Đền thờ Ông tổ Nghề dệt chiếu cói Chương Hòa được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xếp hạng Đền thờ Ông tổ Nghề dệt chiếu cói Chương Hòa là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Theo quyết định xếp hạng, Đền thờ Ông tổ Nghề dệt chiếu cói Chương Hòa có địa chỉ khu phố Gia An Đông, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Di tích có diện tích 6.500 m2 (0,65 ha); trong đó, khu vực bảo vệ 1 là 1.650 m2 (0,165 ha), khu vực bảo vệ 2 là 4.850 m2 (0,485 ha).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao UBND phường Hoài Nhơn Bắc trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích trên theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

nghe-det-chieu-coi.jpg
Nghề dệt chiếu cói được hình thành lâu đời, là một trong những sinh kế chủ yếu của người dân Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: TNO

Làng nghề dệt chiếu cói Chương Hòa là làng nghề tiêu biểu của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây, nay là phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Nghề dệt chiếu cói được hình thành lâu đời, là một trong những sinh kế chủ yếu của người dân địa phương. Chiếu Chương Hòa nổi tiếng bởi chất liệu cói bền chắc, đường dệt tỉ mỉ và hoa văn đẹp.

Theo người dân địa phương, trong chiến tranh, Đền thờ Ông Tổ nghề dệt chiếu cói Chương Hòa không chỉ là nơi thờ phụng, mà còn là địa điểm hoạt động cách mạng bí mật của cán bộ cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10.

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa thông tin về cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Giai điệu tự hào”. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong tháng 10, nhằm phát hiện giọng hát có triển vọng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Ơn Người từ một triển lãm

Ơn Người từ một triển lãm

(GLO)- Những bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn lọc, trưng bày tại Bảo tàng Pleiku đã thu hút công chúng trong dịp Quốc khánh năm nay, như một lời khẳng định: “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Rộn ràng tiếng pháo đất

Rộn ràng tiếng pháo đất

(GLO)- Những tiếng “đoàng đoàng” vang lên giữa sân thôn Đoàn Kết (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) trong ngày Quốc khánh 2-9 đã làm không khí nơi đây trở nên náo nhiệt.

Món quà lớn mang tên "Tự do"

Món quà lớn mang tên "Tự do"

(GLO)- Tôi được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, lớn lên với những bước chân tự do trên dải đất hình chữ S. Với tôi, tự do từng là một điều rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi nghe ba kể về chiến tranh, tôi mới hiểu, tự do là món quà được trao bằng tuổi trẻ, máu xương của bao thế hệ.

Những anh hùng bước ra từ câu hát

Những anh hùng bước ra từ câu hát

(GLO)- Có 3 người anh hùng thuộc 3 dân tộc khác nhau nhưng lịch sử và âm nhạc đã đưa họ cùng bước vào một không gian ký ức của Gia Lai, đó là Anh hùng Núp (dân tộc Bahnar), A Sanh (dân tộc Jrai) và Bùi Ngọc Đủ (dân tộc Kinh).

null