“Yêu cây, yêu hoa, yêu đời”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Với thông điệp “yêu cây, yêu hoa, yêu đời”, Hội Thích trồng cây Gia Lai đã tổ chức buổi giao lưu tại Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) vào sáng 2-4. Nhiều loại cây xanh và hoa được hội viên mang đến trao đổi, bán đấu giá gây quỹ từ thiện.

Buổi giao lưu có các hoạt động như: hội viên gặp gỡ, giao lưu, mua bán cây 0 đồng, đấu giá cây gây quỹ từ thiện, bốc thăm trúng thưởng cây xanh. Hội viên ở TP. Pleiku và các huyện: Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Phú Thiện… mang đến buổi giao lưu rất nhiều cây xanh và hoa, chia thành từng gian hàng, tạo nên “phiên chợ” cây đặc biệt. Khi đến đây, ai cũng có cơ hội mua cây với giá 0 đồng. Với thông điệp “yêu cây, yêu hoa, yêu đời”, không chỉ khách mua mà người bán đều cảm thấy hào hứng, hài lòng khi trao nhau niềm vui.

Đưa 2 con nhỏ đi chơi công viên vào sáng chủ nhật, chị Nguyễn Thị Thu Dung (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi và các con mua sen đá, cúc cổ Sơn La, lan cẩm cù… với giá 0 đồng. Không những được tặng cây, chúng tôi còn được hướng dẫn cách trồng và chăm sóc nữa”. Chị Dung cho biết thêm: Do công việc bận rộn nên trước đây, chị không để tâm và dành thời gian cho việc trồng cây.

“Năm ngoái, con gái tôi bị đau nặng phải vào Bệnh viện Nhi tỉnh. Suốt quãng đường ra bệnh viện lòng tôi cứ thắt lại, lo lắng không yên. Quãng đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài có 2 hàng cây sum suê xanh tốt khiến tâm trí tôi từ bất an bỗng dịu lại, bình tĩnh hơn. Từ đó, tôi yêu cây và trồng nhiều cây xanh trong không gian sống. Bây giờ, trồng cây là thú vui giúp tôi cân bằng cuộc sống. Tôi cũng thường xuyên dẫn con đến những nơi có nhiều cây xanh như công viên, Quảng trường Đại Đoàn Kết để tâm trí được thư giãn. Hôm nay, dẫn con đi chơi tình cờ biết đến Hội Thích trồng cây Gia Lai có những hoạt động ý nghĩa, tôi hào hứng tham gia”-chị Dung kể.

Đấu giá cây gây quỹ từ thiện. Ảnh: Minh Châu

Đấu giá cây gây quỹ từ thiện. Ảnh: Minh Châu

Bà Võ Thanh Thủy-Chủ nhiệm Hội Thích trồng cây Gia Lai-cho biết: “Hội hiện có 4.600 hội viên, trong đó trên 3.000 hội viên ở Gia Lai. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức gặp mặt 2 lần để hội viên toàn tỉnh có dịp gặp gỡ, giao lưu. Chúng tôi hy vọng từ sở thích cá nhân của mỗi người sẽ nhân lên phong trào trồng cây, đóng góp thêm nhiều hoạt động thiết thực để chung tay bảo vệ môi trường. Nhiều thành viên yêu thích trồng cây nhưng không có điều kiện mua giống, chỉ cần đăng thông tin trên trang Facebook của Hội là ai có cũng sẵn lòng chia sẻ giống cây. Nếu ở xa thì gửi xe, ở gần thì đến tận vườn để lấy và trao đổi thêm kinh nghiệm. Các thành viên cho nhau cây xanh như chia sẻ niềm vui vậy. Từ những người xa lạ, theo thời gian, hàng ngàn hội viên trở nên gần gũi, gắn bó, truyền cho nhau năng lượng sống tích cực, truyền cả niềm yêu thích trồng cây, bảo vệ môi trường tới mọi người”.

Là hội viên lâu năm của Hội Thích trồng cây Gia Lai, anh Phạm Văn Thùy (xã Al Bá, huyện Chư Sê) đem đến ủng hộ một số giống cây như: lưỡi hổ, hoàng kim, lan tím… tại buổi giao lưu để bán với giá 0 đồng và bán đấu giá gây quỹ. Với nickname Anh Nông Dân trong Hội Thích trồng cây Gia Lai, anh là thành viên tích cực thường xuyên chia sẻ giống cây và những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình trồng cây xanh đến các hội viên trong nhóm.

Anh Thùy cho biết: “Ban đầu, tôi tham gia hội trồng cây của cả nước. Sau đó, hội viên tỉnh Gia Lai đông dần lên và tách ra thành lập hội riêng. Tôi làm nông từ nhỏ nên có niềm yêu thích rất lớn với việc trồng cây và muốn chia sẻ những kinh nghiệm đến với những người cùng sở thích”.

Những người thích trồng cây chia sẻ cây giống tại buổi giao lưu. Ảnh: Minh Châu

Những người thích trồng cây chia sẻ cây giống tại buổi giao lưu. Ảnh: Minh Châu

Người Do Thái cho rằng, thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước, thời điểm tốt thứ hai chính là hôm nay. Không bao giờ là muộn để bắt đầu một sở thích, đặc biệt với việc trồng cây xanh. Có người thích trồng cây để thư giãn, tĩnh tâm, có người tìm thấy sự tự do, tự tại. Và, dù là lý do gì thì việc trồng cây xanh cũng sẽ có những tác động kỳ diệu đến tâm trí, sức khỏe mà đôi khi chính chúng ta cũng không ngờ tới.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.