Trưng bày 78 bức ký họa gợi nhớ về ký ức chiến trường Khu V

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 16-7, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức triển lãm ký họa “Ký ức chiến trường Khu V” tại quần  tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025). Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò của bảo tàng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và gắn kết cộng đồng. Đồng thời thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng chia sẻ, thông qua 78 phiên bản ký họa của các họa sĩ từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Khu V, đặc biệt là các tác phẩm của liệt sĩ, họa sĩ Hà Xuân Phong và cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh, triển lãm đã mang đến một không gian nghệ thuật dung dị mà sâu lắng.

“Mỗi bức ký họa như một mảnh ghép ký ức, là một lát cắt của lịch sử, ghi dấu những khoảnh khắc chân thật về cuộc sống nơi chiến trường. Nơi mà tinh thần yêu nước, lòng quả cảm và khát vọng hoà bình được thể hiện một cách sinh động, cảm động và đầy nhân văn”, bà Nguyễn Thị Hội An thông tin thêm.

Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc triển lãm
Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc triển lãm

Triển lãm ký họa “Ký ức chiến trường Khu V” tại Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ giới thiệu 78 phiên bản ký họa của liệt sĩ, họa sĩ Hà Xuân Phong và cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh cùng một số họa sĩ từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Khu 5. Thời gian triển lãm từ ngày 16-7 đến 10-8.

Các bức ký họa tại triển lãm tuy đơn sơ nhưng chứa đựng cả một vùng trời ký ức về một thời chiến tranh khói lửa, là những câu chuyện, trải nghiệm chân thực về cuộc sống khắc nghiệt nhưng đầy hào hùng, là những trang sử sống động bằng nét vẽ, thể hiện tinh thần chiến đấu anh dũng, bất khuất, lòng yêu nước mãnh liệt, khát vọng hòa bình và tinh thần lạc quan của dân tộc.

Triển lãm thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên đến tham quan
Triển lãm thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên đến tham quan

Bên cạnh việc giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật có giá trị lịch sử và nghệ thuật, triển lãm còn tạo cơ hội để người xem tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật tạo hình trong ký họa. Triển lãm thu hút đông đảo những khán giả, đặc biệt là Đoàn viên thanh niên của địa phương đến tham quan

Bạn Nguyễn Thị Kiều Trang, đoàn viên phường Quảng Phú chia sẻ: “Bản thân em cảm thấy vô cùng vinh dự và biết ơn các thế hệ đi trước khi được chiêm ngưỡng các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Càng thôi thúc em cố gắng thật nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện để xây dựng đất nước”.

>> Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

Triển lãm được tổ chức tại Khu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng)
Triển lãm được tổ chức tại Khu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng)
Các bức ký họa tại triển lãm tuy đơn sơ nhưng chứa đựng cả một vùng trời ký ức về một thời chiến tranh khói lửa
Các bức ký họa tại triển lãm tuy đơn sơ nhưng chứa đựng cả một vùng trời ký ức về một thời chiến tranh khói lửa
Bức ký họa cảnh thanh niên Mỹ Lợi Phù Mỹ xung phong lên đường nhập ngũ vào tháng 1-1972 của Liệt sĩ, họa sĩ Hà Xuân Phong
Bức ký họa cảnh thanh niên Mỹ Lợi Phù Mỹ xung phong lên đường nhập ngũ vào tháng 1-1972 của Liệt sĩ, họa sĩ Hà Xuân Phong
Đây cũng là cơ hội để người xem tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật tạo hình trong ký họa
Đây cũng là cơ hội để người xem tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật tạo hình trong ký họa
Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025)
Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025)

Theo MAI ANH - BÁ TOÀN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null