Chuyện về đội bóng chuyền nữ nơi “chảo lửa”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở vùng “chảo lửa” Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có một đội bóng chuyền nữ được duy trì hàng ngày và sẵn sàng bước ra đấu trường lớn. Đó là đội bóng chuyền buôn Tang của các cô gái ở xã Phú Cần.

Khoảng 16 giờ 30 phút hàng ngày, sân bóng trước nhà chị Nguyễn Thị Minh Hải (buôn Tang) lại rộn rã tiếng nói cười của những cô gái đam mê bóng chuyền trong vùng. Đây là sân bóng chuyền do gia đình chị Hải xây dựng.

Chị Hải sinh ra ở xã Ia Yok (huyện Ia Grai), nơi có phong trào bóng chuyền nữ phát triển. Khi theo chồng về công tác tại Krông Pa, chị luôn mong muốn tiếp tục duy trì môn thể thao này nên dành thời gian đi tìm sân bóng. Tuy nhiên, trong vùng không có nhiều sân bóng dành cho nữ giới, nếu có cũng là những khoảnh đất gồ ghề, điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ thi đấu rất hạn chế.

Sau khi bàn bạc, gia đình chị đã tiến hành san ủi mảnh đất trước nhà rồi đầu tư sân bóng chuyền với kích thước tiêu chuẩn, các trụ đèn chiếu sáng, lưới bao quanh sân…

Bỏ ra một số tiền không hề nhỏ nhưng không thu chi phí thuê sân, giá trị lớn nhất mà vợ chồng chị Hải có được chính là đón nhận những người có cùng sở thích đến chơi vào mỗi buổi chiều. Các trận đấu diễn ra vui nhộn song không kém phần kịch tính, hấp dẫn từ khi còn ánh sáng mặt trời đến khi phải dùng đến đèn điện.

Đội bóng chuyền buôn Tang quy tụ nhiều cầu thủ xuất sắc của huyện Krông Pa. Ảnh: L.V.N

Đội bóng chuyền buôn Tang quy tụ nhiều cầu thủ xuất sắc của huyện Krông Pa. Ảnh: L.V.N

“Gia đình tôi ở trong con hẻm đường đất khá vắng vẻ. Từ khi có sân bóng chuyền thì chiều nào cũng đầy ắp tiếng cười. Môn bóng chuyền dễ chơi, lên sân đủ bao nhiêu người thì chia đội đánh bấy nhiêu. Trước kia, khi chưa có sân thì phải đi xa, sân bãi lại không đảm bảo, không phải hôm nào cũng được chơi, mà đã mê rồi không được ra sân thì trong người bứt rứt khó chịu lắm”-chị Hải bày tỏ.

Ngay sau khi sân bóng hoàn thành, chị Hải tổ chức giải đấu cho chị em phụ nữ trong huyện với sự tham gia của hơn 60 cầu thủ đến từ 5 đội. Cũng từ đây, đội bóng chuyền buôn Tang được thành lập với 20 thành viên. Trong đó có không ít thành viên còn rất trẻ đang ở lứa tuổi học sinh.

Em Ksor H’Huế (lớp 12, Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa) hồ hởi: “Em mê bóng chuyền lắm nhưng trước kia không có chỗ chơi và cũng không có người chơi cùng. Nhà em ở buôn Mlah, cách đây hơn 3 km nhưng chiều nào em cũng ra sân chơi với các chị. Em còn rủ thêm các bạn trong trường đến đây cùng chơi nữa”.

Đội bóng chuyền nữ buôn Tang duy trì tập luyện hàng ngày ở sân bóng được đầu tư bài bản. Ảnh: Văn Ngọc

Đội bóng chuyền nữ buôn Tang duy trì tập luyện hàng ngày ở sân bóng được đầu tư bài bản. Ảnh: Văn Ngọc

Được tập luyện, thi đấu hàng ngày, không ít thành viên của đội bóng chuyền buôn Tang được các đội trong huyện săn đón, mời tham dự các giải đấu ở địa phương. Chị Nay H’Xuyên là một trong những cầu thủ thường được mời tham gia các giải trong huyện.

Chị chia sẻ: “Do ngày nào cũng được chơi nên chị em trong đội ít nhiều có kinh nghiệm. Những người mới tập đánh hoặc có năng khiếu cũng được uốn nắn, chỉ bảo nên rất tiến bộ, trong đó có nhiều em học sinh.

Hy vọng trong tương lai, các em sẽ tiến bộ, trở thành hạt nhân của bóng chuyền nữ Krông Pa. Vừa rồi, các thành viên của đội đã đi đánh cho các đội ở xã Ia Hdreh, Chư Gu… và đều giành thành tích cao”.

Với sự phát triển của phong trào bóng chuyền nữ trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa đã có kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền nữ toàn huyện năm 2024. “Lâu nay, huyện tổ chức các giải bóng chuyền nam rất thành công nhưng lại chưa có giải nào cho chị em phụ nữ. Các chị em trong đội tích cực luyện tập để tham gia giải với hy vọng được giao lưu với các đội bạn và đạt thành tích cao”-chị Hải cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa-cho biết: “Đội bóng chuyền nữ buôn Tang là một trong số rất ít đội duy trì luyện tập hàng ngày và cũng là nơi duy nhất có sân bóng chuyền được đầu tư bài bản. Chúng tôi luôn khuyến khích, ủng hộ và cố gắng nhân rộng điển hình này để phát triển môn bóng chuyền trên địa bàn huyện”.

Có thể bạn quan tâm

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

(GLO)- Anh Rơ Mah Thiết (sinh năm 1998, người Jrai, làng Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) được nhiều người biết đến là một xạ thủ bắn nỏ, bắn ná giỏi. Những tấm huy chương mà anh giành được là kết quả của sự bền bỉ, tập trung và niềm đam mê với môn thể thao truyền thống.

Giải bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ II: Bệ phóng cho bóng bàn trẻ Gia Lai

Giải bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ II: Bệ phóng cho bóng bàn trẻ Gia Lai

(GLO)- 121 tay vợt trẻ đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi tại Giải bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp Pijico Gia Lai lần thứ II. Không chỉ tìm kiếm những tấm huy chương, các vận động viên còn có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành sau mỗi trận đấu.

Các tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Bóng bàn thanh thiếu niên nhi đồng tranh Cúp PJICO năm 2026

Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO: Thêm sân chơi, thêm cơ hội

(GLO)- Từ những tay vợt mới làm quen với bóng bàn đến các vận động viên hướng tới những sân chơi lớn hơn, Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026 đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, rèn bản lĩnh và nuôi dưỡng niềm đam mê cho các tay vợt trẻ.

Giải Tennis Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng và thực hiện hoạt động thiện nguyện

Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

(GLO)- Qua 4 mùa tổ chức, Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá Làng Bi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn huy động nhiều nguồn lực giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Thể dục - Khỏe!

Thể dục - Khỏe!

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.

null