Bắt kẻ giết người trong rẫy vắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau hơn một tháng tích cực điều tra, truy xét, lực lượng Công an đã tóm gọn hung thủ giết cụ già, cướp tài sản rồi chôn xác dưới gốc cà phê . Động cơ gây án của hắn là kiếm tiền đánh bạc và trả nợ.
Xác chết chôn dưới gốc cà phê
Khoảng 8 giờ sáng ngày 18-2-2009, bà Nguyễn Thị Dư, 67 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai vào thăm rẫy cà phê và điều cách nhà khoảng 2 km. Cùng đi với bà Dư có chị Võ Thị Thu, là hàng xóm vào kiếm củi. Khi đến nơi, bà Dư chỉ cây xoài khô trong rẫy cho chị Thu chặt rồi lại nhặt hạt điều. Khoảng 10 giờ 30 phút, chị Thu gom củi và đến chỗ hai người để giỏ nhựa rồi hú gọi nhưng không thấy bà Dư trả lời. Nghĩ rằng bà có việc về trước nên chị gánh củi ra về. Đến chiều tối, chị Võ Thị Minh Nguyệt (con gái bà Dư) chưa thấy mẹ về liền sang hỏi chị Thu và vào rẫy tìm nhưng không thấy. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Nguyệt vội chạy về báo Công an thị trấn và nhờ hàng xóm cùng vào rẫy tìm kiếm. Đến 2 giờ sáng ngày 19-2-2009, mọi người phát hiện chiếc dép trái cùng chiếc giỏ nhựa của bà Dư được giấu trong bụi cây ven đường vào rẫy. Tiếp tục truy tìm, lúc 8 giờ cùng ngày, nhóm của anh Trần Văn Giang, Trần Văn Toàn (cùng trú tại khối phố 1, thị trấn Ia Kha) bất ngờ đạp phải xác bà Dư bị chôn lấp qua loa dưới gốc cây cà phê tại rẫy của anh Nguyễn Thành Trung (sát bên rẫy của gia đình nạn nhân).
Hiện trường vụ án và hung thủ Đào Xuân Mãn. Ảnh: T.K
Hiện trường vụ án và hung thủ Đào Xuân Mãn. Ảnh: T.K
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đập bằng gậy, dùng dao đâm và bóp cổ cho đến chết. Một số tài sản như tiền mặt, dây chuyền, bông tai vàng, vòng đá cẩm thạch không còn trên người. Hiện trường vụ án là rẫy vắng, nằm trong khu vực nghĩa địa của tổ dân phố 1, thị trấn Ia Kha và cách khu dân cư khoảng 2 km nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và nhiều trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm cùng phối hợp với Công an huyện Ia Grai tổ chức triển khai các biện pháp truy tìm hung thủ. Hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghi vấn được tập trung sàng lọc nhưng chưa có kết quả. Với quyết tâm phải truy tìm ra thủ phạm vụ giết cướp trên, lãnh đạo Công an tỉnh quyết định thành lập Ban Chuyên án do Đại tá Vũ Văn Lâu-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban. Theo nhận định, hung thủ có thể đã quen biết, thấy nạn nhân có mang một số đồ trang sức quý nên tìm cách cướp tài sản rồi giết hại. Nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai ráo riết. Cùng với việc xác minh kỹ số đối tượng nghi vấn ở địa bàn, một số lao động trước đây được gia đình thuê thu hái cà phê, hạt điều trong các mùa thu hoạch cũng được sàng lọc. Nhiều tổ công tác tăng cường về các địa bàn tích cực truy xét.

Gây án vì  nợ tiền thua bạc
Ban chuyên án chỉ đạo rà soát lại tất cả số đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn Ia Grai và một số khu vực giáp ranh. Trong số đó, trinh sát thấy nổi lên đối tượng Đào Xuân Mãn (SN 1989), ở Thắng Trạch 2, thị trấn Ia Kha, Ia Grai có dấu hiệu nghi vấn. Tháng 11-2008, Mãn đột nhập vào nhà của một gia đình gần nhà lấy trộm 48 kg cà phê khô. Hành vi trên đã bị Công an thị trấn xử phạt hành chính. Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định: Buổi sáng hôm xảy ra vụ án, Mãn tham gia đánh bài ăn tiền cùng một số đối tượng khác tại thị trấn Ia Kha, sau đó mượn xe máy đi đâu không rõ. Tiếp tục xác minh, Ban chuyên án xác định, Mãn liên quan đến vụ án.
Ngày 22-3-2009, Đào Xuân Mãn bị bắt giữ về hành vi trộm cắp cà phê trước đó. Làm việc với cơ quan điều tra, Mãn quanh co không thừa nhận việc mượn xe, nguồn gốc số tiền đang có và một số tình tiết liên quan khác… Kiên trì đấu tranh, củng cố chứng cứ, đến ngày 27-3-2009, bước đầu đối tượng này khai nhận là thủ phạm vụ giết người trên. Tuy  nhận tội, nhưng kẻ thủ ác còn ngoan cố khai rằng, do đang dùng gậy đập trộm lấy trái điều thì bà Dư xuất hiện nên vô tình đập trúng nạn nhân. Sau đó, lấy tiền vàng rồi chôn xác phi tang. Tuy nhiên, qua kết quả khám nghiệm và điều tra thì động cơ giết hại bà Dư cướp tài sản vì thiếu nợ do thua bạc.
Cụ thể, lúc 9 giờ ngày 18-2-2009, Mãn mượn xe mô tô BKS 81K1-1978 của Phạm Quang Trung nói đi công chuyện, rồi về nhà lấy một dao nhọn và chạy vào rẫy của bà Dư. Dựng xe ngoài đường, lẻn vào chỗ bà Dư đang nhặt hạt điều, hắn lao tới dùng cây mì to đập vào đầu rồi rút dao nhọn đâm liên tiếp vào mặt, ngực nạn nhân. Thấy bà Dư ngã gục, tên sát nhân lao đến bóp cổ cho đến khi tắt thở. Sau khi lục trong người nạn nhân lấy 2,3 triệu đồng, một sợi dây chuyền, đôi bông tai vàng và một vòng đeo tay bằng đá, hắn bế xác bà Dư sang rẫy của ông Trung và tìm dao đào hố lấp lại (sâu 35 cm). Về nhà tắm xong, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, hung thủ chạy xe đến nhà bà Chín ở thị trấn Ia Kha, Ia Grai và gặp anh Trung cùng Hồ Ngọc Quy, Lê Văn Khôi, Trần Văn Quang đang ngồi đánh bài. Mãn trả anh Trung 1,8 triệu đồng mượn trước đó rồi đến tiệm Hoàng Long (thị trấn Ia Kha) đưa 420.000 đồng để chuộc lại hai chiếc điện thoại di động cầm cố tại đây. Sáng hôm sau (19-2-2009), Mãn đi xuống Trung tâm Thương mại TP. Pleiku bán đôi bông tai, dây chuyền vàng cướp của nạn nhân được 2,1 triệu đồng. Số tiền này trả nợ cho bà Trần Thị Bình, ở gần nhà hết 1,5 triệu đồng. Riêng chiếc vòng đá, hắn khai không bán được nên ném xuống suối… Hung khí gây án tên Mãn cất giấu gần khu vực chôn xác nạn nhân được thu giữ.
Thanh Khiết

Có thể bạn quan tâm

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

null