"Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chúng tôi vừa có dịp trở lại với vùng đất Krong (huyện Kbang)-căn cứ địa cách mạng của tỉnh Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau hơn 1 năm khánh thành, Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đã thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà.
 


Trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt (1955-1975), căn cứ địa cách mạng khu 10 được Tỉnh ủy Gia Lai chọn là nơi đứng chân của những cơ quan đầu não. Tại vùng đất rộng khoảng 1 ha nằm bên bờ Tây suối Đak Kơ Bưng này, Tỉnh ủy đã đề ra các quyết sách quan trọng, góp phần đưa cuộc kháng chiến của quân và dân tỉnh nhà đến ngày toàn thắng. Mặc dù quân thù huy động nhiều phương tiện, lực lượng và dùng mọi cách để đánh phá nhưng căn cứ Khu 10 vẫn luôn đứng vững, chưa bị một quả bom nào của địch đánh trúng.

Thị xã Ayun Pa trồng cây tại Khu di tích. Ảnh: Mộc Trà
Thị xã Ayun Pa trồng cây tại Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: Mộc Trà



Với ý nghĩa và tầm quan trọng của di tích, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định đầu tư xây dựng căn cứ địa cách mạng khu 10 thành Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong. Công trình được khởi công vào ngày 17-3-2017, khánh thành vào ngày 19-5-2018, với tổng kinh phí đầu tư gần 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp. Các hạng mục chính của Khu di tích được thiết kế theo kiểu mô phỏng các công trình trong thời kháng chiến chống Mỹ gồm: lán bí thư, lán phó bí thư, lán cơ yếu, lán văn phòng, hầm chữ A, nhà ăn, bếp Hoàng Cầm, nhà tưởng niệm, nhà bia ghi sự kiện…

Bên cạnh đó, sau khi khánh thành, Tỉnh ủy đã kêu gọi, vận động các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh trồng cây xanh nhằm khôi phục rừng và bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương đã đưa cây về trồng tại khu căn cứ địa cách mạng, tạo nên một quần thể cây cối xanh mát. Theo ông Đinh Đình Chi-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Kbang, trên cơ sở sơ đồ quy hoạch trồng cây của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, từ tháng 5-2018 đến tháng 6-2019, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện đã tiếp nhận, tổ chức cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trồng được 150 cây xanh, trong đó có 69 cây giáng hương, 1 cây trắc, 4 cây sanh, 2 cây lộc vừng, 2 cây kơ nia, 10 cây tùng bút… Địa phương trồng nhiều cây nhất là huyện Chư Sê với 23 cây giáng hương, tiếp đến là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với 10 cây tùng bút…

“Từ khi triển khai trồng cây, chúng tôi đã phân công cán bộ trực tiếp giám sát, bám vào sơ đồ quy hoạch để tiếp nhận cây. Các cơ quan, đơn vị đăng ký trồng cây đều chủ động liên hệ với huyện nên hầu hết cây trồng tại Khu di tích đạt chuẩn và sống tốt. Mới đây, UBND huyện Kbang cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn, trong đó có trồng tại các khu di tích văn hóa-lịch sử nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, góp phần bảo vệ và tăng độ che phủ của rừng”-ông Chi cho biết.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Văn Ble-Phó Chủ tịch UBND xã Krong-cho hay: Ủy ban nhân dân xã tích cực phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện trong việc huy động đoàn viên, thanh niên địa phương hỗ trợ các đơn vị trồng cây tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh. Đồng thời, cử thôn đội trưởng của 2 làng Tung Gut và Klăh làm nhiệm vụ trực tiếp tại đây. Anh Đinh Thoa-Thôn đội trưởng làng Tung Gut-phấn khởi chia sẻ: “Tôi nhận làm bảo vệ ở Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh từ đầu tháng 8-2018 đến nay. Ngoài trực tại chỗ 24/24 giờ, chúng tôi còn có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, trang-thiết bị, dọn dẹp vệ sinh, quản lý lượng khách ra vào Khu di tích và chăm sóc cây xanh. Bản thân tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi được góp một phần công sức trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của di tích lịch sử này”.

 Đoàn cán bộ, viên chức Báo Gia Lai thăm Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: Đ.T
Đoàn cán bộ, viên chức Báo Gia Lai thăm Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: Đ.T



Theo Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Kbang, còn rất nhiều đơn vị, cơ quan trong tỉnh đăng ký trồng cây tại Khu di tích nhưng hiện số lượng cây xanh trồng trong phạm vi quy hoạch đã cơ bản đảm bảo. Do đó, thời gian tới, ngành Văn hóa huyện sẽ mở rộng phạm vi trồng cây ngoài hàng rào bảo vệ di tích.

Từ khi Khu di tích được phục dựng và tái hiện một cách chân thực, những chuyến “về nguồn” đến với nơi này cũng diễn ra thường xuyên hơn, thu hút đông đảo mọi tầng lớp tham gia, nhất là thế hệ trẻ. Phó Bí thư Huyện Đoàn Kbang Trần Đình Lập cho hay: “Huyện Đoàn đã chỉ đạo cho tất cả Đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc tổ chức đưa đoàn viên, thanh niên về tham quan, tìm hiểu lịch sử tại đây vào các ngày lễ lớn hoặc sự kiện quan trọng; đồng thời tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới, kết hợp trồng cây xanh. Đến với Khu di tích, thế hệ trẻ chúng tôi vô cùng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của cha anh đi trước; từ đó soi rọi lại bản thân, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn trong học tập, lao động, rèn luyện, ra sức cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

 

 MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null