(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.
Học sinh Trường THPT Pleiku xếp hình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1975-2025). Ảnh: Thanh Sáng
Khởi đầu từ mùa thu lịch sử
Tháng 6-1975, khi đất nước vừa trọn niềm vui thống nhất, những quyết sách đầu tiên cho việc khôi phục và xây dựng lại sự nghiệp giáo dục ở miền Nam đã được triển khai. Thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngành Giáo dục Gia Lai - Kon Tum lúc bấy giờ từng bước sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, tách cấp 3 ra khỏi cấp 2.
Trong dòng chảy lặng lẽ, bền bỉ ấy, Trường cấp 3 Pleiku (tiền thân của Trường THPT Pleiku) dần hình thành, mở ra một khởi đầu mới từ mùa thu lịch sử cách đây vừa tròn nửa thế kỷ.
Tập thể sư phạm nhà trường chụp ảnh lưu niệm nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 1989. Ảnh: ĐVCC
Tháng 9 cùng năm, trường chính thức được thành lập, tiếp quản cơ sở vật chất của Trường Trung học Tư thục Minh Đức tại số 44 Lê Lợi, giữa lòng thị xã Pleiku.
Những ngày đầu triển khai hoạt động giáo dục, nhà trường chỉ có 34 cán bộ, giáo viên và nhân viên; hiệu trưởng cũng là thành viên duy nhất của Ban Giám hiệu.
Năm học đầu tiên sau giải phóng (1975-1976), trường có 22 lớp với 1.020 học sinh, cùng với đó là 3 lớp bổ túc văn hóa.
Lứa học trò lúc bấy giờ đến từ các trường cấp 2 trên địa bàn thị xã Pleiku như: Minh Đức, Bồ Đề, Plei Me, Phạm Hồng Thái…, ngày ngày cắp sách đến trường với bao ước mơ và hoài bão, trong một môi trường học tập vẫn còn bộn bề gian khó.
Nhà giáo Ưu tú Trần Vẽ - nguyên Thư ký Hội đồng Trường THPT Pleiku, Tổ trưởng Tổ Địa lý là một trong những học sinh khóa đầu tiên của trường. 50 năm trôi qua, song hình ảnh về lớp học cũ, mái trường xưa vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức người cựu học trò mái tóc nay đã hoa râm.
Thầy Vẽ hồi nhớ: Sau giải phóng, cơ sở vật chất của trường tiếp nhận lại hầu như không được đầu tư thêm gì. Trang thiết bị dạy học còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là sách giáo khoa. Học sinh ngày ấy phải chuyền tay nhau những cuốn sách giáo khoa hiếm hoi ở thư viện, rồi chịu khó chép lại vào vở để học dần.
“Dẫu vất vả nhưng tinh thần học tập của chúng tôi rất hăng say. Thầy cô giáo cũng vô cùng tận tâm, chia ngọt sẻ bùi cùng học trò” - thầy Vẽ chia sẻ.
Nhà giáo Ưu tú Trần Vẽ - nguyên Thư ký Hội đồng Trường THPT Pleiku, Tổ trưởng Tổ Địa lý về thăm lại trường cũ nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Ảnh: Mộc Trà
Theo sự phát triển của đô thị Pleiku, quy mô trường lớp không ngừng được mở rộng. Năm học 1980-1981, UBND tỉnh quyết định thành lập Trường cấp 3 Pleiku 2 trên cơ sở tách từ Trường cấp 3 Pleiku.
Từ đó, thị xã Pleiku có 2 trường cấp 3 là Phổ thông trung học (PTTH) Pleiku 1 và PTTH Pleiku 2. Đến năm học 1990-1991, 2 trường sáp nhập trở lại, thống nhất với tên Trường PTTH Pleiku.
Là cựu học sinh niên khóa 1981-1984, thầy Nguyễn Đình Trung - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku (giai đoạn 2018-2024) cũng bồi hồi bao xúc cảm khi nhớ về những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
Thầy Trung kể: “Ngày ấy, tỉnh Gia Lai - Kon Tum có diện tích rộng thứ nhì cả nước, thế mà chỉ vỏn vẹn có 4 trường PTTH đặt ở Pleiku, Kon Tum, An Khê và Ayun Pa. Tôi từ Chư Prông vai xách nách mang quần áo, sách vở lên phố đi học.
