Chuyện cô học trò đạt giải ba cuộc thi vẽ tranh về Điện Biên Phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mai Đinh Linh Đan (lớp 3, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) là thí sinh duy nhất của tỉnh Gia Lai đạt giải toàn quốc cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”.

Phát động từ ngày 1-3 đến 10-4, cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh trong cả nước.

Mục đích của cuộc thi là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thiếu niên, nhi đồng về ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân; từ đó, giáo dục học sinh rèn luyện, phấn đấu học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Em Mai Đinh Linh Đan (ảnh nhân vật cung cấp).

Em Mai Đinh Linh Đan (ảnh nhân vật cung cấp).

Cuộc thi nhận được hơn 420.000 bức tranh của các em 6-15 tuổi trong cả nước tham gia. Cuối tháng 4 vừa qua, Ban tổ chức đã công bố danh sách các tác phẩm đạt giải gồm: 10 giải nhất, 20 giải nhì, 40 giải ba và 54 giải khuyến khích. Trong đó, em Mai Đinh Linh Đan đạt giải ba.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Đan chia sẻ: Trung tâm của bức tranh là hình ảnh các bạn học sinh cùng cô giáo đến thăm, tặng quà cho các chú bộ đội, Mẹ Việt Nam Anh hùng-những người có đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Phía trên là hình ảnh tái hiện Anh hùng Trần Can cùng các chiến sĩ giương cao ngọn cờ tại cứ điểm Him Lam-trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. 2 góc của bức tranh được điểm xuyết bằng hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay đang thay da đổi thịt với những ruộng lúa bậc thang trù phú, những vụ mùa bội thu.

Bức tranh còn có điểm nhấn với dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn” như chính thông điệp mà em muốn truyền tải đến tất cả người xem.

Chia sẻ về niềm đam mê hội họa của mình, Đan kể: Từ nhỏ, em đã thích vẽ tranh, tạo hình. Ngoài giờ học, em thường vẽ tranh về các nhân vật hoạt hình. Dịp sinh nhật bạn, em tự tay vẽ, trang trí một tấm thiệp chúc mừng. Với em, để vẽ được một bức tranh đẹp thì không phải dễ dàng.

Trước khi vẽ, em lên ý tưởng, rồi triển khai bố cục, hình ảnh, chi tiết, màu sắc. Với mỗi bức tranh, em luôn cố gắng tạo điểm nhấn, làm nổi bật nội dung.

Khi được hỏi về ước mơ của bản thân, Đan cười hiền: “Trước mắt, em sẽ cố gắng học thật giỏi. Bên cạnh đó, em tiếp tục phát huy năng khiếu hội họa để vẽ được nhiều bức tranh tuyệt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, qua đó giới thiệu, quảng bá với bạn bè thế giới”.

Bức tranh đạt giải ba toàn quốc cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay” của em Mai Đinh Linh Đan.

Bức tranh đạt giải ba toàn quốc cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay” của em Mai Đinh Linh Đan.

Người truyền cảm hứng vẽ tranh cho Đan chính là mẹ em. Là giáo viên dạy Mỹ thuật, chị Đinh Thị Hội đã gợi mở, khuyến khích đam mê bằng cách đăng ký cho Đan tham gia các cuộc thi để trải nghiệm ngay từ những ngày đầu tiên ngồi trên ghế nhà trường. Khi mới học mầm non, Đan đã đạt giải tiềm năng tại cuộc thi vẽ tranh cổ động phòng-chống Covid-19 do Đoàn xã Ia Ake tổ chức.

“Gia đình thực sự hạnh phúc với kết quả mà Linh Đan đạt được tại một cuộc thi quy mô toàn quốc. Hy vọng đây sẽ là động lực giúp con theo đuổi đam mê của mình”-chị Hội phấn khởi cho hay.

Thầy Đồng Xuân Huyền-Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phan Chu Trinh-cho biết: Liên Đội đã cùng giáo viên Mỹ thuật chọn 20 học sinh có năng khiếu hội họa để định hướng đề tài và hướng dẫn các em thể hiện ý tưởng lên tranh vẽ tham gia cuộc thi. Trong đó, bức tranh của Đan ấn tượng nhất và mang tính giáo dục cao. Giải ba toàn quốc cuộc thi là kết quả xứng đáng với nỗ lực của em. Đây không chỉ là niềm vui của bản thân em, gia đình mà là niềm tự hào của cả thầy cô, bạn bè.

Ngoài năng khiếu hội họa, Đan còn đều tất cả các môn và rất tích cực tham gia các hoạt động của trường. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XI-2023, em xuất sắc giành huy chương vàng môn cờ vua nội dung đơn nữ 7-9 tuổi. Mong rằng với niềm đam mê và nỗ lực, em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null