Trưởng thôn "hai giỏi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ là điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, ông Hoàng Văn Hồ (60 tuổi, thôn 3, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, Gia Lai) còn là trưởng thôn gương mẫu, tận tụy với công việc và được người dân yêu quý.       
Sản xuất kinh doanh giỏi
Ông Hoàng Văn Hồ cho biết: Năm 1978, gia đình ông rời quê hương Hải Dương vào Gia Lai lập nghiệp. Ban đầu, ông làm công nhân kỹ thuật cơ khí tại Nông trường Cao su Ninh Đức (thuộc Công ty Cao su Chư Pah). Do đồng lương công nhân ít ỏi, cuộc sống của gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, hễ nghe ở đâu có mô hình kinh tế hiệu quả, ông liền tìm đến tham quan, học hỏi. Ông còn rất chịu khó tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt trên sách báo, nhất là đối với cây trồng có thế mạnh của địa phương.
Tích lũy được kiến thức, cộng với nguồn vốn 10 triệu đồng vay từ ngân hàng, ông quyết định mua đất trồng cà phê. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông trồng xen các loại cây ngắn ngày như: đậu, bắp, hoa màu trong vườn cà phê và chăn nuôi thêm để đảm bảo cuộc sống. Khi cây cà phê cho thu hoạch, kinh tế gia đình ông ngày càng ổn định. Tích lũy được chút vốn, ông vay mượn thêm để mở rộng diện tích cà phê, hồ tiêu và mở cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
 Ông Hoàng Văn Hồ chủ trì cuộc họp bình xét gia đình văn hóa ở thôn 3, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah. Ảnh: L.H
Ông Hoàng Văn Hồ chủ trì cuộc họp bình xét gia đình văn hóa ở thôn 3, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah. Ảnh: L.H
Đến nay, gia đình ông có 3,5 ha cà phê, 300 trụ hồ tiêu và cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp. Mỗi năm, ông lãi khoảng 500 triệu đồng. “Về sản xuất nông nghiệp, gia đình tôi chủ yếu đầu tư thâm canh để tăng năng suất cây trồng. Còn về kinh doanh, gia đình luôn giữ uy tín, chất lượng phục vụ bà con trong xã. Đối với những hộ khó khăn không có tiền mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tôi tạo điều kiện cho họ mua nợ không tính lãi”-ông Hồ chia sẻ.
Gương mẫu, tận tụy với công việc xã hội
Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, ông Hồ còn rất nhiệt tình, năng nổ với công tác xã hội. Trước đây, ông là Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn 3. Năm 2016, ông được người dân tin tưởng bầu làm trưởng thôn. Trong quá trình công tác, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, ông đã cùng với Ban nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững. Trong đó, thôn tập trung vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Qua đó, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Hiện nay, thôn 3 chỉ còn 1 hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm hơn 30%. Thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 43 triệu đồng/năm.
Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, nhân dân thôn 3 đã đóng góp được gần 1 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn… Nhờ đó, diện mạo của thôn 3 đã có nhiều khởi sắc, đường làng ngõ xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ông Hồ tâm sự: “Muốn người dân trong thôn nghe và làm theo thì mình phải gương mẫu làm trước bằng những hành động cụ thể. Là trưởng thôn, tôi phải làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng; vừa động viên người dân phát triển sản xuất, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, vừa bảo vệ quyền lợi của bà con, nhất là trong việc triển khai các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Có như vậy, bà con mới tin tưởng và đoàn kết, đồng lòng vươn lên trong cuộc sống, đẩy lùi đói nghèo”.
Nhận xét về ông Hoàng Văn Hồ, bà Võ Hoàng Đan Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Nhin-cho biết: “Đối với người làm công tác xã hội, nhất là trưởng thôn, việc tập hợp nhân dân tham gia các phong trào của thôn, xã rất quan trọng. Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhất là khi xã Ia Nhin đang phấn đấu về đích nông thôn mới thì phải có sự đồng thuận, chung sức của nhân dân. Bởi vậy, việc phát huy dân chủ, công khai, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân đã được ông Hoàng Văn Hồ thực hiện và phát huy rất tốt. Ông là một cán bộ gương mẫu, có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương”.
 LÊ HẢI

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null