Từ khóa: An Nhơn Bắc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại các phường Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc

Giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại các phường Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 24-2, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân - Phó Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với các phường Bình Định, An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại phường An Nhơn Bắc.

ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại phường An Nhơn Bắc

(GLO)- Ngày 19-12, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai gồm các ông: Đồng Ngọc Ba - Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Văn Cảnh - Giám đốc Khu Du lịch Cửa biển (Công ty TNHH TM-DV Quốc Thắng) tiếp xúc cử tri tại phường An Nhơn Bắc sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.