"Chuyến xe nghĩa tình": Cầu nối đoàn viên Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đã trở thành cầu nối giúp hàng trăm người nghèo, người già có hoàn cảnh khó khăn quê từ Quảng Bình trở ra Bắc được về quê ăn Tết.
Về quê sau 10 năm xa xứ
Sáng 18-1 (nhằm ngày 24 tháng Chạp), khu vực xe đi các tỉnh phía Bắc tại Bến xe Đức Long Gia Lai trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường. 3 chiếc xe giường nằm loại 45 chỗ đã về bến từ rất sớm, phía trước gắn tấm phông in dòng chữ “Chuyến xe nghĩa tình-Đưa người nghèo về quê ăn Tết năm 2020”. Gần 20 nhân viên, tài xế, tình nguyện viên đến từ Sở Giao thông-Vận tải, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh luôn tay luôn chân phục vụ sắp xếp đồ đạc, làm thủ tục để đưa hành khách lên xe. 
Bế con nhỏ đợi đến lượt làm thủ tục, gương mặt chị Đào Thị Bình (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) sáng rỡ vì chỉ không đầy 1 ngày nữa thôi, mẹ con chị sẽ về tới quê nhà. Quê chị ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tết này, lần đầu tiên sau 10 năm xa quê lập nghiệp chị được về bên vòng tay mẹ và các em thân yêu. “10 năm trước, mình rời quê về nhận công tác ở Gia Lai. 2 năm trước, vợ chồng mình dành dụm mãi mới mua được mảnh đất nhỏ, cất căn nhà ván ở tạm. Mấy năm nay lo trả nợ nần làm nhà, không dám về quê ăn Tết. Nhờ bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” nên mình đăng ký. Thấu hiểu hoàn cảnh, Công đoàn nhà trường đã xét duyệt và tạo điều kiện cho 2 mẹ con được tham gia. Vậy là lần đầu tiên sau hơn 10 năm lập nghiệp xa xứ, mình mới được trở về đón Tết quê”-chị Bình rưng rưng xúc động. 
 Đoàn viên chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải hướng dẫn hành khách làm thủ tục lên “Chuyến xe nghĩa tình”. Ảnh: L.H
Đoàn viên chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải hướng dẫn hành khách làm thủ tục lên “Chuyến xe nghĩa tình”. Ảnh: L.H
Ở một góc khác, vợ chồng anh Phan Trung Sáu và chị Vũ Thị Luyến (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cùng 2 con nhỏ cũng đang đợi làm thủ tục lên xe. “Mình quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cả nhà ai cũng mừng vì lâu lắm rồi cả gia đình mới có dịp cùng nhau về quê ăn Tết. Xuân này, ông bà sẽ rất vui khi có đông đủ con cháu từ xa về”-anh Sáu phấn khởi nói.
Cầu nối đoàn viên
Đã hàng chục năm làm nghề nhưng đây là lần đầu tiên anh Trương Đình Bé-tài xế của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trần Tiến tham gia lái xe trên “Chuyến xe nghĩa tình” đưa người nghèo về quê ăn Tết. “Vẫn là hành trình suốt 9 năm làm việc cho nhà xe Trần Tiến nhưng chuyến đi này thật khác biệt”-anh Bé chia sẻ. Để chuẩn bị cho hành trình này, ngay từ sáng sớm, nhà xe đã chuẩn bị phương tiện kỹ càng. Nhân viên phục vụ, tài xế đưa phương tiện xuống bến từ sớm. “Chứng kiến hành khách háo hức về quê, chúng tôi cũng cảm thấy vui lây. Chúng tôi sẽ làm việc với tinh thần phục vụ cao nhất để đưa hành khách về quê ăn Tết an toàn, vui vẻ”-anh Bé nói thêm.
Nhờ sự đóng góp, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” Tết Canh Tý 2020 đã đưa 120 người nghèo, người già có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết cổ truyền. Nói về quá trình tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình”, ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: Trước Tết khoảng 3 tháng, Sở đã làm việc với Hiệp hội Vận tải Ô tô Gia Lai và một số công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Giao thông-Vận tải, đăng kiểm, quản lý và sửa chữa đường bộ, xây dựng cầu đường, doanh nghiệp vận tải… để kêu gọi sự chung tay, hỗ trợ nhằm tổ chức hoạt động này. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tiến hành phổ biến để người dân được biết và đăng ký tham gia. “Nhờ sự chung tay, phối hợp cùng vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, “Chuyến xe nghĩa tình” năm nay đã khởi hành. Tôi tin rằng, đây sẽ là cầu nối góp phần tạo nên cái Tết đoàn viên cho nhiều gia đình người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn”-ông Hạnh nhấn mạnh.
…8 giờ sáng, 3 chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau rời bến. Tết năm nay sẽ có thật nhiều gia đình được sum họp. Trong niềm vui chung đón Tết cổ truyền dân tộc, Tết đoàn viên của các gia đình nghèo sẽ góp phần tô điểm cho sắc xuân thêm tươi thắm.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null