Ayun Pa: Đồng bào dân tộc thiểu số chung tay thắp sáng đường làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chung tay thắp sáng đường làng, ngõ xóm đã trở thành phong trào lan tỏa tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai). Không những phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân, phong trào còn thắt chặt tình đoàn kết giữa các buôn làng.
Xã Chư Băh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tại đây, chương trình bê tông hóa đường giao thông, nước sinh hoạt, quy hoạch khu dân cư được triển khai đồng bộ, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng lên. Cùng với đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực.
Mới đây, địa phương này đã huy động nguồn lực trong dân hoàn thiện đường điện thắp sáng các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số như: Chư Băh A, Chư Băh B, Hiao và buôn Bir. Từ ngày có điện thắp sáng đường làng, việc đi lại của người dân vào ban đêm được thuận lợi và an toàn hơn.
Trực tiếp tham gia lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, anh Nay Đă-Bí thư Chi bộ buôn Chư Băh A-phấn khởi cho hay: Trước đây, bà con phải dò dẫm đi lại trong đêm tối, rất nguy hiểm. 4 tháng qua, khi hệ thống đèn điện thắp sáng ở các tuyến đường làng đi vào hoạt động, người dân rất phấn khởi. Các ngã ba, ngã tư điện đường sáng trưng, đem lại cảm giác bình yên và tự tin cho bà con nơi đây mỗi khi đêm xuống. Hệ thống này đã giúp an ninh, trật tự trong buôn được đảm bảo.
Anh Nay Đă (bìa phải, Bí thư Chi bộ buôn Chư Băh A, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) giới thiệu hệ thống đèn chiếu sáng do chính mình lắp đặt. Ảnh: Vũ Chi
Anh Nay Đă (bìa phải, Bí thư Chi bộ buôn Chư Băh A, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) giới thiệu hệ thống đèn chiếu sáng do chính mình lắp đặt. Ảnh: Vũ Chi
Không giấu niềm vui mừng, chị Ksor H’Doi (buôn Hiao) chia sẻ: “Nhà mình nằm ngay ngã tư, nơi lắp bóng đèn chiếu sáng. Bây giờ, nhà cửa sáng hẳn lên, không còn tối tăm như trước nữa. Bọn trẻ trước đây tối đến chỉ biết ở nhà, nay ra ngõ vui đùa thoải mái. Buôn làng trở nên đông vui nhộn nhịp hẳn lên. Chị em phụ nữ buổi tối yên tâm đi sinh hoạt tại nhà văn hóa vì đường làng đều được thắp sáng, đi lại dễ dàng, không còn phải dùng đèn pin như trước nữa”.
Đặc thù vùng nông thôn là ban ngày người dân đi làm rẫy nên sinh hoạt của các hội-đoàn thể, câu lạc bộ, họp thôn… đều diễn ra vào buổi tối. “Trước chưa có đèn đường, bà con rất ngại đi lại, nhất là vào mùa mưa. Bây giờ, đường bê tông rộng thoáng, lại có đèn chiếu sáng, đi lại thuận lợi nên bà con tham gia các buổi sinh hoạt đông đủ hơn nhiều.  Chỉ 200.000 đồng/năm mà buôn làng văn minh hẳn lên nên bà con đều tham gia đóng góp đầy đủ”-ông Ksor Khem-Trưởng thôn Hiao nói.
Ông Lê Hữu Thùy-Bí thư Đảng ủy xã Chư Băh-cho biết: Thời gian qua, xã vận động quyên góp được 95 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các ngã tư, ngã ba trong 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn điện cung cấp được nối vào nhà hộ gần nhất. Chủ nhà có trách nhiệm mở và tắt đèn theo quy định của làng. Những đoạn bị che khuất hoặc nhiều phương tiện qua lại, chủ nhà có thể linh động mở sớm và tắt muộn hơn để người dân đi lại an toàn.
“Bà con trong làng ai nấy đều phấn khởi, an ninh, trật tự ổn định, thắt chặt tình đoàn kết buôn làng. Đây là minh chứng cụ thể nhất trong việc tăng cường khối đại đoàn kết trên địa bàn xã”-Bí thư Đảng ủy xã Chư Băh khẳng định.
Tương tự, buôn Rưng Ma Nin (xã Ia Rbol) cũng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở những ngã ba, ngã tư đường và những đoạn cuối đường. Trưởng thôn Nay Úy cho biết: “Nhờ hệ thống đèn điện chiếu sáng nên mọi sinh hoạt của bà con rất thuận lợi, ai nấy đều phấn khởi”.
Trao đổi với P.V, ông Bạch Thanh Long-Chủ tịch UBND xã Ia Rbol-cho hay: Khác với Chư Băh, xã Ia Rbol huy động sự đóng góp của cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã để lắp hệ thống đèn điện chiếu sáng nông thôn bằng năng lượng mặt trời. Hệ thống này do người dân và cán bộ xã tự nguyện xây dựng kế hoạch triển khai tại 7 thôn, làng của xã.
“Tuy nhiên, các bóng điện cách nhau khá xa nên bà con mong muốn Nhà nước quan tâm hỗ trợ cùng với dân lắp thêm nhiều bóng đèn nữa giúp tất cả đường làng, ngõ xóm đều được thắp sáng, ai cũng được hưởng lợi”-ông Long nói.
Ông Lê Đình Tiến-Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Ayun Pa: Những năm qua, thị xã đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, điều chỉnh quy hoạch và tập trung cải tạo, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Việc cán bộ, đảng viên và người dân các xã, phường tự nguyện góp kinh phí xây dựng hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường ở thôn, làng, các ngã ba, ngã tư là việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.
MINH TRIỀU-VŨ CHI 

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null