Gia Lai: Yên bình ngày nghỉ lễ đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều người đã lựa chọn vui chơi trong tỉnh hoặc tại nhà thay vì đi du lịch nơi xa. Không khí trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (30-4) trên địa bàn tỉnh Gia Lai vì thế cũng trở nên yên bình hơn so với mọi năm. 

Trải nghiệm cùng thiên nhiên

Tiết trời trong ngày 30-4 khá đẹp và dịu mát. Tuy nhiên, các điểm vui chơi, giải trí, quán cà phê, nhà hàng… trên địa bàn tỉnh khá thưa vắng người vào ra. Năm nay, nhiều gia đình có xu hướng tìm đến với các khu du lịch sinh thái để trải nghiệm thay vì những chốn đông người, náo nhiệt như mọi năm.

Dịp Lễ 30-4 năm nay nhiều du khách chọn về với thiên nhiên, thăm quan du lịch. Ảnh: Ngọc Minh
Dịp lễ 30-4 năm nay, nhiều du khách chọn các điểm du lịch sinh thái để tham quan, vui chơi. Ảnh: Ngọc Minh


Tại TP. Pleiku, các địa điểm như: Khu du lịch Biển Hồ, Công viên Diên Hồng, Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy… đều hút khách trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Anh Trần Vũ Nhật Khoa (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay: “Tôi đang đi học đại học trong TP. Hồ Chí Minh. Tranh thủ ngày nghỉ lễ, tôi về làm căn cước công dân và gặp gỡ bạn bè sau thời gian dài xa cách. Mùa này, thiên nhiên và khí hậu ở Gia Lai mình khá thích. Vì vậy, sau những buổi cà phê, chúng tôi đã hẹn nhau đi thăm thú một số thắng cảnh trên địa bàn thành phố chứ không đi chơi xa”.

Khách tham quan chụp hình lưu niệm tại Nông trại làng Pi (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Vũ Chi
Khách tham quan chụp hình lưu niệm tại Nông trại làng Pi (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Vũ Chi


Tại thị xã Ayun Pa, Khu du lịch Suối Đá 2, Nông trại làng Pi, khu dã ngoại My Gardens… cũng là những điểm đến lý tưởng với nhiều du khách. Lựa chọn Nông trại làng Pi để cả gia đình cùng trải nghiệm, chị Lê Thị Kiều Nhi (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) vui vẻ chia sẻ: “Khung cảnh nông trại rộng rãi, thoáng mát, có nhiều hạng mục đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Các thành viên trong gia đình tôi đều cảm thấy thoải mái khi vui chơi tại đây”.

Khu du lịc Suối Đá 2 (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) thu hút nhiều du khhách đến tham quan trải nghiệm. Ảnh: Vũ Chi
Khu du lịch Suối Đá 2 (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) thu hút nhiều du khách đến tham quan. Ảnh: Vũ Chi


Còn gia đình anh Lê Chí Tường (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) thì chọn Khu du lịch Suối Đá 2 để tham quan trong ngày lễ nghỉ đầu tiên. “Những năm trước, vào dịp lễ, gia đình tôi thường đi chơi xa. Từ năm ngoái đến giờ, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, gia đình tôi chọn những điểm vui chơi gần nhà để nghỉ ngơi. Đến đây, các cháu được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, học được nhiều kỹ năng như nấu ăn trong rừng, lội suối, leo núi… Cả gia đình đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau”-anh Tường cho hay.

Nhiều bạn trẻ ở TP. Hồ Chí Minh cũng vượt đường xa về huyện Kbang để được hòa mình cùng thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ. Anh Nguyễn Quang Duy (quận Bình Tân) hào hứng nói: “Hôm nay, chúng tôi tham quan ở thác Hang Dơi, sau đó là thác Hang Én, rồi đến thác Kon Lốc. Nếu còn thời gian, chúng tôi sẽ đến một số làng đồng bào dân tộc thiểu số tìm hiểu văn hóa và thưởng thức ẩm thực truyền thống của bà con. Tôi thấy vô cùng thích thú vì thiên nhiên ở đây rất đẹp, không khí trong lành, mát mẻ”.

