Vang tiếng đàn tranh nơi phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa làn sóng mạnh mẽ của âm nhạc hiện đại, chị Hồ Như Quỳnh (25 tuổi, ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài theo đuổi niềm đam mê nhạc cụ truyền thống, đặc biệt là đàn tranh.

Thời gian qua, chị Hồ Như Quỳnh tận tâm truyền dạy, nhằm lan tỏa trong giới trẻ phố núi Pleiku tình yêu đối với đàn tranh-một loại nhạc cụ truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

1bg.jpg
Chị Hồ Như Quỳnh theo đuổi niềm đam mê đàn tranh. Ảnh: NVCC

Dù xuất thân từ gia đình không có truyền thống hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng Hồ Như Quỳnh lại sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc với các loại đàn như guitar, organ, đặc biệt là đàn tranh.

Chị Quỳnh cho biết: “Từ năm lớp 10, tôi đã yêu thích các loại nhạc cụ truyền thống. Tuy nhiên, đến cuối lớp 12, khi lựa chọn giữa các ngành học thì tôi mới quyết định thi vào Nhạc viện TP Hồ Chí Minh để học đàn tranh. Tôi cảm thấy may mắn khi lựa chọn của mình được gia đình ủng hộ. Khi cầm giấy báo trúng tuyển Nhạc viện, thật sự không còn gì hạnh phúc hơn”.

Theo chị Quỳnh, nhiều người thường nhầm lẫn đàn tranh Việt Nam với đàn cổ tranh của Trung Quốc vì có nhiều nét tương đồng. Tuy nhiên, khi đặt cạnh nhau sẽ thấy hai nhạc cụ này khác nhau hoàn toàn, từ cấu tạo, kích thước và cả dây đàn. Đàn cổ tranh của Trung Quốc dùng khối gỗ lớn, sử dụng những sợi dây sắt bọc ni lông và sử dụng những dụng cụ riêng cho mỗi đàn để chỉnh dây. Số lượng dây của đàn cổ tranh Trung Quốc là 21. Còn đàn tranh của Việt Nam thì kích thước nhỏ hơn, thanh mảnh hơn và phù hợp với dáng người Việt Nam.

2bg.jpg
Học sinh tập đàn tranh dưới sự hướng dẫn của cô giáo Như Quỳnh. Ảnh: N.H

“Dây đàn tranh Việt Nam là dây sắt hoặc là dây kim loại kết hợp cùng trục nhỏ ở cuối đàn, giúp chúng ta dễ dàng chỉnh dây hơn và số lượng dây của đàn tranh Việt Nam là 16 dây cho ngày xưa và sau này dần cải tiến thành 17 dây cho đàn tranh hiện tại”-chị Quỳnh cho biết.

Với mong muốn để nhiều người hiểu rõ hơn về đàn tranh của Việt Nam cũng như thêm yêu nhạc cụ truyền thống của dân tộc, cuối năm 2022, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Đàn tranh tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, chị Quỳnh quyết định trở về Pleiku và mở lớp dạy nhạc cụ truyền thống cho các em học sinh. Hiện tại, lớp học của cô giáo Quỳnh có 30 học viên, trong đó có 15 thiếu nhi.

Tham gia các lớp học nhạc cụ truyền thống do cô giáo trẻ truyền dạy, học viên không chỉ được học về lịch sử, cấu tạo, kỹ thuật chơi đàn tranh, mà còn được học cả cách thẩm âm, cách luyến láy, uyển chuyển các bộ phận trên cơ thể theo nhịp điệu cũng như thư giãn với những âm thanh trong trẻo của đàn tranh và các loại nhạc cụ khác.

Bày tỏ sự yêu thích của mình khi tham gia lớp học đàn tranh, em Châu Ngọc Bảo Trân (10 tuổi) hào hứng cho hay: “Con thấy mấy chị ở trường đánh đàn tranh hay nên con cũng muốn học thử. Con thích đàn tranh và con muốn học để sau này đánh được nhiều bài hay hơn”.

3them.jpg
Hồ Như Quỳnh cùng học trò biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ảnh: N.H

Chị Quỳnh chia sẻ: “Tôi mong muốn quảng bá được nhiều hơn để giới trẻ thêm tự hào về nhạc cụ truyền thống. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều bạn trẻ biết và quan tâm đến nhạc cụ truyền thống của nước mình, có thể kết hợp biểu diễn dòng nhạc hiện đại bằng nhạc cụ truyền thống. Từ đó, sẽ quảng bá nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam đến nhiều nơi trên thế giới”.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

null