Đức Cơ ưu tiên đầu tư kiên cố hóa hạ tầng giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Đức Cơ đã tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện đã làm được 57,6 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn 65 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 31,6 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã trên 29,9 tỷ đồng, vốn huy động từ nhân dân và doanh nghiệp hơn 3,5 tỷ đồng. Cụ thể các tuyến đường được triển khai xây dựng, gồm: 2,9 km đường trục thôn, làng và liên thôn; 27,6 km đường ngõ, xóm; 4,6 km đường hẻm trong khu dân cư; 22,5 km đường trục chính nội đồng.

ong-tran-trong-bang-truong-thon-ia-tang-chi-con-duong-be-tong-vua-duoc-hoan-thanh-giup-nguoi-dan-trong-thon-di-lai-thuan-loi-hon.jpg
Ông Trần Trọng Bằng-Trưởng thôn Ia Tang chỉ con đường bê tông vừa được hoàn thành giúp người dân trong thôn đi lại thuận lợi hơn. Ảnh: Lê Nam

Xã Ia Kla là một trong những địa phương được đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn của huyện. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, xã đã làm được 9,2 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp được Đảng ủy, UBND xã triển khai hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây trồng để làm đường.

de-lam-duong-gia-dinh-ba-luong-thi-thanh-thon-ia-tang-xa-ia-kla-da-hien-hon-100m2-dat-va-chay-bo-mot-so-cay-dieu.jpg
Để làm đường gia đình bà Lương Thị Thành (thôn Ia Tang, xã Ia Kla) đã hiến hơn 100 m2 đất và chặt bỏ một số cây điều. Ảnh: Lê Nam

Bà Lương Thị Thành (thôn Ia Tang, xã Ia Kla) chia sẻ: “Khi Ban nhân dân thôn thông báo có chủ trương hỗ trợ của nhà nước để làm đường gia đình rất phấn khởi. Khi làm đường, gia đình tôi đã tự nguyện phá bỏ hàng rào lùi vào hơn 2 m và hiến gần 100 m2 đất để giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Có tuyến đường mới rộng rãi, sạch-đẹp, bà con đi lại thuận tiện hơn nhiều so với trước đây”.

Chuyện hiến đất, góp tiền góp sức làm đường giờ đây không còn là điều hiếm gặp ở vùng đất biên giới này. Ông Trần Trọng Bằng-Trưởng thôn Ia Tang, xã Ia Kla-cho biết: “Trước khi triển khai làm đường, Ban nhân dân thôn đều tổ chức họp dân lấy ý kiến và thống nhất ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước còn lại những hộ dân hưởng lợi trực tiếp từ con đường đóng góp thêm kinh phí. Ngoài ra, chúng tôi cũng vận động sự đóng góp thêm từ những hộ gián tiếp được hưởng lợi từ con đường này để giảm bớt gắng nặng đóng góp kinh phí cho những hộ dân trên trục đường chính. Nhờ tuyên truyền tốt, người dân đã đóng góp hơn 200 triệu đồng, hàng trăm ngày công và hiến đất để làm đường. Đến nay, hơn 97% đường trong thôn đã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa”.

duong-giao-thong-di-khu-san-xuat-tren-dia-ban-xa-ia-kla-duoc-do-be-tong-giup-nguoi-dan-van-chuyen-nong-san-thuan-loi.jpg
Đường giao thông đi khu sản xuất trên địa bàn xã Ia Kla được đổ bê tông giúp người dân vận chuyển nông sản thuận lợi. Ảnh: Lê Nam

Còn ông Hoàng Đức Anh-Chủ tịch UBND xã Ia Kla thì cho hay: Từ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, chúng tôi đã ưu tiên làm đường nội thôn, liên xóm. Đến nay, hơn 90% đường trong xã đã được trải nhựa, bê tông. Trong quá trình thực hiện, người dân rất ủng hộ và chủ động đóng góp thêm kinh phí để cùng chính quyền triển khai hiệu quả đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn”.

Tương tự, xã Ia Dơk cũng đang khoác lên mình diện mạo mới từ những tuyến đường bê tông khang trang. Những con đường từng lầy lội, trơn trượt mỗi khi mùa mưa đến đã được bê tông hóa rộng rãi, sạch-đẹp. Ông Rơ Lan Pêu-Chủ tịch UBND xã Ia Dơk-cho biết: Trong giai đoạn 2021-2025, xã đã làm được 8,9 km đường giao thông với tổng kinh phí hơn 10,1 tỷ đồng. Nhờ đó, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận tiện hơn nhiều”.

Trao đổi với P.V, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Vũ Mạnh Định-thông tin: Thời gian qua, huyện đã ưu tiên phân bổ nguồn vốn để đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Đến nay, hệ thống giao thông từ huyện xuống xã, từ xã xuống các thôn, làng đã cơ bản được đầu tư kiên cố, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi. Nhờ đầu tư đồng bộ, tỷ lệ đường trục thôn, làng và liên thôn được cứng hóa theo quy định đạt trên 90%, tăng hơn 16% so với năm 2020. Tỷ lệ đường ngõ, xóm cứng hóa đạt 79%, tăng 23%; đường hẻm khu dân cư đạt 85%, tăng 20%; đường trục nội đồng đạt 67%, tăng 16% so với năm 2020.

“Huyện đặt mục tiêu đến năm 2030 đường trục thôn, làng; đường liên thôn, làng có 100% được cứng hóa theo quy định. Đường hẻm khu dân cư trong đô thị có 89% được cứng hóa theo quy định. Kênh mương nội đồng có 71% được cứng hóa theo quy định”-Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null