(GLO)- Sau 3 ngày ghi hình chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tại Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai), tối 21-5, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đã có buổi giao lưu âm nhạc sôi động cùng đông đảo người dân và du khách trên đảo.
(GLO)- Sau chặng ghi hình đầu tiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục có mặt tại bãi biển Quy Nhơn để giao lưu cùng khán giả trước khi bước vào hành trình trải nghiệm tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Vùng ven biển Gia Lai sở hữu hệ thống 3 hải đăng cổ kính có đến hàng trăm năm tuổi, gồm Hải đăng Cù Lao Xanh, Hải đăng Hòn Nước và Hải đăng Phước Mai.
(GLO)- Trên hòn đảo nhỏ giữa trùng khơi, các em học sinh Trường TH&THCS Nhơn Châu có một tiết học âm nhạc đầy cảm hứng. Không gian giản dị, điều kiện còn thiếu thốn, song chính nơi đây, tình yêu âm nhạc đang chắp cánh cho những ước mơ vượt sóng ra khơi.
(GLO)- Giữa trùng khơi cách đất liền hơn 20 km, xã đảo tiền tiêu Nhơn Châu những ngày này rộn ràng chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Mọi công tác đang được triển khai khẩn trương, bảo đảm ngày hội của toàn dân diễn ra trang trọng, an toàn.
(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.
(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.
(GLO)- Xã Nhơn Châu, hay như dân gian quen gọi Cù Lao Xanh, là một trong những hòn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, nằm cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 24 km về phía Đông.
Nghỉ trăng, đàn ông Cù Lao Xanh uống rượu, đàn bà ngồi tán gẫu. Nhưng cũng chẳng phải vì nghỉ trăng, vì năm nay biển đói. Bà Huỳnh Thị Dân ngó ra chiếc ghe đậu xa xa của gia đình, lắc đầu: “Biển thấy càng ngày càng cạn kiệt. Mấy năm trước đi suốt, tới chiều 30 mới về rồi xách đồ cúng. Đón Giao thừa xong là tôi lấy xô cá vào đất liền bán. Năm nay thì nghỉ rồi, vì không có cá“.
Một trong “Bàn thành tứ hữu“ (Những người bạn thành Đồ Bàn) - Quách Tấn, trong cuốn Non nước Bình Định, gọi Cù Lao Xanh là “bức bình phong che gió cho cửa Quy Nhơn“. Ông dẫn một câu thơ cũ: “Cửa giã có hòn án ngoài/ Các lái chạy ngoài gọi hòn Lao Xanh“.
(GLO)- Vậy là tôi cũng đã đến Cù Lao Xanh. Từng sống ở Quy Nhơn hơn chục năm để học hành nhưng tôi vẫn chưa một lần đến hòn đảo này. Đứng từ bãi biển Quy Nhơn cong cong hình trăng khuyết nhìn ra khơi, Cù Lao Xanh nằm giữa khoảng trời mây nước biếc mùa nắng, còn những buổi sáng mùa mưa chỉ thấy ẩn hiện giữa làn sương mờ…
Cách đất liền 24km, Cù Lao Xanh (thuộc xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) được ví như “hòn ngọc Biển Đông“. Nếu có dịp du lịch trên đất Bình Định mà chưa ghé Cù Lao Xanh thì coi như phí cả chuyến đi.
(GLO)- Tàu cao tốc chỉ mất chừng 45 phút nhưng tàu cá thì phải hơn 1 giờ 30 phút miệt mài đè sóng mới tới được Cù Lao Xanh. Hòn đảo phủ đầy cây xanh và được bao bọc xung quanh phần lớn là những vách núi dựng đứng để sóng vỗ về khi vui và cuồng nộ khi buồn. Những vách đá được tôi luyện ngàn năm bởi nỗi niềm của biển nên mòn nhẵn đến mơn man. Tắt máy thuyền, neo lên một ngọn sóng, lắng nghe âm thanh tự tình vọng ra từ những hốc đá tưởng như đó là một bản nhạc giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng cho những kẻ si tình.
(GLO)- Cù Lao Xanh (xả đảo Nhơn Châu) là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp và khá hoang sơ thuộc TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với một không gian xanh bất tận của biển cả, bầu trời, cây cối trên đảo, những bờ cát trắng lấp lánh, những hòn đá nhấp nhô, đan xen nhau khá đẹp.
Diện tích đảo chưa đến 5km2, chiều dài khoảng 4km, nơi rộng nhất 1,2km. Đến đây, du khách sẽ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của những tảng đá tự nhiên nối tiếp nhau bên ngọn hải đăng hiện đại nhất Việt Nam. Còn con người nơi đây thì quá đỗi bình dị, kiên cường trước muôn trùng sóng vỗ…