chỉ đủ màu được luồn qua lại, dệt nên những hoa văn rực rỡ và sinh động. Nhiều em học sinh tò mò chạy đến gần, say sưa quan sát rồi háo hức đặt ra hàng loạt câu hỏi thú vị dành cho những người thợ dệt.

det-tho-cam.jpg
Nhiều học sinh thích thú khi được theo dõi các bà, các cô dệt vải thổ cẩm. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ dệt vải, các em còn được trải nghiệm làm gốm. Hoạt động giúp học sinh hiểu được giá trị của lao động truyền thống, trân trọng sự khéo léo của con người trong việc tạo ra vật dụng hằng ngày. Đất sét lấm lem tay, quần áo lấm tấm bụi nhưng ánh mắt các em lại sáng rực vì niềm vui được tự tay làm ra sản phẩm.

gom-jrai.jpg
Nguyễn Hoàng Nhã Uyên và bạn cùng nhau khoe thành phẩm của mình. Ảnh: Chu Hằng

Trên tay cầm chiếc ly đất sét tự làm, em Nguyễn Hoàng Nhã Uyên (học sinh lớp 3.1) bày tỏ: “Nặn nhồi đất sét làm em mất khá nhiều sức vì đất cứng và nặng tay, nhưng đó lại là hoạt động em thích nhất. Cảm giác được tự tay nhào nặn và tạo hình thành một chiếc ly thật thú vị”.

khu-nha-mo.jpg
Đến khu nhà mồ, các em tập trung lắng nghe về những tập tục, tín ngưỡng và phong tục tang lễ của người Tây Nguyên. Ảnh: Chu Hằng

Đến khu nhà mồ, không khí trở nên trầm lắng và những ánh mắt ngạc nhiên về những bức tượng. Học sinh được nghe kể về những tập tục, tín ngưỡng và phong tục tang lễ của người Tây Nguyên.

Khép lại hành trình ở khu nhà mồ, các em tới khu nhà sàn để thưởng thức món cơm lam, gà nướng và thịt nướng,.... Từng ống cơm lam được gói ghém cẩn thận, nướng trên than hồng, tỏa mùi thơm đặc trưng.

kkk.jpg
Dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên, các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An háo hức trải nghiệm hành trình khám phá di sản văn hoá Tây Nguyên. Ảnh: Chu Hằng

Chị Mai Thị Thu Thảo (trú tại tổ 1, phường Pleiku)-Phụ huynh em Hồ Mai Gia Bảo (lớp 3.3) chia sẻ: “Ngay từ tối hôm trước, con đã háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức thực sự rất ý nghĩa, nhất là với các em nhỏ sinh ra và lớn lên ở đô thị, ít có cơ hội tiếp xúc với văn hóa truyền thống. Qua chuyến trải nghiệm, các con hiểu thêm về văn hóa Tây Nguyên và tôi hy vọng trường sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng những hoạt động thiết thực như thế này”.

Nói về ý nghĩa của hoạt động, cô Đặng Thị Thủy-Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An-cho biết: Với nhiều học sinh, đặc biệt là các bạn ở khu vực đô thị, di sản văn hoá Tây Nguyên vẫn còn là khái niệm khá xa lạ và chỉ được biết đến qua trang sách báo hay màn hình tivi. Xuất phát từ mong muốn giúp học sinh được hiểu thêm về văn hoá, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An đã tổ chức hoạt động “Hành trình trải nghiệm và khám phá di sản văn hoá Tây Nguyên” đầy ý nghĩa. Chúng tôi mong rằng thông qua những trải nghiệm thực tế, các em sẽ hiểu hơn, yêu hơn và trở thành những người lan toả ý thức bảo tồn di sản tới bạn bè, gia đình”.

Đồng thời, trong quá trình trải nghiệm, mỗi lớp sẽ thực hiện quay chụp và xây dựng 1 clip về quá trình và ý nghĩa của việc trải nghiệm để đăng tải lên facebook của Liên đội, sau đó Ban giám khảo sẽ chấm và trao giải.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

null