Từ khóa: Công viên Diên Hồng

Công viên Diên Hồng dần khoác áo mới

Công viên Diên Hồng dần khoác áo mới

(GLO)- Những ngày cuối năm, công viên Diên Hồng (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang nhanh chóng hoàn tất các hạng mục cải tạo, nâng cấp. Với diện mạo mới, công viên thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Rộn ràng không khí đón xuân ngày mùng 3 Tết

Rộn ràng không khí đón xuân ngày mùng 3 Tết

(GLO)- Dưới tiết trời nắng đẹp, có chút se lạnh trong ngày mùng 3 Tết, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, người người nô nức thăm thú, vui chơi để tận hưởng trọn vẹn không khí đầu năm mới. Người nô nức du xuân, chúc Tết thầy cô, người lo sửa soạn mâm cúng đưa ông bà, tổ tiên.

Các điểm vui chơi ở Pleiku hút khách

Các điểm vui chơi ở Pleiku hút khách

(GLO)-

Trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên, hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đến Phố núi Pleiku để tham quan, thưởng ngoạn và thưởng thức các món ẩm thực đậm chất Tây Nguyên.

“Yêu cây, yêu hoa, yêu đời”

“Yêu cây, yêu hoa, yêu đời”

(GLO)- Với thông điệp “yêu cây, yêu hoa, yêu đời”, Hội Thích trồng cây Gia Lai đã tổ chức buổi giao lưu tại Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) vào sáng 2-4. Nhiều loại cây xanh và hoa được hội viên mang đến trao đổi, bán đấu giá gây quỹ từ thiện.

Rừng trong phố

Rừng trong phố

(GLO)- Tôi mượn ý thơ của Lưu Quang Vũ: “Trong thành phố có một vườn cây mát/Trong triệu người có em của ta/Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật/Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra” để đi tìm một khu vườn, một khu rừng giống như trong bài “Vườn trong phố” ấy. Vừa hay lại trùng với suy nghĩ của người bạn vừa ghé thăm Pleiku, lúc tản bộ dưới những tàng cây tỏa bóng mát trong Công viên Diên Hồng, bạn đã thốt lên thích thú: Đúng là rừng trong phố!

Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Nhịp thời gian

Nhịp thời gian

(GLO)- Thoảng như chớp mắt, tháng 12 cũng đã nhẹ những bước chân cùng sương, cùng nắng. Ngày tháng cứ cầm tay nhau mà ngang qua để rồi đến khi nhìn lại, ta mới giật mình. Thảo nào, trong sớm mai vừa lên, mỗi khi chạy bộ dưới tàng cây xanh ngát trong Công viên Diên Hồng, tôi lại càng cảm nhận được rõ hơn hơi thở dịu dàng của không gian lẫn thời gian.
Chuyện thú vị về "mắt ngọc" Pleiku

Chuyện thú vị về "mắt ngọc" Pleiku

(GLO)- Bây giờ, hồ Diên Hồng (phường Ia Kring) đã trở thành “mắt ngọc“ của phố núi Pleiku. Để có được công trình ý nghĩa này, gần 9.000 lượt lao động công ích đã bỏ ra trong năm 1986 và những năm sau đó.
Mùa lá trút

Mùa lá trút

(GLO)- Tôi thường ngắm cây ở những con đường đến trường vào mùa cây trút lá. Những cành cây gầy guộc trơ mình dưới trời xanh và cao thăm thẳm nó khiến tôi không khỏi xao xuyến, bồi hồi.
Công viên Diên Hồng, TP. Pleiku

Công viên Diên Hồng, TP. Pleiku

(GLO)- Nằm giữa trung tâm TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công viên Diên Hồng với lợi thế có cảnh quan tuyệt đẹp, môi trường trong lành và yên tĩnh vừa có hồ nước lại vừa có nhiều cây xanh, thực sự có sức hấp dẫn đối với du khách đến tham quan nghỉ ngơi, thư giãn, tản bộ, chèo thuyền, câu cá thư giãn.
Gia Lai: Yên bình ngày nghỉ lễ đầu tiên

Gia Lai: Yên bình ngày nghỉ lễ đầu tiên

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều người đã lựa chọn vui chơi trong tỉnh hoặc tại nhà thay vì đi du lịch nơi xa. Không khí trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (30-4) trên địa bàn tỉnh Gia Lai vì thế cũng trở nên yên bình hơn so với mọi năm.
Tôi chạy bộ

Tôi chạy bộ

(GLO)- Cách đây mấy hôm, tôi có tham gia Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng TP. Pleiku lần thứ 41. Thức dậy sớm hơn thường ngày, tôi hứng khởi xỏ đôi giày với tâm thế quyết tâm chinh phục quãng đường mà tôi biết là sẽ rất nhiều khó khăn.
Hoàng hôn yên ả

Hoàng hôn yên ả

(GLO)- Trước nhà tôi là Công viên Diên Hồng-điểm đến ưa thích của người dân Phố núi Pleiku và nhiều du khách. Chiều về, khi mặt trời trốn mình sau bóng những cây thông cổ thụ, hoàng hôn nơi đây yên ả và đẹp đến nao lòng.
Thêm một góc nhìn về phát triển du lịch Pleiku: Kiến tạo "đường băng"

Thêm một góc nhìn về phát triển du lịch Pleiku: Kiến tạo "đường băng"

(GLO)- Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Pleiku cũng đón khoảng 650 ngàn lượt khách, trong đó có 3.400 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt trên 400 tỷ đồng. Đây là những số liệu đáng mừng, chứng tỏ Phố núi tiếp tục khẳng định vị trí của mình trên bản đồ du lịch Việt.
Kỳ 1: Định vị tiềm năng

Kỳ 1: Định vị tiềm năng

(GLO)- Phố núi Pleiku có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, để ngành “công nghiệp không khói“ của địa phương cất cánh, cần phải có sự đầu tư mạnh mẽ và đúng hướng.