Vẽ đẹp hoang sơ của Cù Lao Xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cù Lao Xanh (xả đảo Nhơn Châu) là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp và khá hoang sơ thuộc TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với một không gian xanh bất tận của biển cả, bầu trời, cây cối trên đảo, những bờ cát trắng lấp lánh, những hòn đá nhấp nhô, đan xen nhau khá đẹp.  
Du khách đi thuyền mất khoảng 2 giờ đồng hồ để đến Củ Lao Xanh. Ảnh: Q.T
Du khách đi thuyền mất khoảng 2 giờ đồng hồ để đến Củ Lao Xanh. Ảnh: Q.T
Nằm cách đất liền khoảng 24 km, Cù Lao Xanh có diện tích khoảng 364 ha với dân số khoảng 2.000 người chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới. Cù Lao Xanh không chỉ làm say lòng người bằng biển xanh cát trắng mà hòn đảo này còn hấp dẫn bởi những tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau quanh năm chống chọi với gió hú và sóng gầm. 
Màu xanh của nước biển nơi đây càng tô thêm vẻ đẹp của xã đảo này. Ảnh: Q.T
Màu xanh của nước biển, bầu trời nơi đây càng tô thêm vẻ đẹp của xã đảo này. Ảnh: Q.T
Bên cạnh đó, đến với xã đảo nay du khách còn được tham quan ngọn Hải Đăng Cù Lao Xanh-“Mắt thần” của biển, có tuổi đời trên 100 năm. Ngọn Hải Đăng được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nó không chỉ gắn liền với lịch sử của xã đảo Nhơn Châu mà còn là niềm tự hào, là lý tưởng sống của biết bao thế hệ người dân nơi đây. Ngoài ra, du khách còn được tham quan cột cờ Tổ quốc là điểm tựa về tinh thần, giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển…
Ngọn Hải Đăng và cột cờ Tổ quốc là biểu tượng và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Ảnh: Q.T
Ngọn Hải Đăng và cột cờ Tổ quốc là biểu tượng và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Ảnh: Q.T
Không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và lòng hiếu khách của con người nơi đây, du khách còn được thưởng thức những món ăn hải sản tươi sống vừa đánh bắt từ biển lên. 
Tuy nhiên, Cù Lao Xanh còn khá hoang sơ, ít người biết đến nên du lịch ở hòn đảo này chưa được phát triển. Hàng năm chỉ có một số ít nhóm du khách đi tự phát ra đảo khám phá, dã ngoại trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng quay về đất liền. Do đó, các dịch vụ du lịch như quán ăn, nhà nghỉ hầu như chưa có, chỉ có một số hộ dân tự phát du lịch nhỏ lẻ với các dịch vụ như nhà nghỉ homestay, dịch vụ cho thuê xe máy, câu mực, cá…
Ngắm cảnh bình minh trên biển. Ảnh: Q.T
Ngắm cảnh bình minh trên biển. Ảnh: Q.T
Nếu bạn muốn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của Cù Lao Xanh thì thời gian tuyệt vời  nhất để đi  là từ tháng 3 đến đầu tháng 9, vì đây là khoảng thời gian mùa hè có nắng và gió rất thuận lợi cho việc tắm biển và các hoạt động vui chơi, dã ngoại. Phương tiện chính để đi đến đảo là bằng thuyền gỗ, mỗi ngày 2 chuyến (sáng 8 giờ, chiều khoảng 1 giờ xuất phát từ bến Hàm Tử).
Xung quanh Cù Lao Chàm được bao bọc bởi đá, nhìn rất đẹp. Ảnh: Q.T
Xung quanh Cù Lao Chàm được bao bọc bởi đá, nhìn rất đẹp. Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T
Xem ngư dân chài lưới vào mỗi sáng sớm. Ảnh: Q.T
Xem ngư dân chài lưới vào mỗi sáng sớm. Ảnh: Q.T
Quang Tấn (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chứng kiến nắng nóng gay gắt như đổ lửa trải dài từ Bắc vào Nam, nên những bãi biển mát lạnh hay vùng núi cao ngập cây xanh trở thành ưu tiên của nhiều gia đình đi chơi dịp này với quan điểm: Du lịch là phụ, trốn nóng là chính.
Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.