Nhóm Bếp thiện nguyện Từ Tâm (số 257/34 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú) do 2 chị em Lê Thị Thu Chung và Lê Thị Thu Thủy thành lập vào tháng 7-2024.
Chị Lê Thị Thu Chung-Trưởng nhóm Bếp thiện nguyện Từ Tâm-chia sẻ: “Một lần đến chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), 2 chị em tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn nương nhờ cửa Phật.
Chị em tôi bàn nhau nấu mì Quảng mang lên tặng. Sau đó, chúng tôi quyết định thành lập nhóm thiện nguyện với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với các em và người nghèo trên địa bàn”.

Ảnh: Ngọc Duy
Từ 3-4 thành viên ban đầu, đến nay, nhóm có khoảng 15 người. Người góp tiền, người góp thực phẩm, người góp công để duy trì và lặng lẽ lan tỏa “ngọn lửa yêu thương” từ bếp thiện nguyện, đều đặn phát thức ăn miễn phí 2 tuần một lần. Mỗi suất ăn trao đi không chỉ để làm no bụng mà còn là sự động viên âm thầm, tiếp sức cho nhiều phận đời bất hạnh, nhọc nhằn.
Trước mỗi đợt nấu, các chị em trong nhóm mua nguyên liệu từ hôm trước rồi dậy từ 4 giờ sáng hôm để nấu các suất ăn. Có hôm trời mưa, các thành viên mặc áo mưa đứng nấu bếp dưới hiên nhà để chuẩn bị khoảng 450 suất ăn với thực đơn thay đổi linh hoạt như mì Quảng, bánh canh, bánh mì xíu mại…
Các phần ăn được phát tận tay bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thiếu thốn và những người yếu thế tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và một số địa điểm khác tại địa phương.
Mỗi phần ăn được chuẩn bị chu đáo, cân đối dinh dưỡng, đựng trong hộp kèm theo nước lọc và khăn ướt. Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, anh Lê Văn Chương (phường Diên Hồng) bộc bạch: “Tôi bị bệnh thận mấy năm nay, không đi làm được. Nhận phần ăn miễn phí từ các chị trong nhóm Bếp thiện nguyện Từ Tâm, tôi biết ơn, cảm thấy được quan tâm, an ủi trong lúc khó khăn nhất”.
Gắn bó cùng nhóm từ những ngày đầu và là thành viên tích cực nhất, chị Trần Thị Thu Thảo (phường An Phú) chia sẻ: “Tham gia nhóm, tôi thấy mình sống có ý nghĩa hơn và học được cách quan tâm đến người khác từ những điều nhỏ nhất”.
Còn chị Phạm Thị Thanh Phương (cùng phường), một thành viên tích cực khác, thì bày tỏ: “Vui nhất là khi thấy các bệnh nhân ăn ngon miệng. Tôi cảm thấy rất ấm lòng và có thêm động lực để tiếp tục đồng hành cùng nhóm”.

Nhóm còn tổ chức các chuyến đi tặng quà người dân ở vùng sâu, vùng xa. Có hôm thiếu hụt, mọi người trong nhóm cùng nhau san sẻ đóng góp thêm. Theo chị Chung, thời gian tới, nhóm sẽ nỗ lực kết nối, vận động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để mở rộng thêm các điểm phát suất ăn, quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Lý Thị Hồng Trị-Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên-đánh giá: “Nhóm Bếp thiện nguyện Từ Tâm là một mô hình rất ý nghĩa. Từ căn bếp nhỏ, họ đã và đang thắp lên nhiều ngọn lửa yêu thương bằng chính sự sẻ chia giản dị và tấm lòng chân thành. Đây là một điển hình đáng khích lệ trong phong trào tình nguyện tại địa phương”.