Giới trẻ Gia Lai tranh thủ chụp ảnh Tết sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tranh thủ những ngày cuối tuần và thời tiết đẹp, giới trẻ tại Gia Lai đổ xô về Công viên Diên Hồng, Chùa Minh Thành,... chụp ảnh Tết sớm để lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng với sắc màu tươi tắn.

Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ rơi vào ngày 29-1-2025, nghĩa là còn hơn 1 tháng nữa là đến thời khắc Giao thừa. Thế nhưng, để có bộ ảnh ưng ý giới trẻ tại Gia Lai tranh thủ những ngày cuối tuần thời tiết đẹp rủ nhau đi chụp hình Tết sớm, vừa để tránh đông đúc, vừa lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên khi Pleiku bước vào mùa đẹp nhất trong năm.

Tại một số địa điểm nổi tiếng với phong cảnh thơ mộng như: Chùa Minh Thành, Công viên Diên Hồng, Chợ đêm Pleiku (cũ), hàng quán có phong cách cổ điển như Hàng nước Tân Thời,…. không khó để bắt gặp hình ảnh từng nhóm bạn trẻ trong những bộ áo dài đủ màu sắc, rực rỡ chụp những bức hình đậm chất Tết.

gioi-tre-hao-hung-voi-trao-luu-chup-anh-tet.png
Đa phần những bộ ảnh Tết thường mang phong cách từ những năm 80. Ảnh: NVCC

Em Nguyễn Nhật Minh Anh (17 tuổi, tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cùng nhóm bạn thân gồm 3 thành viên đã lên ý tưởng chụp ảnh tết với áo dài từ 2 tuần nay. "Tranh thủ những ngày Pleiku vào mùa đẹp nhất trong năm và trước khi thi cuối học kỳ I, em và các bạn chọn Chùa Minh Thành để chụp ảnh, vì khung cảnh rất hợp với trang phục truyền thống. Mặc lên mình bộ áo dài đứng trong bối cảnh hoài cổ này làm chúng em càng mong, háo hức đến Tết hơn"-Minh Anh chia sẻ.

Không chỉ có Chùa Minh Thành, Công viên Diên Hồng dù đang trong quá trình nâng cấp vẫn thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in. Những góc chụp mang nét cổ kính, phối hợp với sắc màu áo dài đỏ, vàng rực rỡ tạo nên một không gian đậm chất xuân.

gioi-tre-hao-hung-voi-trao-luu-chup-anh-tet-2.png
Bạn Nguyễn Thị Ngọc Linh đi chụp ảnh Tết sớm tại Công viên Diên Hồng. Ảnh: NVCC

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Linh (23 tuổi, thị xã An Khê) hào hứng chia sẻ: “Việc chụp ảnh Tết không chỉ là để lưu giữ kỷ niệm mà còn là cách để tụi em thể hiện niềm vui, sự háo hức đón năm mới. Mặc trang phục truyền thống cũng nói lên phần nào người trẻ rất xem trọng ngày Tết, coi Tết Việt là một sự kiện có ý nghĩa để gắn kết truyền thống và hiện đại”.

Nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ia King, TP. Pleiku), với phong cách cổ điển, không gian của Hàng nước Tân Thời cũng trở thành điểm chụp ảnh xuân của những bạn trẻ yêu sự lãng mạn và hoài cổ. Chỉ cần khoác lên mình chiếc áo dài cổ yếm với gam màu đỏ, vàng hay những bộ áo dài cách tân với họa tiết chấm bi, hoa nhí đã tạo nên những khung cảnh mang nét Tết xưa.

img-5215.jpg
Nhiều bạn trẻ đầu chịu chi, thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp để có bộ ảnh Tết ưng ý. Ảnh: Hoàng Hoài

Anh Phạm Ngọc Ân-chủ sở hữu Hàng Nước Tân Thời-cho hay: “Mặc dù quán vẫn chưa trang trí Tết nhưng năm nay lượng khách đến uống nước để chụp ảnh Tết khá đông và sớm. Vì không gian khá phù hợp với các trang phục cổ truyền. Qua từng bức ảnh, mình cảm nhận thế hệ trẻ không chỉ đang lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của thanh xuân mà như sợi dây kết nối, gần hơn với văn hóa dân tộc qua các thể loại trang phục các bạn mang đến để chụp ảnh”.