Với học sinh ở huyện như chúng tôi, được theo học cấp 3 lúc đó không dễ dàng gì. Vậy nên, dù khó khăn đến đâu, tôi đều cố gắng vượt qua. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in từng chỗ ngồi, tiếng thầy cô giảng bài trong không gian lớp học nhỏ bé mà ấm áp.
Từng lời chỉ dạy, động viên của thầy cô chính là động lực lớn lao, khích lệ chúng tôi nỗ lực vươn lên trong học tập để trưởng thành” - thầy Trung bày tỏ.
Trường PTTH Pleiku 1. Ảnh: ĐVCC
Cùng chung cảm xúc, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Văn Vinh (58 tuổi) - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân dân y 16 - hồi tưởng: “Từ vùng đất Hà Tam (An Khê), tôi thi đỗ và theo học cấp 3 tại Trường PTTH Pleiku 1 niên khóa 1982-1985. Ngày ấy, học sinh trường huyện chưa được tiếp cận với môn Tiếng Anh nên nó đã trở thành áp lực của tôi khi theo học tại trường.
Không nản chí, tôi tìm đến cô Giáng Hương - giáo viên dạy Tiếng Anh - để xin cô kèm ngoại ngữ. Ban ngày học chính khóa, đến buổi tối tôi lại chăm chỉ học từng từ vựng mới. Cứ thế, từ chỗ không biết tiếng Anh, tôi đã vượt qua các kỳ thi bằng sự quyết tâm của bản thân”.
3 năm theo học tại trường đã đọng lại trong ông Vinh nhiều ký ức đẹp. Nơi ấy có những thầy cô giáo vô cùng tận tâm; có những người bạn sẵn sàng chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhau cùng học tập.
Với ông, ngôi trường xưa không chỉ cho mình kiến thức, mà còn dạy ông nghị lực và niềm tin rằng, dù xuất phát điểm thế nào, chỉ cần bản thân không bỏ cuộc thì con đường phía trước vẫn luôn rộng mở.
Dấu ấn 50 năm gieo chữ - trồng người
Bước sang giai đoạn mới, khi thị xã Pleiku lên thành phố, giáo dục địa phương đứng trước những cơ hội và yêu cầu cao hơn. Ghi nhận sự trưởng thành của nhà trường, UBND tỉnh Gia Lai quyết định chuyển Trường PTTH Pleiku từ số 44 Lê Lợi về xây dựng cơ sở mới tại 90 Tô Vĩnh Diện (nay là 163 Tô Vĩnh Diện, phường Pleiku), bắt đầu từ năm học 2001-2002.
Trường THPT Pleiku tọa lạc tại số 163 Tô Vĩnh Diện (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) trên diện tích rộng 3,2 ha. Ảnh: Thanh Sáng
Ngôi trường mới được xây dựng khang trang với quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng, tọa lạc trên diện tích rộng 3,2 ha, đáp ứng yêu cầu dạy học cũng như những tiêu chí của trường PTTH theo chuẩn quốc gia thời điểm bấy giờ.
Từ nền tảng đó, cùng sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường, đến năm 2013, Trường PTTH Pleiku đã trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia ở khối THPT.
Từ năm học 2015-2016, Trường PTTH Pleiku đổi thành Trường THPT Pleiku và duy trì tên gọi này cho đến hiện tại. Cơ sở vật chất cũng từng bước được đầu tư, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.
Các phòng học của trường đều được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Ảnh: Mộc Trà
Theo cô Nguyễn Thị Đông Hải - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku, hiện nay, tất cả phòng học đều được lắp đặt camera; mỗi phòng được trang bị 1 tivi 55-65 inch, có kết nối internet để phục dạy và học. Trường có 7 phòng học bộ môn, 1 nhà đa chức năng, 1 khu nhà hành chính quản trị, thư viện, phòng truyền thống, phòng học trực tuyến/hội nghị trực tuyến, sân chơi, bãi tập…
Quy mô trường lớp, đội ngũ và học sinh của trường cũng không ngừng tăng. Hiện toàn trường có 101 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm học 2025-2026, trường có 44 lớp với 2.079 học sinh.
“Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Pleiku đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục. Trường cũng là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào “Dạy tốt - Học tốt”; được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác” - cô Hải thông tin.
