Xuất hiện tình tiết mới vụ tàu cá Gia Lai mất liên lạc "bí ẩn" ngoài khơi xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 2-10, ông Huỳnh Văn Chim (trú khu phố Thiện Đức Đông, phường Hoài Nhơn Đông), chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96433-TS, vừa trở về sau chuyến biển dài ngày và có một số thông tin về tàu cá BĐ 97258-TS.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông cho biết mình từng gặp và trò chuyện với ông Huỳnh Văn Sơn-chủ tàu cá BĐ 97258-TS, con tàu hiện đã mất liên lạc từ ngày 27-9.

Thông tin cuối cùng trước khi tàu cá mất tín hiệu

Tàu cá của ông Chim rời cảng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) ngày 12-9 để hành nghề lưới vây. Đến ngày 2-10, tàu cập cảng Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Trong suốt thời gian trên biển, hai tàu của ông Chim và ông Sơn nhiều lần liên lạc bằng bộ đàm để hỏi thăm tình hình đánh bắt, thời tiết.

b5bac0b810349a6ac325-5074.jpg
Tàu cá của ông Huỳnh Văn Chim cập cảng cá Tam Quan vào ngày 2-10. Ảnh: A.N

Theo lời ông Chim, sáng 27-9 ngay trước khi mất liên lạc, cả hai tàu đều đã biết tin bão số 10 đang tiến vào Biển Đông với tốc độ nhanh. Hai thuyền trưởng thống nhất đưa tàu di chuyển đến tọa độ 13 độ vĩ Bắc - 110 độ kinh Đông (ngoài khơi Quy Nhơn) để thả dù neo chờ bão tan, sau đó tiếp tục đánh bắt.

“Khoảng 17 giờ chiều hôm đó, cả hai tàu đã thả dù và lên đèn. Tôi vẫn còn thấy đèn tàu ông Sơn sáng đến khoảng 20 giờ. Tôi chợp mắt được hai tiếng, đến 22 giờ nhìn lại thì không thấy đèn nữa. Nghĩ là anh em trên tàu ông Sơn tắt đèn để ngủ, nên tôi không để ý thêm”, ông Chim kể lại.

d25629b39244181a4155.jpg
Nhiều phương án tìm kiếm được cơ quan chức năng đưa ra. Ảnh: C.T.V

Sáng ngày 29-9, ông Chim cố gắng liên lạc lại qua bộ đàm nhưng không có tín hiệu. Ông bật-tắt bộ đàm nhiều lần từ sáng đến chiều vẫn không thấy trả lời. Đến lúc đó, ông mới nhận được cuộc gọi từ một tàu bạn đang tránh bão ở Đại Lãnh (tỉnh Đắk Lắk), hỏi thăm về tàu ông Sơn do ở nhà đã phát hiện thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) của tàu BĐ 97258-TS mất tín hiệu từ 20 giờ ngày 27-9.

“Nghe vậy tôi mới giật mình! Tôi nói với bạn: ‘Chết rồi! Tàu ông Sơn có vấn đề rồi!’ Vì đến 22 giờ tôi đã không thấy đèn tàu anh ấy nữa”, ông Chim nghẹn ngào nhớ lại.

Người thân ngóng trông

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai, tàu cá BĐ 97258-TS do ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ, rời cảng Cà Ná ngày 12-9. Đến 20 giờ 13 phút ngày 27-9, khi đang đánh bắt tại vùng biển cách Đông Nam cảng Quy Nhơn khoảng 147 hải lý, tàu bất ngờ mất tín hiệu giám sát hành trình, sau đó mất liên lạc hoàn toàn với đất liền và các tàu bạn.

Ông Phan Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông, cho hay: "Trên tàu ông Sơn nhiều khả năng có 9 thuyền viên (ban đầu thông tin là 8 người)".

Tại nhà ông Sơn, không khí nặng trĩu. Chị Võ Thị Lúc, vợ ông Sơn, lo lắng: “Ngày 26-9 (tức mùng 5-8 âm lịch) còn nói chuyện được với ảnh, ngày hôm sau là mất tín hiệu luôn. Giờ chỉ biết cầu mong tàu đang trôi dạt đâu đó, mong mọi người bình an trở về”.

