Đồn Biên phòng Ia Lốp chú trọng công tác vận động quần chúng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã tập trung thực hiện công tác vận động quần chúng. Qua đó, người dân không chỉ nâng cao nhận thức về pháp luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm mà còn tích cực tham gia bảo vệ biên giới.
Làng Ring (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) có 47 hộ với 256 khẩu thuộc 5 dân tộc anh em. Những năm qua, cuộc sống của người dân trong làng có nhiều đổi thay, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, hiện còn dưới 20%. Đặc biệt, người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định liên quan tới biên giới. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.
Để có được kết quả ấy có phần đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp. Trung tá Nguyễn Văn Thành-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp-cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã cụ thể hóa nhiều nội dung công tác vận động quần chúng theo chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù địa bàn. Trong đó, đơn vị chú trọng thực hiện nghiêm việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và tiến hành đồng bộ các biện pháp biên phòng, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, nhất là vai trò của lực lượng vận động quần chúng để làm tốt chức năng quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn thường xuyên coi trọng công tác nắm, phân tích, tổng hợp và dự báo tình hình, phát huy hiệu quả mạng lưới thông tin ở cơ sở nhằm kịp thời cơ động xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn được phân công quản lý.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp tuần tra, bảo vệ cột mốc biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Với tinh thần “trọng dân, gần dân, lắng nghe dân”, ngoài Đội Vận động quần chúng, Đội Công tác địa bàn của Đồn luôn bám cơ sở, bám từng hộ gia đình. Đơn vị cũng cử cán bộ, chỉ huy đơn vị xuống làng gặp các hộ gia đình, những người có uy tín để tranh thủ tuyên truyền, vận động. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền tập trung được hơn 15 buổi, thu hút hơn 2 ngàn lượt người nghe; tổ chức tuyên truyền nhỏ lẻ, cá biệt 10 buổi... Nội dung tuyên truyền xoay quanh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, quy chế khu vực biên giới.
Đồn Biên phòng Ia Lốp được giao phụ trách làng Ring và khu dân cư suối Khôn với hơn 175 hộ/818 khẩu. Đây là khu vực sát biên giới, có nhiều diện tích rừng. Chính vì thế, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, vận động, tổ chức cho 100% hộ dân đều ký cam kết không xâm lấn rừng, không vi phạm các quy định về biên giới. Anh Lê Văn Hồng (làng Ring) cho biết: “Thực hiện chủ trương của các cấp, năm 2008, tôi lên đây lập nghiệp. Lúc đầu, cuộc sống khó khăn lắm. Nhưng nhờ nỗ lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ của các cấp, đến nay, tôi đã có hơn 5 ha đất trồng mì, mía và lúa, cuộc sống gia đình ổn định. Đặc biệt, chúng tôi luôn tin và nghe theo những hướng dẫn của cán bộ Biên phòng. Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn cầm tay chỉ việc, hướng dẫn chúng tôi cách trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao”.
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Để công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đạt hiệu quả, Đồn Biên phòng Ia Lốp đã cử 17 đảng viên phụ trách 45 hộ gia đình, 1 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ làng. Đây là cơ sở để đơn vị tham mưu cho cấp ủy chính quyền các giải pháp xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, để chia sẻ những khó khăn với người dân trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Đồn đã tặng 8 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 3 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận 2 em là “Con nuôi đồn Biên phòng”. Ngoài ra, đơn vị còn huy động hơn 50 ngày công giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt người. Để công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia đạt hiệu quả cao, đơn vị cũng thực hiện tốt công tác đối ngoại. Theo đó, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn; thăm, tặng quà, hỗ trợ trang-thiết bị phòng-chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 200 triệu đồng.
Đánh giá về công tác vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Ia Lốp, Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng cho biết: Xã Ia Mơr điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, đặc biệt là làng Ring và khu dân cư Suối Khôn, nơi có Làng thanh niên lập nghiệp trước đây đường sá xa xôi, cách trở. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Lốp không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới mà còn tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi tư duy phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống của người dân có nhiều đổi thay. Cùng với đó, qua công tác vận động quần chúng của đơn vị, người dân đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là hạn chế việc xâm canh, lấn chiếm đất rừng.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null