Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang: Giúp dân thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Kbang, Gia Lai còn đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, giúp nhiều hộ trên địa bàn vươn lên thoát nghèo.

 

Quan tâm chăm lo đời sống bộ đội

Thượng tá Mai Thế Hiền-Chỉ huy trưởng Ban CHSQ huyện Kbang-cho rằng: Xây dựng doanh trại chính quy xanh-sạch-đẹp không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ mà còn giúp họ yên tâm gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Do đó, Đảng ủy-Ban Chỉ huy đơn vị xác định xây dựng doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp là khâu đột phá trong năm 2019.

Chỉ sau vài tháng triển khai, với sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, chiến sĩ, doanh trại đơn vị đã khang trang, sạch đẹp. Tất cả các con đường đất nội bộ được thay thế bằng đường bê tông hoặc lát gạch. Trong khuôn viên đơn vị, ngoài hệ thống cây xanh có giá trị kinh tế cao như: huỳnh đàn, sao xanh, cà te, bằng lăng, hương... còn có thêm các chậu cây cảnh và nhiều bồn hoa rực rỡ khoe sắc. Đặc biệt, hiểu rõ nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ cần có một không gian sinh hoạt chung sau những giờ học tập, huấn luyện mệt nhọc và có nơi tiếp đón người thân, gia đình vào ngày nghỉ, đơn vị đã đầu tư xây dựng 1 nhà sinh hoạt chung rộng khoảng 80 m2 ngay giữa khuôn viên, bên trong bố trí đầy đủ bàn ghế, ti vi, quạt máy...

Xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp được Ban CHQS huyện Kbang xác định là khâu đột phá trong năm 2019. Ảnh: A.H
Xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp được Ban CHQS huyện Kbang xác định là khâu đột phá trong năm 2019. Ảnh: A.H



20 năm gắn bó với đơn vị, Thiếu tá Cao Tấn Đạt-Trợ lý Dân quân tự vệ-chia sẻ: “So với trước đây, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ đã được nâng lên rất nhiều. Nhà cửa khang trang hơn, hệ thống đường nội bộ sạch sẽ, khuôn viên xanh mát; buổi tối còn có hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh đơn vị”. Còn Binh nhất Siu Khánh (Ban Tham mưu, Ban CHQS huyện) thì phấn khởi cho hay: “Được sống trong môi trường có nhiều cây xanh và cảnh quan sạch, đẹp, tôi thấy rất thoải mái và cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà”.

Theo Thượng tá Mai Thế Hiền, để xây dựng doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp, Ban CHQS huyện đã đầu tư gần 700 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của huyện và kinh phí đơn vị; cán bộ, chiến sĩ cũng tham gia hơn 500 ngày công. Bên cạnh việc đầu tư cảnh quan để nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, đơn vị cũng đầu tư thêm 2 xà đơn, 1 xà kép đáp ứng nhu cầu huấn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; mở rộng vườn tăng gia sản xuất tập trung; xây dựng hệ thống sân bê tông, tường rào bao quanh và đường lên kho đạn đảm bảo tiêu chuẩn... “Ban CHQS huyện hiện có 2 vườn tăng gia với diện tích 800 m2, đáp ứng 100% rau xanh trong bữa ăn hàng ngày không chỉ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mà cả khi huấn luyện tập trung đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên”-Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết thêm.

Giúp dân thoát nghèo

 

Từ 2018 đến nay, lực lượng vũ trang huyện Kbang đã tham gia hơn 1.850 ngày công để dọn vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm, giúp dân thu hoạch mùa màng; xây mới, sửa chữa 19 căn nhà; tham gia làm 685 m đường giao thông nông thôn; nạo vét 3,2 km kênh mương thoát nước; đào 12 hầm vệ sinh...

Song song với công tác xây dựng cảnh quan đơn vị, Ban CHQS huyện Kbang còn đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận, trong đó tập trung giúp các hộ nghèo ở làng Điện Biên (xã Sơn Lang) và làng Yueng (xã Krong) bằng nhiều hình thức. Cụ thể, đơn vị đã hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động sửa chữa, xây dựng nhà ở; hỗ trợ phân bón, kỹ thuật, cây-con giống để các gia đình phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Dọn vào ngôi nhà mới khi tuổi đã gần 60, vợ chồng ông Đinh Văn Hmơl (làng Điện Biên) không biết nói gì hơn ngoài sự cảm kích trước tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện. Tuổi cao, sức yếu, kinh tế gia đình khó khăn nên nhiều năm qua, vợ chồng ông Hmơl vẫn sống trong căn nhà ván rộng 24 m2 đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh của gia đình, Ban CHQS huyện Kbang đã phối hợp với Trường Sĩ quan Không quân hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng cho gia đình ông Hmơl; đồng thời hỗ trợ thêm phân bón và cử cán bộ trực tiếp xuống hướng dẫn gia đình kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa, cà phê.

Tương tự, nhờ sự giúp sức của lực lượng vũ trang huyện, gia đình anh Đinh Văn Mu (làng Điện Biên) cũng đã xây dựng được nhà ở kiên cố thay vì ở chòi trên rẫy. Anh Mu cho hay, gia đình có 400 cây cà phê nhưng do thiếu tiền mua phân bón đầu tư nên năng suất thấp. Mong muốn của gia đình là được hỗ trợ phân bón và cây cà phê giống để phủ kín diện tích đất trống. Sau khi khảo sát, lắng nghe nguyện vọng của gia đình, Ban CHQS huyện đã vận động người thân của anh Mu bán đất cho trả nợ dần và đề nghị xã hỗ trợ gỗ để làm nhà. Đơn vị cũng hỗ trợ gia đình anh ngày công làm nhà, cây giống cà phê và 5 khối phân chuồng, 200 kg phân vi sinh.

Ngoài gia đình ông Hmơl và anh Mu, từ năm 2018 đến nay, Ban CHQS huyện đã giúp 2 hộ ông Đinh Văn Luynh và Đinh Văn Luyên (làng Điện Biên) thoát nghèo. Thượng tá Nguyễn Đình Lộc-Chính trị viên Ban CHQS huyện-thông tin thêm: Đơn vị đang tiếp tục giúp 3 hộ nghèo gồm: bà Đinh Thị Bốch (làng Điện Biên, xã Sơn Lang), ông Đinh Văn Vết và Đinh Văn Blỡ (làng Yueng, xã Krong). Căn cứ vào điều kiện thực tế cũng như mong muốn của các gia đình, đơn vị đã có hình thức giúp đỡ phù hợp. Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã trích kinh phí từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các gia đình 800 kg phân bón, 5 kg giống bắp lai, gần 40 kg giống đậu cô ve; cử cán bộ xuống hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng để cho năng suất cao.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

null