8b1d7c9fc7684d361479.jpg
Chị Võ Thị Lúc lo lắng khi chồng và tàu cá mất liên lạc nhiều ngày qua. Ảnh: C.T.V

Gia đình các ngư dân còn lại cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bà Võ Thị Kim Chung, mẹ thuyền viên Nguyễn Quốc Hải, nghẹn ngào: “Con tôi là trụ cột gia đình, vợ nó mới sinh. Nghe tin nó mất tích mà tôi không đứng vững nữa. Chỉ mong nhà nước sớm tìm thấy con tôi và các anh em trên tàu”.

Chính quyền và lực lượng chức năng vào cuộc khẩn trương

Ông Phạm Văn Quang, cho biết thêm, địa phương đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, liên hệ các tàu hoạt động quanh khu vực tàu mất tín hiệu để thu thập thông tin. Ông cũng nhận định khả năng tàu gặp sự cố kỹ thuật như sét đánh, hỏng hệ thống điện hoặc mất liên lạc do trục trặc đường truyền...

"Chúng tôi động viên gia đình, đồng thời kêu gọi các tàu cá ngoài biển hỗ trợ quan sát, phát hiện dấu vết con tàu” ông Quang nói.

167a79f9c20e4850111f.jpg
Ông Phan Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông (bên phải) đang trao đổi với cơ quan chức năng về phương án tìm kiếm tàu cá mất liên lạc trên biển. Ảnh: C.T.V

Ngày 29-9, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc tìm kiếm. Đến ngày 30-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đích thân chủ trì cuộc họp bàn phương án tìm kiếm tàu cá với các ngư dân bị mất liên lạc ngoài khơi. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thành lập Sở Chỉ huy lâm thời nhằm kịp thời chỉ đạo công tác tìm kiếm tàu cá mất liên lạc trên biển. Kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn được triển khai theo hướng mở rộng phạm vi tìm kiếm và huy động tối đa lực lượng tàu cá trên biển phối hợp. Đồng thời, tỉnh cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng cho phép huy động lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân và Không quân tham gia tìm kiếm diện rộng, tăng khả năng phát hiện tàu mất tích.

Dù đã nhiều ngày trôi qua, đến nay, lực lượng chức năng và các tàu bạn vẫn chưa phát hiện bất kỳ tín hiệu hay dấu vết nào từ tàu cá BĐ 97258-TS. Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương, với hy vọng sớm tìm ra tung tích con tàu và các ngư dân mất tích ngoài khơi.

Nguy cơ va chạm trên tuyến hàng hải quốc tế?

Theo ông Chim, vị trí tàu ông Sơn thả dù neo vào chiều 27-9 là ngay trên tuyến đường hàng hải quốc tế, nơi có nhiều tàu vận tải lớn qua lại. Gió bão thời điểm đó khoảng cấp 6, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm nếu có tàu hàng chạy ngang hoặc thả neo.

Ông Chim đưa ra hai giả thuyết: Một là, tàu gặp sự cố khi thả dù bị sóng gió đẩy trôi dạt hoặc va đập mạnh dẫn tới hư hỏng thiết bị liên lạc. Hai là, bị tàu hàng đâm trúng khi đang neo thả trôi giữa vùng biển đông tàu vận tải qua lại và neo đậu trong điều kiện tầm nhìn hạn chế vào ban đêm gió bão.

Có thể bạn quan tâm

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cơ quan chức năng, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin, giao nộp động vật hoang dã bị lạc hoặc bị thương, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm và gìn giữ cân bằng sinh thái.

Lực lượng chức năng xã Ia Ly huy động nhân lực hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp tài sản đến nơi an toàn.

Gia Lai: Di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sạt lở

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đường vào Trạm biến áp 500 kV thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, chính quyền xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di dời tài sản đến nơi ở an toàn.

Đội Quản lý điện Quy Nhơn gia cố cột, thay dây dẫn, thiết bị xuống cấp. Ảnh: Hải Yến

Ðảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động củng cố lưới điện, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố. 

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh, có những người từng có đôi mắt sáng nhưng bất ngờ mất thị lực ở tuổi thanh niên hoặc trung niên. Việc phải làm quen với bóng tối khi đã trưởng thành là cú sốc không dễ vượt qua. Bằng nghị lực và quyết tâm, họ đã từng bước tìm lại thăng bằng, viết tiếp cuộc đời mình.

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

null