Triều Tiên mở cửa lại đón du khách nước ngoài sau 5 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty lữ hành đang tiến hành khảo sát địa điểm du lịch tại Triều Tiên trong bối cảnh nước này bắt đầu mở cửa du lịch cho nhiều người nước ngoài hơn sau khi đón du khách Nga vào đầu năm 2024.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn trang web của Koryo Tours cho biết nhân viên của công ty này vừa đến Triều Tiên để khảo sát các địa điểm du lịch mới.

trieu-tien-mo-cua.jpg
Khách du lịch Trung Quốc tạo dáng chụp ảnh tại Quảng trường Kim Nhật Thành năm 2019. (Nguồn: AFP/Getty)

Đây lần đầu tiên nhân viên công ty lữ hành nước ngoài này đến Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng đóng cửa với khách du lịch vào năm 2020 do đại dịch COVID-19.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang có dấu hiệu mở cửa du lịch cho nhiều người nước ngoài hơn sau khi mở cửa đón du khách Nga vào đầu năm 2024.

Theo trang web của Koryo Tours, ngày 13/2, nhân viên của công ty lữ hành của Anh, có trụ sở ở Bắc Kinh (Trung Quốc), đã đến thành phố biên giới Rason, Đông Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ “chuyến đi đặc biệt chỉ dành cho nhân viên” do Triều Tiên vẫn chưa mở cửa hoàn toàn đối với du lịch.

Chuyến đi nhằm thảo luận với các đối tác cũng như khảo sát địa điểm du lịch mới và tìm hiểu mọi thông tin cập nhật quan trọng về du lịch Triều Tiên.

Công ty lữ hành Koryo hy vọng trong những tuần tới có thể nhận được xác nhận về việc mở cửa thành phố Rason đối với khách du lịch.

Tháng trước, Koryo Tours và Young Pioneer Tours - một công ty lữ hành khác chuyên về các tour du lịch Triều Tiên - cũng đã tham gia chuyến đi mới nhất đến Rason, cho biết Triều Tiên sẽ mở cửa cho du khách Trung Quốc và tất cả du khách nước ngoài khác, ngoại trừ Mỹ và Hàn Quốc.

Hiện, Koryo Tours đang nhận đặt chỗ cho các chương trình du lịch đến Rason vào tháng Ba và tháng Tư tới.

Chính quyền Triều Tiên cũng dự kiến mở khu du lịch Kalma mới dọc theo bờ biển phía Đông vào tháng Sáu tới, với hy vọng nơi này có thể thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài.

Theo Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.