Cô Nguyễn Thị Đông Hải - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường (bìa trái) trao thưởng cho học sinh tại Lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: ĐVCC
Không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, Trường THPT Pleiku còn khẳng định vai trò trong giáo dục mũi nhọn. Theo đó, trường liên tục nằm trong tốp đầu các trường THPT đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (riêng năm học 2024-2025 đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%, có 107 học sinh đạt điểm 9-10).
Có những năm, trường vươn lên dẫn đầu trong công tác đào tạo học sinh giỏi của tỉnh; nhiều học sinh đạt thủ khoa đầu vào và theo học ở các trường đại học tốp đầu cả nước.
Với xu thế đổi mới phương pháp dạy học và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhà trường luôn quan tâm tạo sân chơi học thuật, nghiên cứu khoa học và sáng tạo cho học sinh.
Dự án OKRA CENTRAL HIGHLANDS “Sức trẻ Pleiku-Khơi nguồn sáng tạo” của nhóm học sinh Trường THPT Pleiku nhận giải ba tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VII. Ảnh: ĐVCC
Vừa qua, học sinh của trường đã xuất sắc mang về giải ba Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VII năm 2025 với Dự án OKRA Central Highlands “Sức trẻ Pleiku - Khơi nguồn sáng tạo”.
Dự án này nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ cây đậu bắp - một loại thực vật tại địa phương, có nhiều tiềm năng ở khu vực Tây Nguyên.
Em Trần Minh Khuê (lớp 12D2) - thành viên của nhóm đạt giải - bày tỏ: “Em và các bạn rất hạnh phúc và tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ vào bề dày thành tích chung của trường đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.
Dấu mốc đặc biệt này cũng để thế hệ học sinh hôm nay cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình, rằng phải cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống vẻ vang ấy”.
Cùng chung niềm phấn khởi, thầy Nguyễn Quang Phú - Thư ký Hội đồng trường, Tổ phó Tổ Toán - chia sẻ: “Tôi tự hào khi là cựu học sinh của trường và bây giờ là một phần trong đại gia đình THPT Pleiku.
Bước sang chặng đường mới, tôi và đồng nghiệp sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng môi trường giáo dục tiến bộ, nhân văn và sáng tạo; thắp lên trong mỗi học sinh tinh thần tự học, khát vọng sống đẹp và ước mơ vươn tới tương lai”.
Thầy Nguyễn Quang Phú trong một tiết dạy. Ảnh: Mộc Trà
Nói về hành trình đáng tự hào của nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Đông Hải nhìn nhận: Những giá trị truyền thống làm nên bản sắc của THPT Pleiku chính là sự hiếu học, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn; là tinh thần đoàn kết, kỷ luật, nhân ái; luôn vượt khó, năng động, sáng tạo và bền bỉ cống hiến.
Nhờ đó, trong 50 năm xây dựng và phát triển, trường đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục uy tín của tỉnh, đóng góp quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng tại địa phương.
Cô Nguyễn Thị Đông Hải (thứ 4 từ trái sang) - Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Ảnh: Mộc Trà
Bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, giáo dục tiếp tục giữ vai trò then chốt trong sự phát triển bền vững của đất nước. Phát huy những giá trị đã được khẳng định, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cá nhân hóa chương trình học để phù hợp với từng học sinh; từng bước tiếp cận các mô hình giáo dục tiên tiến và chuẩn quốc tế.
“Với tầm nhìn rộng mở, Trường THPT Pleiku hướng tới đào tạo thế hệ học sinh toàn diện: có đạo đức, tri thức và bản lĩnh; giỏi ngoại ngữ, vững tin học, sẵn sàng hội nhập quốc tế; biết sống trách nhiệm, nhân ái và cống hiến cho cộng đồng. Những phẩm chất ấy chính là hành trang để các em trở thành những công dân toàn cầu đầy tự tin và giàu khát vọng” - cô Hải khẳng định.
Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường THPT Pleiku năm học 2025-2026. Ảnh: ĐVCC
50 năm nhìn lại, Trường THPT Pleiku không chỉ lớn lên theo nhịp đổi thay của quê hương Gia Lai, mà còn khẳng định mình bằng truyền thống hiếu học, đoàn kết và sáng tạo - để mỗi thế hệ khi nhắc đến đều trọn vẹn một niềm tự hào.
Ảnh: Mộc Trà
Trường THPT Pleiku là một trong số ít trường ở bậc THPT được thành lập ngay sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định được vị thế, uy tín.
