Dương Minh Ninh: Nhân tố nổi bật của bóng đá Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sự ra đi đột ngột của huấn luyện viên (HLV) Dương Minh Ninh của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sau vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người bàng hoàng, xót thương. Với những người yêu mến trái bóng tròn, ông được xem là “nhân chứng sống” cho một phần lịch sử bóng đá Gia Lai với gần 30 năm gắn bó.

Ông Dương Minh Ninh quê ở Quảng Nam nhưng lại được sinh ra và lớn lên trên miền đất cao nguyên nắng gió. Từ nhỏ, ông đã cùng người anh trai Dương Minh Nguyên khá nổi tiếng trong giới học trò ở phố núi Pleiku bởi năng khiếu đá bóng.

Sau giờ lên lớp, cậu học trò Dương Minh Ninh cùng anh em, bạn bè quần thảo suốt nhiều giờ ở sân đất của Trường Tiểu học, THCS Võ Thị Sáu thời bấy giờ. Khi học tại Trường THPT Bán công Pleiku, cậu học trò Dương Minh Ninh cũng là ngôi sao của lớp 12D và trở thành trụ cột của đội bóng trường khi thi đấu các giải bóng đá học đường.

Huấn luyện viên Dương Minh Ninh (bìa trái) là trợ thủ đắc lực của HLV trưởng Đội tuyển quốc gia Park Hang-seo. Ảnh: Đức Đồng

Huấn luyện viên Dương Minh Ninh (bìa trái) là trợ thủ đắc lực của HLV trưởng Đội tuyển quốc gia Park Hang-seo. Ảnh: Đức Đồng

Học xong phổ thông, cha ông muốn con trai theo học nghề điện tử tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Du. Song mới học được nửa tháng, chàng trai Dương Minh Ninh đã bỏ dở giữa chừng để đi theo đam mê với trái bóng khi được tuyển vào đội năng khiếu của tỉnh. Đó là năm 1994 khi ông tròn 19 tuổi. Và để đánh dấu cột mốc gắn bó với nghiệp quần đùi áo số, ông đã chọn cho mình số áo 19. Trong đội hình với những danh thủ của Gia Lai một thời như: Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Văn Hòa, Đinh Hồng Vinh, Dương Minh Nguyên, Nguyễn Quang… Dương Minh Ninh sắm vai tiền đạo.

Ông Huỳnh Văn Ảnh-HLV của đội bóng Gia Lai ngày đó còn nhớ như in hình dáng chàng trai trẻ chơi bóng với đầy khát khao. “Ninh chơi ở vị trí tiền đạo vì có khả năng chiếm lĩnh không gian, đánh hơi bàn thắng rất tốt. Khả năng dứt điểm và di chuyển nhanh nhẹn là điểm mạnh của cậu ấy. So với cùng lứa cầu thủ thời đó, Ninh trẻ nhất nhưng cũng là một trong những cái tên tài năng nhất. Năm 1998, Ninh được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam đi tập huấn tại Pháp. Do đó, khi tỉnh chuyển giao đội bóng cho HAGL vào năm 2001, bầu Đức đầu tư mua sắm cầu thủ mạnh thì một số người không đạt yêu cầu đã được cho ở lại tỉnh thì Ninh nằm trong số được ký hợp đồng với HAGL”-ông Ảnh chia sẻ.

Đó là cuộc chuyển giao lịch sử của bóng đá Gia Lai và cầu thủ Dương Minh Ninh trở thành một phần của sự kiện đó. Để rồi, HAGL tạo ra thành tích vô tiền khoáng hậu khi vừa lên hạng đã giành liên tiếp 2 chức vô địch V.League mùa bóng 2003, 2004. Hiện tại, logo của đội bóng cũng in 2 ngôi sao biểu tượng cho 2 lần đăng quang giải vô địch quốc gia năm đó. Và, trong đội hình tạo nên thành tích chói lọi này có dấu chân của cầu thủ Dương Minh Ninh với vai trò của một kép phụ cho hàng tiền đạo cùng với Nguyễn Minh Hải, Văn Sỹ Hùng, Nguyễn Việt Thắng…

Khi đang ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp, cầu thủ Dương Minh Ninh gặp một chấn thương dây chằng để rồi phải “treo giày” ở tuổi 30. Với đam mê và tình yêu với đội bóng, ông đã ở lại làm công tác huấn luyện. Năm 2007, khi thành lập Học viện HAGL Arsenal JMG, ông được chọn là HLV nội trợ lý cho HLV Guillaume dạy Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… từ những bước chạm đầu tiên với trái bóng.

Trợ lý HLV Dương Minh Ninh đã vĩnh viễn ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Đức Đồng

Trợ lý HLV Dương Minh Ninh đã vĩnh viễn ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Đức Đồng

Từ cuối năm 2014, lứa cầu thủ này đã tạo ra một niềm cảm hứng khắp các cầu trường trong và ngoài nước. Việc tạo ra lứa cầu thủ được đông đảo khán giả cả nước yêu mến cũng là một trong những thành công lớn của bóng đá Gia Lai. Trên hành trình trở thành các ngôi sao của đội tuyển quốc gia với Công Phượng và đồng đội, HLV Dương Minh Ninh là một trong những người góp công lớn nhất. Thậm chí, khi đội bóng đang mấp mé ở ngưỡng cửa xuống hạng, ông cũng đã ngồi vào chiếc ghế nóng trên sân Pleiku giúp HAGL trụ hạng thành công năm 2017. Tuy nhiên, ở mùa giải sau đó, đội bóng thi đấu không mấy thành công và ông đã xin rút để nhường ghế cho HLV người Hàn Lee Tae-hoon.

Việc gắn bó với các ngôi sao lứa Công Phượng từ những ngày còn chập chững, ông được HLV Park Hang-seo chọn làm trợ lý cho đội tuyển quốc gia. Những chiến tích kỳ diệu ở Giải U23 châu Á 2018 hay các chức vô địch AFF Cup, SEA Games cũng đều có bàn tay của chiến lược gia họ Dương.

Ông là một người lành tính, hiền hậu và luôn quan tâm sẻ chia với người khác từ những điều nhỏ nhất. Khi Kiatisak quay trở lại làm HLV của HAGL, ông Dương Minh Ninh đã tặng cho Zico Thái một cây xương rồng với thông điệp đầy ý nghĩa. Huấn luyện viên Kiatisak kể lại: “Hồi tôi trở lại đây làm việc, HLV Dương Minh Ninh mang cho tôi một cây xương rồng. Anh ấy biết vợ tôi thích trồng xương rồng ở quê nhà. Anh ấy muốn tôi chăm cây và có cảm giác như ở nhà. Mỗi dịp tôi về Thái Lan, anh ấy sẽ thay tôi chăm sóc. Mỗi buổi sáng, anh ấy dẫn tôi đến quán cà phê nào đó có góc nhìn đẹp, có hoa, có sen và ngồi nói chuyện bóng đá”.

...Một người tinh tế, tình cảm như thế, nặng lòng với bóng đá Gia Lai như thế vừa rời xa chúng ta. Nhưng với người hâm mộ, cái tên Dương Minh Ninh sẽ còn mãi cùng với chặng đường lịch sử của bóng đá Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

null