Bình yên Ia Peng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an xã Ia Peng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Bí mật trong chiếc hộp gỗ giấu kín 27 năm
Đến thôn Thanh Bình (xã Ia Peng) hỏi người phụ nữ giao nộp khẩu súng quân dụng cùng 97 viên đạn, mọi người đều biết. Năm 1993, chị Lục Thị Huyền (SN 1975, dân tộc Tày) cùng gia đình từ tỉnh Cao Bằng đến thôn Thanh Bình lập nghiệp. Chồng chị Huyền đã lén mang theo 1 khẩu súng quân dụng và đạn với mục đích để săn bắn thú rừng. Khẩu súng được giấu trong một chiếc hộp gỗ. Thời gian sau, chồng chị mắc bệnh qua đời. Biết tàng trữ súng là vi phạm pháp luật nhưng vì lo sợ nên chị Huyền không đủ can đảm mang súng và đạn đến giao nộp cho cơ quan chức năng.
Ngày 16-10 vừa qua, Công an xã tổ chức phát động quần chúng nhân dân chung tay đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Thanh Bình và vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Sau buổi phát động, chị Huyền hiểu việc chủ động giao nộp vũ khí sẽ không vi phạm pháp luật nên đã báo với Công an xã để giao nộp khẩu súng.
Thiếu tá Phạm Văn Quân-Trưởng Công an xã Ia Peng-cho biết: “Khi chúng tôi đến nhà, chị Huyền bê ra một chiếc hộp được khóa rất cẩn thận. Khi mở ra thì mọi người có mặt đều giật mình vì bên trong là 1 khẩu súng quân dụng, dạng súng AK còn sử dụng tốt. Chúng tôi đã lập biên bản và tiếp nhận khẩu súng để bàn giao cho đơn vị chức năng theo quy định”.
Nhớ lại chuyện này, chị Huyền chia sẻ: “Mỗi lúc nhìn thấy chiếc hộp, tôi thấy bất an vì nghĩ rằng mình đang tàng trữ súng, đạn trong nhà là vi phạm pháp luật. Mặc dù khẩu súng được giấu kín trong nhà nhưng tôi vẫn sợ các con biết, chúng hiếu kỳ mang ra nghịch sẽ có khả năng gây họa. Nhiều lần tôi có ý định mang đi vứt bỏ nhưng cảm thấy sợ nên không dám... Giờ tôi đã nộp khẩu súng cho cơ quan Công an, bản thân như trút bỏ được gánh nặng đeo bám gia đình suốt nhiều năm qua”.  
Thiếu tá Phạm Văn Quân-Trưởng Công an xã Ia Peng (ngồi hàng đầu bên phải) hướng dẫn cán bộ xã tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Hữu
Thiếu tá Phạm Văn Quân-Trưởng Công an xã Ia Peng (ngồi hàng đầu bên phải) hướng dẫn cán bộ xã tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Hữu
Quyết tâm lập lại an ninh trật tự
Ông Đỗ Hồng Sơn-Chủ tịch UBND xã Ia Peng: “Công an xã không chỉ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ mà còn góp phần gắn kết giữa các thôn, buôn và bà con các dân tộc trên địa bàn cùng phấn đấu đưa xã Ia Peng sớm đạt chuẩn nông thôn mới”.

Buôn Sô Ma Hang A (xã Ia Peng) có hơn 200 hộ với hơn 1.000 khẩu. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã đã phối hợp với Chi hội Tin lành Việt Nam-miền Nam tuyên truyền giúp bà con hiểu biết về pháp luật và nêu cao tinh thần đoàn kết.

Ông Siu Nhân-Ủy viên Ban chấp sự Chi hội Tin lành Việt Nam-miền Nam buôn Sô Ma Hang A-bộc bạch: “Tôi rất mừng khi bà con đã nhận thức và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bà con trong buôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Qua trao đổi, Công an xã và chúng tôi cũng đã thống nhất từng bước xây dựng mô hình: Chi hội Tin lành xây dựng cuộc sống bình yên”.

Bên cạnh đó, Công an xã còn phối hợp vận động 5 trường hợp từng theo “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Điển hình là trường hợp ông Rmah Thúc (57 tuổi, trú tại buôn Sô Ma Hang A) từng tham gia hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”.
Thiếu tá Phạm Văn Quân cho biết: “Chúng tôi quyết tâm gỡ bỏ rào cản tự ti, mặc cảm lâu nay của gia đình ông Thúc. Qua gặp gỡ, tiếp xúc, tuyên truyền, động viên, tặng quà, hỗ trợ gia đình phát triển kinh tế... chúng tôi đã giúp ông Thúc hiểu được lẽ phải, bản thân ông tự nguyện cùng các tổ công tác của Công an và các ban, ngành của xã đến vận động một số gia đình khác từ bỏ hoạt động nhóm họp “Tin lành Đê ga”, tuyệt đối không nghe, không tin và không làm theo sự tuyên truyền lôi kéo, xúi giục của các đối tượng FULRO lưu vong. Buôn Sô Ma Hang A hiện có 5 hộ dân từ bỏ hoạt động nhóm họp “Tin lành Đê ga” để quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy”.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã Ia Peng phối hợp với chính quyền cơ sở, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người uy tín, chức sắc tôn giáo tổ chức 10 buổi phát động quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các thôn, buôn với gần 100 lượt người tham dự. Đồng thời, gọi hỏi, răn đe hơn 22 lượt trường hợp thanh-thiếu niên hư hỏng, thường chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối an ninh trật tự. Công an xã đã đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành công tác thu thập thông tin dân cư, phục vụ dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân” theo yêu cầu.
NGUYỄN HỮU

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null