Với truyền thống đoàn kết, bề dày thành tích cùng khát vọng cống hiến, Sở Giáo dục và Đào tạo tin tưởng và kỳ vọng trong thời gian tới, tập thể nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng là địa chỉ giáo dục tin cậy, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.
(GLO)- Điểm nội trú của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) ở xã Ia Boòng trở thành chỗ dựa cho 32 con em công nhân yên tâm đến lớp mỗi ngày. Các em được chăm lo từ bữa ăn đến nền nếp sinh hoạt để theo đuổi hành trình học tập.
(GLO) - Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) bị đánh hội đồng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trên Facebook.
(GLO)- Dự thảo Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ĐT) gắn với Ðề án “Ðưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” đang thu hút nhiều ý kiến.
(GLO)- Sáng 8-12, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền về đảm bảo an ninh học đường ở Trường THCS Nguyễn Văn Cừ và Trường THPT Hoàng Hoa Thám.
(GLO)- Trường Trung học Plei Me là ngôi trường đặc biệt, dành riêng cho các nữ sinh ở Pleiku xưa. Dù chỉ tồn tại hơn 8 năm (1967-1975) nhưng với các cựu nữ sinh Plei Me, những ký ức về trường xưa, về Pleiku luôn khắc ghi trong tim.
(GLO)- Thuốc lá điện tử (TLĐT) dù đã bị cấm nhưng vẫn len lỏi vào đời sống, đặc biệt là môi trường học đường, gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe và trật tự xã hội.
(GLO)- Chiều 2-12, bà Hoàng Thị Thao-Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo gửi các cơ quan liên quan đến vụ bạo lực học đường ở Trường THCS Tôn Đức Thắng. Trong đó, yêu cầu nhà trường tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm với giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1.
(GLO)- Sau trận mưa lũ vừa qua, nhiều học sinh ở Gia Lai thiếu sách giáo khoa (SGK), vở và dụng cụ học tập. Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đạo tạo, chính quyền địa phương đã kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp học trò vùng lũ sớm ổn định học tập.
(GLO)- Sáng 26-11, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) đã khởi công xây dựng phòng học ở làng Dyrao (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) thuộc Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám.
(GLO)- Ở xã vùng cao Krong (tỉnh Gia Lai), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám vẫn nỗ lực bám trường, bám lớp giữa nhiều vất vả, thiếu thốn.
Giáo dục miền Trung đang đối mặt với hậu quả nặng nề sau hàng loạt cơn bão lũ: cơ sở vật chất hư hại, học sinh không thể đến lớp, mất sách vở, giáo viên cùng phụ huynh chịu áp lực lớn.
(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.
(GLO)- Công tác giảm nghèo đa chiều ở xã Bình Khê đạt nhiều kết quả tích cực, song tình trạng trường học xuống cấp, thiếu phòng chức năng và thiết bị dạy học tiếp tục gây khó cho giáo dục, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
(GLO)- “Phòng học xanh” tại nông trại mở ra cho học sinh THPT Chi Lăng một tiết học không sách vở: tự tay thu hoạch, nấu ăn, trải nghiệm, vui chơi và chế tạo phân vi sinh từ kiến thức hóa – sinh. Một hành trình học bằng mắt thấy – tay chạm – trí hiểu, giúp nuôi dưỡng kỹ năng và tư duy bền vững.
(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".
(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.
(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.
(GLO)- Trong năm học 2025-2026, nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trong tỉnh đã đồng loạt triển khai Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo.
(GLO)- Cơn bão Kalmaegi đi qua, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) vẫn còn ngổn ngang với những mái nhà đổ sập. Vậy nhưng, con đường nhỏ loang lổ bùn cát dẫn ra phía trường học đã rộn vang tiếng nói cười của từng tốp học sinh.
(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.
(GLO)- Từ sân trường tới bãi biển, các “thủy thủ nhí” Trường Mầm non Quy Nhơn bước vào hành trình “Giải cứu đại dương”–tiết học đầu tiên của chương trình Lớp học không tường. Học từ trải nghiệm, lớn lên cùng yêu thương và trách nhiệm với biển đảo quê hương.
(GLO)- Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học thì việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp các em phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.
(GLO)- Chưa đầy một tuần sau khi bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng cho nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, với sự nỗ lực của ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các lực lượng, hầu hết trường học đã cơ bản khắc phục xong các hư hỏng chính.