Thác Hang Dơi tại huyện Kbang thu hút nhiều bạn trẻ tới thăm quan du lịch vào dịp nghỉ lễ 30-4. Ảnh: Ngọc Minh
Thác Hang Dơi tại huyện Kbang thu hút nhiều bạn trẻ tới tham quan trong ngày 30-4. Ảnh: Ngọc Minh


Nghỉ lễ “tại gia”

Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành trong nước đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, nhiều gia đình quyết định nghỉ lễ tại nhà để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Nhiều quán cà phê ở TP. Pleiku khá thưa vắng khách trong ngày 30-4. Ảnh: Mộc Trà
Nhiều quán cà phê ở TP. Pleiku khá thưa vắng khách trong ngày 30-4. Ảnh: Mộc Trà


Nằm trong vùng tâm dịch dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, hơn ai hết, những người dân thị xã Ayun Pa hiểu rõ sự nguy hiểm cũng như hậu quả nặng nề của dịch Covid-19. Đơn cử như gia đình chị Phạm Thị Hương (phường Cheo Reo). Dịp Tết vừa qua, chồng chị Hương phải đi cách ly tập trung 14 ngày do có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 nên gia đình chị vô cùng trân trọng những giây phút cả nhà được sum vầy. Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, anh chị quyết định vui chơi tại gia, dọn dẹp nhà cửa, trồng hoa và chơi đùa cùng các con.

“Cả ngày vợ chồng đi làm, tối đến cơm nước, dạy con học bài nên ít có thời gian chơi cùng con. Tranh thủ mấy ngày nghỉ, chúng tôi cùng các con làm vườn, vừa dạy con một số kỹ năng sống, vừa giúp con thư giãn thoái mái. Tôi còn có thời gian vào bếp để làm các món ăn mà cả gia đình ưa thích. Hy vọng 4 ngày nghỉ lễ này sẽ là một kỳ nghỉ đáng nhớ của tất cả thành viên”-chị Hương tâm sự.

Nhiều người chọn Khu du lịch sinh thái Biển Hồ để trải nghiệm trong ngày nghỉ lễ đầu tiên. Ảnh: Mộc Trà
Nhiều người chọn Khu du lịch Biển Hồ để trải nghiệm trong ngày nghỉ lễ đầu tiên. Ảnh: Mộc Trà


Dù đang trong giai đoạn thu hoạch hồ tiêu nhưng người dân huyện Chư Pưh cũng dành thời gian để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả. Đặc biệt, đối với những người làm ăn xa như anh Trần Đăng Khoa (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang) thì đây là dịp để dành thời gian quý giá bên gia đình, người thân, bạn bè.

Anh Khoa cho biết: “Tôi đang học tập và làm việc tại Hà Nội. Tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi về thăm gia đình. Vì lâu ngày mới được về nhà nên tôi dành toàn bộ thời gian chơi với các con và phụ giúp vợ việc nhà. Ngoài ra, cũng do dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp nên tôi và gia đình quyết định không đi chơi xa nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng-chống dịch”.

Những tuyến đường thị trấn Phú Thiện rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Vũ Chi
Những tuyến đường ở thị trấn Phú Thiện rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Vũ Chi


Riêng với nhiều nông dân ở khu vực phía Đông tỉnh, dịp nghỉ lễ 30-4 năm nay đúng vào thời điểm lúa Đông Xuân chín rộ nên không ít gia đình đã hoãn các chuyến đi chơi để ra đồng thu hoạch. “Gia đình tôi có hơn 2 sào lúa. Hôm qua, chúng tôi đã cắt được gần 1 sào. Hôm nay, nắng đẹp, tôi tiếp tục hong lúa trên đồng cho khô rồi mai cắt nốt diện tích còn lại. Kỳ nghỉ lễ kéo dài tới 4 ngày, vợ chồng tôi tính cho các con đi chơi nhưng lúa chín cộng với tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên hủy bỏ luôn kế hoạch. Đành đợi đến dịp nghỉ hè, chúng tôi cho các con đi chơi bù lại sau”-chị Đoàn Thị Công (thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, thị xã An Khê) cho hay.
 

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ 11 giờ ngày 29-4 đến 11 giờ ngày 30-4, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 3 người chết, 1 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt 211 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ với số tiền hơn 111 triệu đồng; tạm giữ 57 xe mô tô và 115 giấy tờ liên quan.

Cũng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các địa phương trên toàn tỉnh đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng-chống dịch, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và các khuyến cáo của Bộ Y tế.


NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null