Mặc chiếc áo dài xanh trang nhã, chị Võ Lê Uyên Thuy (làng Ngó, phường Trà Bá)-cho biết: "Vài năm gần đây, năm nào mình cũng đều chụp ảnh áo dài vào dịp Tết nhưng năm nay, mình cùng các đồng nghiệp tranh thủ ngày nghỉ đi trang điểm, thuê áo dài để chụp trước Tết dương lịch. Một phần để có không gian thoải mái khi chụp, ảnh không bị đông người và một phần có thể chụp được đa dạng góc hình trong khuôn viên chùa và một số địa điểm khác hợp với bộ áo dài. Mỗi lần chụp ảnh Tết như thế này mình đều chọn kiểu áo dài khác nhau để bắt kịp xu hướng cũng như thử mặc nhiều kiểu áo dài của các bà các mẹ ngày xưa".

img-5216.jpg
Chị Võ Lê Uyên Thuy (làng Ngó, phường Trà Bá) chọn chụp ảnh Tết sớm tại Chùa Minh Thành. Ảnh: NVCC

Còn đối với bạn Lê Thị Bích Trâm (21 tuổi, tổ 11, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku), khi mặc trang phục truyền thống, trong lòng lại thấy nôn nao, phấn khởi hơn bất kỳ loại trang phục nào khác. Vì vậy, nữ sinh này quyết định đặt mua bộ áo dài giá 350.000 đồng để cùng nhóm bạn chụp ảnh đón Tết, sau đó sẽ mặc đi chúc Tết ông bà.

Với kinh nghiệm chụp ảnh xuân nhiều năm, anh Hà Văn Tiền-chủ studio A-Lu studio-Phóng sự cưới Gia Lai-cho biết, xu hướng chụp ảnh Tết của người dân tại Gia Lai những năm gần đây không còn quá xa lạ. Ngay từ đầu tháng 11 âm lịch, anh và các cộng sự đã có khách đặt lịch chụp. “Hầu hết khách hàng chọn chụp ảnh Tết sớm đều còn trẻ, đa phần từ 18-35 tuổi và chụp tại Chùa Minh Thành, Chợ đêm Pleiku (cũ) là chính. Trung bình mỗi ngày, mình nhận chụp 2-3 ca cho các khách hàng ở Pleiku và một số huyện lân cận. Với giá chụp từ 499 ngàn đồng/người cho gói chụp cá nhân và 2-3 triệu đồng/nhóm 3-4 người”-anh Tiền nói.

img-5201.jpg
Mặc dù không thiếu quần áo tân thời, hiện đại, nhưng người trẻ vẫn thích mặc trang phục truyền thống dân tộc khi chụp ảnh Tết. Ảnh: Hoàng Hoài

Tuy nhiên, để thu hút tệp khách hàng trẻ các thợ ảnh phải tìm thêm những góc máy mới, độc lạ, không đụng hàng với các bộ ảnh năm trước. Hay đơn giản phụ kiện đi kèm như cành hoa đào, hoa tuyết mai, cành lựu,... cũng phải bắt kịp trend của giới trẻ. Chi phí thuê thợ chụp sẽ không bao gồm tiền thuê trang phục. Hiện nay mỗi bộ áo dài được cho thuê với giá từ 100.000-200.000 đồng/ngày, tùy vào chất liệu và kiểu dáng.

Mặc dù, mùa Giáng sinh còn chưa đến nhưng không khí Tết tại Gia Lai dường như trở nên sôi động hơn nhờ những hoạt động chụp ảnh Tết của giới trẻ. Những khung hình rực rỡ với sắc đào mai, áo dài truyền thống không chỉ là xu hướng nhất thời mà còn là cách để thế hệ trẻ kết nối với văn hóa truyền thống, góp phần giữ gìn nét đẹp ngày Tết cổ truyền trong lòng người Việt.

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.

Thư viện xanh về làng Canh Tiến

E-magazine Thư viện xanh về làng Canh Tiến

(GLO)-6 năm qua, những người trẻ tham gia dự án Thư viện xanh đã tích cực vận động tài trợ sách, làm sản phẩm tái chế, trang trí điểm đọc… Từ đó, 8 thư viện đã hình thành, góp phần lan tỏa văn hóa đọc ở những nơi trẻ em còn nhiều thiệt thòi.

Phạm Dương Thủy Tiên đạt giải xuất sắc tại Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Em vẽ sắc màu quê hương” năm 2025.

Nữ sinh Gia Lai tỏa sáng tại cuộc thi vẽ tranh toàn quốc

(GLO)- Với tình yêu hội họa và tinh thần sáng tạo không ngừng, Phạm Dương Thủy Tiên (lớp 9.7, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã đạt giải xuất sắc tại Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Em vẽ sắc màu quê hương” năm 2025, do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức vào tháng 9 vừa qua.