Gia Lai: 2 đối tượng lãnh án 16 năm tù vì xông vào bệnh viện chém người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-8, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hùng (SN 1998, trú tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) 9 năm tù và Hồ Xuân Khanh (tên thường gọi Tý Sở Khanh, SN 1986, trú tại tổ 7, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) 7 năm tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích". 

Theo hồ sơ, Hùng và Khanh có quen biết với Nguyễn Anh Duy (SN 1991, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ngày 17-8-2018, Duy bị chém phải vào điều trị tại Bệnh viện Quân y 211. Hùng đến thăm, nói chuyện với Duy và nghi ngờ anh Trịnh Ngọc Thắm (tên thường gọi Thắm chó, SN 1973, trú tại xã Tân Sơn, TP. Pleiku) có liên quan đến vụ chém Duy nên rủ Khanh đi trả thù.

 2 đối tượng Hùng (trái) và Khanh tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
2 đối tượng Hùng (trái) và Khanh tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc


Ngày 29-9, Hùng mang theo 1 con dao dài khoảng 40 cm, Khanh mang theo 1 khẩu súng không rõ chủng loại rồi nhờ Nguyễn Hải Sơn (tên thường gọi Sơn Quắn, trú tại TP. Pleiku) dùng xe ô tô chở đi tìm anh Thắm đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Khanh đứng ở ngoài hành lang canh còn Hùng xông vào dùng dao chém người nhà của anh Thắm là anh Lê Khắc Quang (SN 1974, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Sau đó, Hùng tiếp tục chạy đến giường anh Thắm đang nằm chém nhiều nhát vào người anh này.

Lúc này, người nhà anh Thắm hô hoán. Thấy vậy, Khanh đứng ở ngoài hành lang dùng súng bắn chỉ thiên rồi chạy xuống dưới, trèo qua cổng phụ của Bệnh viện ra ngoài. Nghe tiếng súng, Hùng cũng bỏ chạy rồi gọi Sơn đến đón tại đường Lê Duẩn, TP. Pleiku.

Kết quả giám định thương tích, anh Thắm bị tổn hại 31% sức khỏe, còn anh Quang tổn hại 40%. Trong tháng 10 và 12-2018, Hùng và Khanh lần lượt đến cơ quan Công an đầu thú. Về khẩu súng, Khanh khai nhận đã cất giấu để sử dụng trong quá trình đi làm tại huyện Đức Cơ, sau đó đánh rơi không rõ địa điểm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku không thu giữ được khẩu súng nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với Sơn là người chở Hùng, Khanh đến Bệnh viện và đón về, quá trình điều tra, Hùng khai nhận trước khi chém đã chụp ảnh anh Thắm gửi qua Facebook cho Sơn xác nhận. Tuy nhiên, Hùng đã làm mất chiếc điện thoại dùng để gửi tin nhắn cho Sơn và cũng không nhớ mật khẩu tài khoản Facebook, đồng thời Sơn không thừa nhận việc này. Khi chở Hùng và Khanh đến Bệnh viện, Sơn không biết 2 đối tượng này đi chém anh Thắm nên không đủ căn cứ xử lý Sơn với vai trò đồng phạm.

Đối với việc Sơn biết Hùng và Khanh vừa chém anh Thắm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku xác định không đủ căn cứ xử lý hành vi “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

null