Chư Pưh: Tuổi cao nêu gương sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy phong trào “Tuổi cao-gương sáng”, 5 năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nêu gương sáng trong mọi phong trào ở địa phương.

Hội NCT huyện Chư Pưh hiện có 4.262 hội viên tham gia sinh hoạt tại 74 chi hội. Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Hội NCT huyện luôn đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao-gương sáng” trên nhiều lĩnh vực như: xóa đói giảm nghèo; xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, khuyến tài; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ chăm sóc NCT… Bên cạnh đó, NCT còn thực hiện tốt việc giáo dục, động viên con cháu thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hầu hết NCT đều giữ được tác phong, lối sống chuẩn mực, rèn luyện bản thân trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Toàn huyện có 176 hội viên tham gia công tác chính trị, trong đó có 74 NCT là tổ trưởng tổ hòa giải và 35 NCT tham gia công tác Mặt trận và các đoàn thể.

Mô hình trồng dừa xiêm lùn của gia đình bà Nguyễn Thị Sim (thứ 2 từ trái qua, làng Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) cho thu nhập cao. Ảnh: Hà Chi
Mô hình trồng dừa xiêm lùn của gia đình bà Nguyễn Thị Sim (thứ 2 từ trái sang, làng Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) cho thu nhập cao. Ảnh: Hà Chi


Đặc biệt, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động. Những hội viên còn sức khỏe thì trực tiếp tham gia lao động sản xuất; những hội viên sức yếu thì chia sẻ, hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm, kỹ thuật để phát triển kinh tế. Nhờ đó, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều NCT làm kinh tế giỏi có thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Điển hình trong số đó là các ông/bà: Nguyễn Văn Khoa, Võ Bình Độ, Võ Hồng Nghi, Ksor Hamraih (thị trấn Nhơn Hòa), Nguyễn Kiều, Nguyễn Tịch (xã Ia Le), Nguyễn Thị Sim, Bùi Thị Liên (xã Ia Hrú).

Dù tuổi cao nhưng bà Nguyễn Thị Sim (làng Lũh Yố, xã Ia Hrú) luôn nhiệt tình tham gia các phong trào của Hội và là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên 2 ha hồ tiêu được trồng bằng trụ sống, 2 ha cà phê, 10 ngàn cây đinh lăng và hơn 200 cây dừa xiêm lùn của gia đình bà luôn cho năng suất cao. Bình quân mỗi năm, các loại cây trồng mang lại nguồn thu khoảng 1 tỷ đồng. Bà cho biết: “Tôi quan niệm “tuổi già nhưng lòng không già”. Do đó, tôi luôn cố gắng làm việc, chăm lo phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con cháu thành người có ích”.

Đến nay, Hội NCT huyện Chư Pưh đã thành lập 11 câu lạc bộ giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Theo đó, các hội viên đã tham gia đóng góp trên 700 triệu đồng để giúp đỡ hội viên nghèo có vốn đầu tư phát triển sản xuất. Ông Nguyễn Văn Long-Chủ tịch Hội NCT thị trấn Nhơn Hòa-cho hay: “Thời gian qua, Hội luôn phát huy vai trò “Tuổi cao-gương sáng”. Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia hiến hàng chục ngàn m2 đất để làm đường giao thông; cùng con cháu dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, Hội đã vận động hội viên tham gia đóng góp quỹ nhằm giúp hội viên nghèo vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững, góp phần vào xây dựng quê hương giàu mạnh”.

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Anh Tuấn-Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện-cho biết: “Nhằm phát huy vai trò và vị thế của NCT, chúng tôi đã không ngừng tuyên truyền, vận động hội viên tùy theo sức khỏe và điều kiện tích cực tham gia làm kinh tế, cũng như giúp con cháu vươn lên làm giàu chính đáng. Việc đưa phong trào làm kinh tế giỏi vào hoạt động Hội đã có tác dụng rõ rệt, nhiều cụ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để luôn xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng đã trao tặng cho lớp NCT: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

 QUANG TẤN - HÀ CHI

 

 

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null