Từng có nhiều năm gắn bó với môn cầu lông và đạt được thành tích cao ở bộ môn này, song bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1978, phường Pleiku) đã quyết định tạm gác lại đam mê cũ để theo đuổi môn thể thao mới là Pickleball.
Chia sẻ về lý do chuyển hướng, bà Nguyệt cho biết: Cầu lông là môn thể thao đòi hỏi thể lực, kỹ thuật và khả năng di chuyển cao. Khi tuổi tác lớn dần, bà cảm thấy mình không còn đủ sức để theo kịp các trận đấu căng thẳng như trước. Vì vậy, khoảng nửa năm nay, bà chuyển sang Pickleball để phù hợp hơn với thể trạng hiện tại.
“Trước đây, tôi đã giành 2 huy chương vàng tại Giải Vô địch Cầu lông, Bóng bàn gia đình tỉnh Gia Lai (cũ) vào các năm 2023 và 2024 ở nội dung gia đình đôi mẹ-con trai, đồng thời đại diện thi đấu tại giải toàn quốc. Nhờ có nền tảng từ cầu lông, tôi tiếp cận môn Pickleball khá nhanh. Trước mỗi buổi tập hoặc thi đấu, tôi luôn khởi động kỹ để tránh chấn thương. Dù mới chơi từ đầu năm 2025, tôi đã tham gia 4 giải Pickleball khu vực Pleiku và đều lọt vào tứ kết nội dung đôi nữ”-bà Nguyệt chia sẻ.

Chỉ trong thời gian ngắn tập luyện, thi đấu Pickleball, nhiều người đã tìm thấy niềm vui, sức khỏe và cả những mối quan hệ mới nhờ môn thể thao còn khá mới mẻ này.
Bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1973, phường An Phú) chia sẻ: “Tôi bắt đầu chơi Pickleball cách đây khoảng 3 tháng. Ban đầu cũng hơi lo lắng vì sợ không theo kịp, nhưng nhờ luật chơi đơn giản, vận động vừa sức nên chỉ sau một thời gian ngắn là mê luôn. Càng chơi càng thấy khỏe ra, ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần cũng vui vẻ hơn. Điều tôi thích nhất là được giao lưu, kết nối bạn mới”.
Từng có kinh nghiệm chơi bóng chuyền và bóng bàn, ông Lê Quang Hiền (SN 1972, phường Pleiku) lại lựa chọn Pickleball như một giải pháp “vừa sức, vừa vui” cho tuổi trung niên.
“Tôi chơi Pickleball từ năm 2024, tự học qua mạng và tập luyện hằng ngày. Nhờ có nền tảng từ các môn thể thao khác nên tôi tiếp cận khá nhanh. Tôi từng tham gia một số giải đấu trong tỉnh, ấn tượng nhất là Giải Pickleball Gia Lai mở rộng lần thứ I-2025 tranh Cúp L’amant Café, nơi tôi được mời thi đấu với vai trò là khách mời và có cơ hội học hỏi nhiều kinh nghiệm. Việc tham gia các giải đấu và tập luyện môn Pickleball chủ yếu để rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần và giao lưu với những người cùng đam mê”-ông Hiền bày tỏ.

Anh Đào Anh Tấn-Chủ sân Pickleball City Moutain (số 300 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng) chia sẻ: “Mỗi ngày, sân đón khoảng 35 đến 45 người chơi, trong đó nhóm trung niên chiếm gần một nửa. Dù không phải nhóm đông nhất, nhưng các cô chú chơi rất đều đặn, tích cực và gắn bó với bộ môn này. Pickleball nhẹ nhàng, dễ tiếp cận, phù hợp với người lớn tuổi muốn rèn luyện sức khỏe, cải thiện vóc dáng và thư giãn tinh thần. Tôi đầu tư mở sân với mong muốn tạo không gian vận động lành mạnh, kết nối cộng đồng qua thể thao. Thời gian tới, tôi sẽ tổ chức thêm các giải giao lưu dành cho người trung niên để lan tỏa phong trào Pickleball tại địa phương”.
Còn chị Phạm Ngọc Bảo Trâm-Chủ sân Liberty Pickleball and Café (34/20 Nơ Trang Long, phường Hội Phú) cho biết: Mỗi ngày, sân đón nhiều vận động viên trung niên đến tập luyện Pickleball, chủ yếu vào khung giờ từ 17 giờ đến 19 giờ. Không thua kém gì các bạn trẻ, các cô chú tập luyện rất nhiệt huyết và sôi nổi. Để tạo sân chơi giao lưu, kết nối và rèn luyện sức khỏe, từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tổ chức 2 giải đấu. Gần đây nhất, vào ngày 2-8, chúng tôi đã đăng cai Giải Pickleball Liberty Gratitude & Unity 2025 với gần 200 vận động viên tham gia, trong đó có 10 vận động viên thuộc lứa tuổi trung niên tranh tài.

Anh Phạm Hồng Thanh Phú-Huấn luyện viên bộ môn Tennis, Pickleball Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku cho-biết: Trên địa bàn Pleiku có hơn 50 sân Pickleball. Môn Pickleball ngày càng thu hút người chơi.